Kỳ 1: Biên giới - nơi tình đoàn kết bền chặt

Hơn 80 km biên giới Việt – Lào qua rừng Trường Sơn, 32 cột mốc và 7 cọc dấu không chỉ xác định tọa độ, mà còn ghi dấu mồ hôi, ý chí người lính biên phòng. Từ những hành động thầm lặng ấy, 'Ý Đảng – Lòng dân' kết tinh thành sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng kiểm tra khu vực biên giới A Lưới 4.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc Phòng kiểm tra khu vực biên giới A Lưới 4.

Thiên nhiên thử thách

Trên dải đất biên cương ấy, thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa khắc nghiệt, thử thách cả con người lẫn ý chí bảo vệ biên cương.

 Bộ đội Biên phòng và già làng tuyên truyền cho thế hệ trẻ.

Bộ đội Biên phòng và già làng tuyên truyền cho thế hệ trẻ.

Địa hình nơi biên giới phía Tây thành phố Huế rất hiểm trở: núi cao, dốc đá dựng đứng, rừng núi xen kẽ sông suối. Vào mùa mưa, những con đường mòn trở thành dòng suối trơn trượt, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mùa khô thì gió Lào bỏng rát như muốn thiêu đốt vạn vật, khiến cây cỏ úa vàng.

Khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn là vậy, nhưng chính vùng đất ấy lại mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh biên giới quốc gia. Và cũng ở đây, đồng bào các dân tộc cùng những người lính biên phòng đã coi nhau như người một nhà, chung tay giữ gìn bình yên nơi tiền tuyến.

 Phát huy hiệu quả các mô hình, chương trình hỗ trợ hàng trăm học sinh ở khu vực biên giới đến trường.

Phát huy hiệu quả các mô hình, chương trình hỗ trợ hàng trăm học sinh ở khu vực biên giới đến trường.

Trên dải đất phên dậu dài 80,683 km này, tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông và Salavan của nước bạn Lào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Họ không chỉ là những người lính cầm súng bảo vệ biên cương, mà còn là những người con của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu…

Niềm tin được dệt nên từ sự gần gũi

Trong câu chuyện trên đường tuần tra biên giới, Thượng tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, chia sẻ với chúng tôi bằng một giọng trầm ấm, mộc mạc nhưng đầy tâm huyết: “Biên giới ở đây vừa là phên dậu, vừa là mái nhà chung của đồng bào hai bên. Giữ vững nơi này là giữ bình yên cho cả dải đất”. Lời tâm sự ấy như một lời thề, một lời khẳng định về sứ mệnh cao cả mà những người lính biên phòng đang gánh trên vai.

 Chiến sĩ biên phòng giúp người dân biên giới thu hoạch lúa.

Chiến sĩ biên phòng giúp người dân biên giới thu hoạch lúa.

Từ bao đời nay, những dãy núi, cánh rừng của miền biên viễn là ngôi nhà của đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu… Và cũng chính nơi đây, những người lính biên phòng đã cùng đồng bào dệt nên một tấm áo giáp vững chắc, một thế trận lòng dân kiên cố để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Chúng tôi gặp già làng Quỳnh Thang (xã A Lưới 1) trong một buổi chiều biên giới. Bên bếp lửa nhà sàn, ông nắm chặt tay người chiến sĩ đi cùng chúng tôi, giọng xúc động: “Cán bộ biên phòng như con cháu trong nhà thôi. Lúa mất mùa, có bộ đội. Con đau ốm, có quân y. Nhà dột, cũng có các chú đến lợp lại. Dân bản chúng tôi tin Đảng, tin Bác Hồ, và tin những người lính quân hàm xanh. Họ ở đây, cái bụng chúng tôi mới yên, mới lo làm ăn được”.

 Chiến sĩ biên phòng hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng dứa.

Chiến sĩ biên phòng hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng dứa.

Niềm tin ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” của những người lính. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc đã được triển khai hiệu quả. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã trở thành cầu nối, là cánh tay đắc lực đưa những chính sách ấy vào cuộc sống.

Qua những việc làm cụ thể, người lính biên phòng trực tiếp hiện thực hóa đường lối của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, lấy dân làm gốc, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa vững chắc cho biên cương Tổ quốc.

 Mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, mỗi bản làng là một “pháo đài” nơi biên cương.

Mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, mỗi bản làng là một “pháo đài” nơi biên cương.

