Kỳ 1: Giữa dòng nước lũ, mệnh lệnh từ trái tim

Tính đến ngày 14/10, sau 7 ngày kiên cường chống chọi với trận lũ lịch sử, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn 40 thôn, tổ dân phố bị ngập sâu. Giữa dòng nước dữ, khi tính mạng và tài sản của Nhân dân bị đe dọa từng giờ, những người chiến sĩ Công an Bắc Ninh đã không quản hiểm nguy, ngày đêm bám địa bàn, dầm mình trong nước lũ, cứu người, di dời dân, giữ vững an ninh trật tự.

Từ trong gian khó, giữa biển nước mênh mông, phẩm chất “Vì Nhân dân quên mình” của người chiến sĩ Công an Bắc Ninh càng sáng rõ.

Từ tối ngày 7/10, do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao đột ngột, gây ra đợt lũ lớn hiếm gặp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng trăm tuyến đường giao thông bị chia cắt. Giữa dòng nước xiết, hiểm nguy rình rập, có những con người không quản gian nguy, dầm mình trong nước lũ để cứu người, di dời dân, bảo vệ tài sản. Họ là những người “không áo choàng siêu nhân”, chỉ mang theo trái tim quả cảm và một mệnh lệnh duy nhất: “Cứu dân trước tiên”.

Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ lao mình xuống dòng nước lũ, lặn tìm và mở chốt khóa cổng để cho xuồng cứu hộ đi vào. “Lâu ngày, chốt gỉ sét kẹt cứng, tôi phải lấy hết sức đạp tung ra. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ là phải cứu họ ra khỏi đó càng nhanh càng tốt” - Thiếu tá Kiên nói giản dị.

Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ lao mình xuống dòng nước lũ, lặn tìm và mở chốt khóa cổng để cho xuồng cứu hộ đi vào. “Lâu ngày, chốt gỉ sét kẹt cứng, tôi phải lấy hết sức đạp tung ra. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ là phải cứu họ ra khỏi đó càng nhanh càng tốt” - Thiếu tá Kiên nói giản dị.

Phút sinh tử giữa biển nước

Sau cơn mưa như trút, nước lũ dâng cao gần hai mét, dòng chảy xiết cuốn phăng mọi vật cản. Giữa biển nước trắng xóa, ngôi nhà của chị Hứa Thị Yên và con trai Nguyễn Hứa Văn Toản ở tổ dân phố Bố Hạ 2 bị cô lập hoàn toàn. Bên trong, hai mẹ con kêu cứu yếu ớt giữa mênh mông nước lũ. Cổng nhà khóa chặt, tường bao cao, xuồng cứu hộ không thể tiếp cận vì chân vịt xuồng liên tục mắc kẹt. Không kịp đắn đo, Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ, lao mình xuống dòng nước lũ. Anh buộc dây an toàn vào cột, hít sâu, rồi ngụp lặn trong làn nước đục ngầu, mò mẫm tìm chốt khóa, đồng thời dùng sức đạp bung cửa cho xuống vào. Ngay sau đó, hai mẹ con đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong niềm xúc động của người dân và đồng đội.

Cụ Lý Văn Dịp (84 tuổi) ở bản Trại Sông, xã Xuân Lương được lực lượng Công an kịp thời đưa ra khỏi vùng ngập

Cụ Lý Văn Dịp (84 tuổi) ở bản Trại Sông, xã Xuân Lương được lực lượng Công an kịp thời đưa ra khỏi vùng ngập

Cũng trong đêm 7/10, tại xã Xuân Lương, giữa mưa gió bão bùng, dòng nước lũ dâng cao, Công an xã phát loa khẩn yêu cầu nhân dân vùng ven sông sơ tán đồng thời kiên trì đến từng hộ dân đôn đốc, kiểm tra. Đến 3h sáng, các anh phát hiện tín hiệu cầu cứu từ nhà cụ Lý Văn Dịp (84 tuổi) ở bản Trại Sông, cụ sống một mình hiện đang bị cô lập giữa biển nước. Ngay lập tức, bốn chiến sĩ sử dụng dây, lội qua dòng nước xiết, cõng cụ từ trên nóc tủ ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, tại Đồng Kỳ, lực lượng Công an xã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu gia đình anh Vũ Đức Thọ gồm năm người, trong đó có hai trẻ nhỏ bị dòng nước xiết bao vây. Nhờ sự quyết đoán, thuần thục trong từng động tác, tất cả thành viên trong gia đình đều được Tổ cứu hộ dìu qua dòng suối đến nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu 5 người gia đình anh Vũ Đức Thọ ra khỏi vùng ngập

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu 5 người gia đình anh Vũ Đức Thọ ra khỏi vùng ngập

“Không ai sợ, không ai chần chừ. Chúng tôi chỉ nghĩ: càng nhanh càng tốt, nếu chậm nước sẽ càng dâng cao và chảy xiết, người dân sẽ càng nguy hiểm.” Hạ sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, người trực tiếp tham gia trong Tổ cứu hộ chia sẻ.

