Kỳ 2: Bản lĩnh thép và trái tim nhân ái

Tham gia các đợt cứu hộ bà con vùng lũ, các thành viên Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trong đó, không ít lần các anh bị thương, thậm chí suýt bị dòng lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, với bản lĩnh 'thép' và trái tim nhân ái, coi người dân như người thân, đặt sự an toàn của bà con lên trên hết, các anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào bà con cần.

Trái tim Thủ đô hướng về đồng bào vùng lũ:

Đội cứu hộ đường thủy PVC luôn sẵn sàng lao vào tâm bão, rốn lũ để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn

Đội cứu hộ đường thủy PVC luôn sẵn sàng lao vào tâm bão, rốn lũ để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn

Bn lĩnh "thép" ca nhng người hùng thm lng

Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC được ra đời từ năm 2017, đến năm 2020, đội bắt đầu tham gia hoạt động cứu hộ bà con vùng bão lũ ở nhiều tỉnh thành. Hành trình 5 năm hoạt động thiện nguyện, các thành viên đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Nhưng họ vẫn luôn nhiệt huyết, dũng cảm, sẵn sàng lao vào tâm bão, rốn lũ để giúp đỡ bà con.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC Vũ Minh Hùng chia sẻ, các thành viên của đội gồm đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng,... Khi di chuyển vào cứu hộ bà con Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua, có nhiều đoạn đường khó di chuyển, xuồng không thể đi được khiến cả đội cứ 1 cây số lại phải xuống bê máy và 600 lít xăng. Dù vất vả, mệt nhọc nhưng điều các thành viên lo lắng khi ấy chính là sự an toàn của người dân. Đó là động lực để anh em đội cứu hộ cố gắng hết mình, tiếp cận được các gia đình càng nhanh càng tốt, đưa họ đến nơi an toàn.

Hai cụ bà ở Thái Nguyên được đội cứu hộ giúp đỡ kịp thời

Hai cụ bà ở Thái Nguyên được đội cứu hộ giúp đỡ kịp thời

Trong quá trình cứu hộ người dân vùng bão lũ, chuyện các thành viên bị thương đi viện là điều khó tránh khỏi. Anh Vũ Minh Hùng cho biết, trong khi cứu hộ một gia đình tại Thái Nguyên, xuồng của anh không may vướng vào gốc cây khiến anh bị văng xuống nước. Rất may là anh đã nhanh trí túm vào gốc cây để tránh bị lũ cuốn đi, sau đó anh được các thành viên khác kịp thời hỗ trợ. Các anh em lại tiếp tục cuộc hành trình cứu người.

Với anh Ngô Minh Hợp - thành viên đội cứu hộ, chuyến đi giúp đỡ bà con Thái Nguyên để lại trong anh nhiều kỷ niệm sâu sắc. Cứu được nhiều người là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng chuyến đi này đã khiến anh bị thương khá nặng ở chân, phải nhập viện khâu 7 mũi. “Lúc đó, nước ngập sâu, tôi xuống giữ xuồng cho người dân bước lên thì chẳng may bị miếng tôn bên dưới cắt vào mu bàn chân, phải khâu 7 mũi. Nhưng khi đó, tôi không cảm thấy đau, chỉ mong sao đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm càng nhanh, càng tốt”, anh Ngô Minh Hợp chia sẻ.

Anh Đinh Hoàng - thành viên đội cứu hộ chia sẻ: “Nhiều ca cứu hộ khó, đặc biệt là địa bàn hiểm trở, sẽ có thành viên được phân công làm “hoa tiêu” kiểm tra đường đi xem có an toàn hay không bởi nước ngập, những vật cản bên dưới rất khó phát hiện. Nếu không may xuồng vướng phải cây cối hay những vật sắc nhọn thì dễ bị lật, hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ cứu hộ. Khi tiếp cận được các hộ dân, chúng tôi cẩn thận kiểm tra các mối nguy hiểm như dây điện, tường có bị sụp đổ hay không,… Sau khi đưa người dân lên xuồng, chúng tôi phải tìm đường ra sao cho tránh va đập và hạn chế tối đa bị lạc đường bởi có những địa bàn lũ dâng cao đến nóc nhà, ngay cả người dân bản địa cũng khó nhận diện được đường ra, lối vào”.