Tình cảm ấy, đã cụ thể bằng những việc làm thiết thực. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã phân công 224 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.096 hộ gia đình, cử 43 đồng chí tham gia sinh hoạt chi bộ thôn. Chính họ đã tham mưu cho địa phương thành lập 43 tổ tự quản đường biên, mốc Quốc giới với 1.712 hộ gia đình tham gia. Mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, mỗi bản làng là một “pháo đài” nơi biên cương.

Lá chắn thép và trái tim nhân hậu

Trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào của thành phố Huế, 4 Đồn Biên phòng gồm: Đồn Biên phòng Nhâm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã tạo thành một lá chắn thép vững chãi. Nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn là tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, và giúp dân phát triển kinh tế-xã hội.

 Các chiến sĩ biên phòng giúp người dân phát triển kinh tế.

Các chiến sĩ biên phòng giúp người dân phát triển kinh tế.

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã tổ chức 655 đợt tuần tra đơn phương với 4.056 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt-Lào cũng được thắt chặt qua 68 đợt tuần tra song phương với 1.632 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên cùng chung bước.

Nhờ sự chủ động và tinh thần cảnh giác cao độ, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã liên tiếp lập nhiều chiến công. Trong 5 năm gần đây, các đơn vị thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã phát hiện và xử lý 215 vụ vi phạm hành chính với 372 đối tượng. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là những giọt mồ hôi, là những đêm trắng xuyên rừng, là những hiểm nguy luôn rình rập.

 Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế liên tiếp lập nhiều chiến công.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế liên tiếp lập nhiều chiến công.

Không chỉ gắn bó với nhân dân, những người lính biên phòng còn ngày đêm đối mặt với muôn vàn thử thách nơi núi rừng, đòi hỏi sức bền và ý chí thép.

Thiếu tá Lê Minh Nhã, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhâm, người có nước da sạm đi vì nắng gió biên cương, kể lại: “Địa bàn đơn vị quản lý rất rộng, địa hình hiểm trở, với vị trí mốc quốc giới xa nhất của thành phố. Một chuyến tuần tra, ngay cả khi thời tiết thuận lợi, cũng mất đến 3 ngày 2 đêm, ăn ngủ tại rừng. Mưa gió, rắn, côn trùng, vắt... ảnh hưởng đến quá trình nhiệm vụ”.

“Tuy nhiên, với kinh nghiệm và lòng quyết tâm, chúng tôi vượt qua tất cả. Bởi chúng tôi hiểu rằng, mỗi bước chân mỗi bước chân trên vùng địa đầu Tổ quốc là một lần khẳng định chủ quyền của đất nước. Tất cả những vất vả ấy đều trở nên nhỏ bé khi nghĩ về nụ cười của bà con và sự bình yên của Tổ quốc. Đó chính là mệnh lệnh và nguồn động lực vô tận của chúng tôi”, Thiếu tá Nhã chia sẻ.

 Gia đình ông Hồ Văn Khưa vui mừng khi được có nhà mới.

Gia đình ông Hồ Văn Khưa vui mừng khi được có nhà mới.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên, sưởi ấm những bản làng còn nhiều khó khăn. Những chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”… đã trở nên quen thuộc, là điểm tựa vững chắc của đồng bào khu vực biên giới. Chỉ tính riêng 5 năm qua, hơn 6 tỷ đồng đã được huy động để trao tặng 1.846 suất quà, hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, trao tặng 15 con bò giống, 122 xe đạp, cùng hàng ngàn phần quà thiết thực khác. Hơn 2.500 người dân đã được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

 Người dân đã được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Người dân đã được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Khẳng định ý nghĩa sâu xa từ những việc làm tưởng như giản dị ấy, Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trải lòng: “Mỗi căn nhà tình nghĩa, mỗi suất học bổng, mỗi chương trình đồng hành cùng người dân không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là những viên gạch lặng thầm dựng xây thế trận lòng dân nơi biên giới. Khi bà con thêm tin tưởng, thêm gắn bó, thì biên cương mới thật sự bền vững. Đó cũng là cách chúng tôi giữ đất nước bằng niềm tin và tình nghĩa”.

Những bước chân người lính biên phòng lặng lẽ in dấu trên từng con dốc, bờ suối giữa đại ngàn. Mỗi bước chân không chỉ nối dài cây số, mà còn gửi gắm tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc. Tuần tra biên giới đã trở thành “mạch máu” kết nối từng tấc đất với trái tim người lính.

Và đó cũng chính là câu chuyện sẽ được chúng tôi tiếp tục kể trong Kỳ 2: “Những bước chân thầm lặng”.

Bài và ảnh: Hoàng Oanh - Võ Tiến

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-1-bien-gioi-noi-tinh-doan-ket-ben-chat-post908427.html