Tương tự, tại các xã lân cận như Yên Thế, Tam Tiến, khi nước lũ bất ngờ tràn về trong đêm, hàng trăm người dân đã được lực lượng Công an, Quân đội và dân quân kịp thời cứu ra khỏi dòng nước xiết, di dời đến nơi an toàn. Sự dũng cảm, quyết liệt của những người chiến sĩ Công an trong thời khắc hiểm nguy ấy đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” giữa gian nguy thử thách.

Không cần lời tuyên thệ, giữa đêm lũ dữ, “mệnh lệnh cứu dân” đã trở thành phản xạ tự nhiên của mỗi người chiến sĩ Công an Bắc Ninh.

Trắng đêm giữ bình yên cho đê

Đến tối 9/10, mực nước sông Cầu tại các vùng hạ lưu tiếp tục dâng cao, xuất hiện nhiều mạch sủi ở thân đê thuộc xã Xuân Cẩm, phường Kinh Bắc, phường Vân Hà… Đây là những tuyến đê trọng yếu, giữ vai trò “lá chắn” bảo vệ không chỉ khu dân cư, mà cả các vùng sản xuất, khu công nghiệp lớn của Bắc Ninh như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Hòa Phú – nơi hàng chục nghìn công nhân đang làm việc.

Trước diễn biến khẩn cấp, chính quyền địa phương khẩn trương kích hoạt phương án huy động toàn bộ các lực lượng tại chỗ gồm: Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, đoàn thể và Nhân dân. Lực lượng Công an các xã có đê xung yếu tiếp tục bước vào trận tuyến giữ đê.

Trên tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc), hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kinh Bắc phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đang căng mình giữ đê. Họ chia nhau từng nhiệm vụ: người phân luồng giao thông, người vận chuyển vật liệu, người trực tiếp đắp đất, gia cố những đoạn đê xung yếu. Từng xe tải chở đất, đá, cát, rọ thép nối đuôi nhau tiến về chân đê; các tổ công tác thay phiên kiểm tra mạch sủi, mạch đùn, gia cố thân đê, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến phòng hộ trọng yếu này. Những bao cát được chuyền tay nhau trong ánh đèn pin chập chờn trong đêm. Cả dải đê như một công trường hết sức khẩn trương, chạy đua cùng nước lũ.

Thượng tá Đặng Thanh Phong, Trưởng Công an phường Kinh Bắc chia sẻ: “Chúng tôi xác định quan trọng nhất lúc này là giữ cho thân đê an toàn. Chỉ cần một đoạn đê bị vỡ là hậu quả khôn lường. Vì thế, anh em thay nhau túc trực 24/24, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa cùng các lực lượng hộ đê suốt đêm.”

Công an phường Vân Hà phối hợp với các lực lượng và nhân dân gia cố tuyến đê Hữu Nghi

Công an phường Vân Hà phối hợp với các lực lượng và nhân dân gia cố tuyến đê Hữu Nghi

Cùng thời điểm đó, tại tuyến đê Hữu Nghị (phường Vân Hà) và đê bối xã Hợp Thịnh, các lực lượng Công an kiên cường bám trụ, phối hợp cùng chính quyền và Nhân dân gia cố kịp thời những vị trí xung yếu. Nhờ sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, các tuyến đê trọng điểm đều được gia cố an toàn trong đêm, bảo vệ vững chắc khu dân cư và tài sản của Nhân dân.

Họ đã trắng đêm bám trụ trên các tuyến đê xung yếu, giữ vững an toàn cho Nhân dân và các khu công nghiệp vùng hạ lưu. Đêm trắng ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm. Ở nơi gian khổ nhất, họ luôn là những người tiên phong đứng ở tuyến đầu để bảo vệ dân, bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Trong trận tuyến giữ đê ấy, vào ngày 09/10/2025, khi đang làm nhiệm vụ hộ đê tại khu vực nước tràn mạnh, đất sạt lở nghiêm trọng, đồng chí Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh đã ngất xỉu tại hiện trường do kiệt sức và qua đời trong khi làm nhiệm vụ.

Sự ra đi của đồng chí là minh chứng cho tinh thần tận tụy, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì bình yên của Nhân dân.

Lê Thành Văn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/ky-1-giua-dong-nuoc-lu-menh-lenh-tu-trai-tim-i784716/