Kịch bản 2-2 tại EURO 2004: Nỗi đau thiên cổ của bóng đá Ý
Trận hòa định mệnh giữa Thụy Điển và Đan Mạch tại EURO 2004 đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử, khiến Italy bị loại trong nước mắt của Cassano.
Trong lịch sử bóng đá hiện đại, hiếm có sự kiện nào để lại nỗi ám ảnh sâu sắc và những giả thuyết về sự dàn xếp như trận hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch tại EURO 2004. Kết quả vừa đủ để hai đại diện Bắc Âu cùng dắt tay vào vòng knock-out đã biến nỗ lực của đội tuyển Italia thành con số không, tạo nên một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất lịch sử giải đấu.

Trận đấu giữa Thụy Điển và Đan Mạch từng hứng chịu nghi vấn từ giới mộ điệu
Bối cảnh của thuyết âm mưu mang tên 'Biscotto'
Trước lượt đấu cuối cùng bảng C, cục diện trở nên vô cùng đặc thù do quy định xét chỉ số phụ dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp của UEFA. Nếu Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau với tỷ số 2-2 hoặc cao hơn, Italia chắc chắn bị loại bất kể họ thắng Bulgaria với tỷ số bao nhiêu. Giới truyền thông Ý khi đó đã gọi đây là một chiếc bánh quy "Biscotto" – ám chỉ một thỏa thuận ngầm giữa hai người hàng xóm Scandinavia.
Bất chấp những lời phản pháo gay gắt từ HLV Morten Olsen (Đan Mạch) và Lars Lagerback (Thụy Điển) về danh dự và tinh thần thể thao, nỗi sợ hãi của người Ý vẫn hiện hữu. Đêm Porto tháng 6 năm đó, dưới cơn mưa tầm tã, kịch bản mà cả nước Ý lo sợ nhất đã dần thành hình qua một trận cầu đầy kịch tính và những diễn biến khó tin.

Trận đấu diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên
Màn trình diễn rực lửa và siêu phẩm của Tomasson
Trái với dự đoán về một trận cầu tẻ nhạt để giữ chân, cả Đan Mạch và Thụy Điển đã nhập cuộc với cường độ cực cao. Phút 27, Jon-Dahl Tomasson đã làm nổ tung khán đài Estadio do Bessa bằng một cú vuốt bóng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước. Bàn thắng này tạm thời xua tan những nghi ngờ về một thỏa thuận hòa hoãn ngay từ đầu.
Thụy Điển vùng lên mạnh mẽ ngay đầu hiệp hai và tìm được bàn gỡ hòa nhờ quả phạt đền thành công của Henrik Larsson ở phút 47. Tuy nhiên, Đan Mạch một lần nữa tái lập thế dẫn bàn ở phút 66, lại là Tomasson với cú dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm. Màn ăn mừng đầy khiêu khích của tiền đạo đang khoác áo AC Milan khi đó như một lời khẳng định: họ ra sân để chiến thắng chứ không phải để diễn kịch.

Tomasson ăn mừng khiêu khích khi lập cú đúp vào lưới Thụy Điển
Bi kịch phút 89 và những giọt nước mắt tại Guimaraes
Trong khi trận đấu tại Porto đang có tỷ số 2-1 nghiêng về Đan Mạch, ở trận đấu cùng giờ, Italia đang nhọc nhằn tìm kiếm bàn thắng trước Bulgaria. Phút 89, bước ngoặt định mệnh xảy ra khi thủ môn Thomas Sorensen phạm sai lầm bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Mattias Jonsson sút bồi gỡ hòa 2-2 cho Thụy Điển.
Chỉ vài phút sau đó tại Guimaraes, Antonio Cassano ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Italia ở phút 90+5. Tiền đạo trẻ chạy đi ăn mừng trong niềm hạnh phúc tột độ, nhưng chỉ vài giây sau, anh gục xuống sân nức nở khi nhìn thấy thông báo kết quả từ Porto. Italia chính thức bị loại do kém hiệu số bàn thắng trong nhóm đối đầu trực tiếp giữa ba đội (Thụy Điển, Đan Mạch, Italia cùng có 5 điểm).

Cassano gục ngã khi biết đội tuyển Thiên thanh bị loại
Giải mã sự thật sau 90 phút tai tiếng
Dù phía Italia, đặc biệt là quan chức Adriano Galliani, đã có những phát biểu cay độc về sự bất công, nhưng các con số thống kê lại cho thấy một góc nhìn khác. Đan Mạch tung ra 16 cú sút, Thụy Điển có 15 lần dứt điểm. Cả hai thủ môn đã phải thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua xuất sắc trong suốt trận đấu. Những chỉ số này minh chứng cho một cuộc đối đầu sòng phẳng cho đến những phút cuối cùng.
Sự đình chiến thực sự chỉ xuất hiện trong vài phút bù giờ, khi tỷ số đã là 2-2 và cả hai đội đều hiểu rằng việc duy trì kết quả này là phương án tối ưu để đi tiếp. Đó là sự toan tính mang tính bản năng của bóng đá hơn là một kịch bản dàn dựng từ trước. Tuy nhiên, với người hâm mộ Italia, trận hòa 2-2 tại EURO 2004 vẫn mãi là một vết thương chưa bao giờ lành, một minh chứng cho sự nghiệt ngã của định mệnh trên sân cỏ.

Trận hòa giữa hai đội bóng Bắc Âu vẫn còn ám ảnh những người hâm mộ đội bóng Thiên Thanh




