Anh Đinh Hoàng (thứ 3 từ trái sang) cùng các anh em trong đội cứu hộ

Anh Đinh Hoàng (thứ 3 từ trái sang) cùng các anh em trong đội cứu hộ

Trong chuyến cứu hộ bà con Thái Nguyên bị lũ lụt bởi con bão 11, anh Đinh Hoàng cùng đội đã đưa một cụ già bị liệt, phải ăn đường xông, ra ngoài an toàn. “Trên đường vào đưa cụ ra ngoài, nước chảy xiết, chúng tôi phải rà từng mét đường. Đến nơi, trời lại đổ mưa. Cụ có vết thương nên khi di chuyển cụ, chúng tôi phải hết sức cẩn thận, vừa cõng cụ, vừa phải che chắn để nước mưa không hắt vào vết thương, tránh dẫn đến nhiễm trùng. Đưa cụ đến nơi an toàn, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, anh Đinh Hoàng bộc bạch.

Cu người t tâm

Có người thân được Đội cứu hộ đường thủy PVC giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Mai Hương (44 tuổi, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) kể lại: “Ngày 7/10, nước lên rất nhanh, nhà tôi ở vùng trũng, dù hai tầng nhưng nước ngập sâu 6-7m, lên tận tầng 2. Trong nhà có em gái tôi cùng 3 cháu nhỏ đang rất hoang mang, lo sợ. Đường vào nhà tôi lại khó, nước thì chảy xiết nên không có phương tiện nào vào được. Khi đang không biết làm thế nào thì Đội cứu hộ đường thủy PVC đến nơi và nhanh chóng vào cứu giúp. Khi nhìn thấy ánh đèn le lói từ xa, tôi biết rằng người thân của mình đã được cứu. Câu nói đầu tiên của em gái tôi là: “Mẹ con em được cứu rồi”. Cảm xúc khi ấy như vỡ òa, chưa bao giờ chúng tôi sung sướng, hạnh phúc như thế”.

Nhiều cháu nhỏ và gia đình được đội cứu hộ đưa ra nơi an toàn

Nhiều cháu nhỏ và gia đình được đội cứu hộ đưa ra nơi an toàn

Gắn bó với công việc cứu hộ bà con vùng bão lũ được 2 năm, anh Ngô Minh Hợp cho biết mỗi lần anh lên đường là cả nhà lo lắng, đặc biệt là bố mẹ và bà xã. Tuy nhiên, khi thấy ý nghĩa của việc cứu giúp người dân, gia đình đã hiểu, ủng hộ và động viên anh. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình có phương tiện, có sức khỏe nên khi bà con bị lũ là cùng anh em lên đường ngay. Khi người dân đứng giữa giây phút sinh tử, chúng tôi giúp được gì là giúp hết mình, chỉ mong bà con vượt qua cơn hoạn nạn”, anh Ngô Minh Hợp bày tỏ.

Anh Vũ Minh Hùng cho biết, trong hành trình cứu hộ bà con vùng bão lũ nhiều năm qua, thành viên Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC làm việc bằng tất cả trái tim mình. Nhiều người dân biết công việc của các anh vất vả, nguy hiểm đã ngỏ lời cảm ơn bằng vật chất nhưng các anh tuyệt đối không nhận. “Khẩu hiệu của chúng tôi là “Đường đi khó, có chúng tôi” nên khi bà con gặp khó khăn, chúng tôi bằng mọi cách sẽ có phương án phản ứng nhanh giúp đỡ bà con. Những việc chúng tôi làm hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi cũng không nhận bất kỳ đồng tiền nào của bà con vì họ quá khổ rồi, đó cũng là nguyên tắc sống và làm việc của chúng tôi”, anh Vũ Minh Hùng cho biết.

Đội cứu hộ tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân

Đội cứu hộ tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân

Thời gian tới, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam - Đội cứu hộ đường thủy PVC sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân cả nước khi bà con cần. Dự định trong thời gian tới của đội sẽ tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho các thành viên trong câu lạc bộ và các tình nguyện viên. Các anh hy vọng sau thế hệ của mình sẽ có các bạn trẻ kế cận, tiếp nối công việc cứu người, để cùng nhân lên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

(Còn na)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-2-ban-linh-thep-va-trai-tim-nhan-ai-434527.html