Kịp thời giải cứu 2 nạn nhân nghi bị lừa bán sang Trung Quốc
Ngày 4/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Mường Nhà, BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh Điện Biên) và Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (BĐBP tỉnh Lào Cai) kịp thời giải cứu 2 nạn nhân nghi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hai nạn nhân nghi bị lừa bán sang Trung Quốc, được các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Điện Biên và BĐBP tỉnh Lào Cai kịp thời phát hiện, giải cứu. Ảnh: Anh Dũng
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/6, Đồn Biên phòng Mường Nhà nhận được tin báo từ người dân về việc có 2 cô gái trẻ dân tộc H’Mông nghi bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc.
Đồn Biên phòng Mường Nhà đã phối hợp với các đơn vị nói trên triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin, nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lừa bán 2 nạn nhân sang nước ngoài.
Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện 2 cô gái có đặc điểm như tin báo đang ở một nhà nghỉ tại khu vực xã Bản Phiệt, tỉnh Lào Cai, các đơn vị phối hợp đã tạm giữ để đấu tranh làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, 2 nạn nhân được xác định là S.T.L (sinh năm 2005) và V.T.V (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên.
Các nạn nhân khai, thông qua ứng dụng Tiktok, chị V quen 1 người phụ nữ được giới thiệu đang tuyển người đi làm ở công ty may mặc ở tỉnh Bắc Giang với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị V rủ L đi làm cùng và gửi kết bạn với người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook để làm phương thức liên lạc.
Lúc 9 giờ sáng 29/6, người phụ nữ gọi điện qua ứng dụng Mesenger hẹn đi xe ô tô 5 chỗ đến bản Na Phay, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên để đón chị V và L đi làm. Quá trình di chuyển, đến 19 giờ cùng ngày xe dừng lại ở đoạn đường vắng, người phụ nữ giao chị V và L cho một người đàn ông đi xe máy chở đến tầng 2 nhà nghỉ và dặn chị V và L nghỉ lại đến hôm sau sẽ có người đón đi làm.
Đến 17 giờ chiều 30/6, chị L nghe người đàn ông gọi điện thoại trao đổi với một người Trung Quốc nói bằng tiếng Mông là nếu đưa 2 người qua cửa khẩu thì mất khoảng 40 triệu đồng thì họ mới cho đi. Phát hiện điều bất thường, chị L điện về cho gia đình để báo tin cho Đồn Biên phòng Mường Nhà nhờ giúp đỡ, giải thoát khỏi các đối tượng nghi vấn.