Khúc xuân trên đất An Giang

Mùa gió chướng vừa ngoảnh lại, An Giang đã rộn ràng bằng những giai điệu mới. Từ phòng thu đến sân khấu, các nhạc sĩ gửi vào ca khúc tình yêu quê nhà, nhịp sống hôm nay và lời chúc bình an cho một năm vừa mở cửa.

Nhạc sĩ Lê Phú Hữu chơi đàn.

THỂ HIỆN TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

Với cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng sự đa dạng về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống sinh hoạt, lao động của các dân tộc, An Giang hiện lên như một vùng đất đa thanh, đa sắc. Từ chất liệu đời sống ấy, các nhạc sĩ mượn lời ca, tiếng hát để dệt nên những giai điệu chan chứa tình yêu quê hương, ca ngợi vùng đất và con người An Giang giàu cảm xúc, lay động lòng người.

Những tác phẩm âm nhạc mới ra đời trong thời điểm này chất chứa tình cảm tha thiết với quê hương, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống, sinh hoạt, nét đẹp văn hóa, lịch sử, đồng thời, khắc họa nhịp sống mới năng động, sáng tạo của con người và vùng đất An Giang.

Với lực lượng sáng tác hùng hậu, các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ An Giang miệt mài viết nên những giai điệu mới ngợi ca quê hương. Tháng 10/2025, Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho ra mắt chùm ca khúc “An Giang - khúc hát tự hào”. Ngay từ nhan đề, chùm ca khúc đã gợi mở 2 mạch cảm xúc chủ đạo: Tình yêu sâu sắc dành cho quê hương An Giang và khát vọng vươn xa.

Mở đầu là ca khúc “An Giang hát khúc tự hào” của tác giả Nhật Thu, với giai điệu vui tươi, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào trước những đổi thay trên quê hương: Những công trình mới, khu du lịch hút khách, nhịp sống công nghiệp đô thị đang mở lối, quê hương đổi mới với những con đường rộng thênh thang. Tiếp đến là ca khúc “An Giang ngày mới - Rực rỡ tương lai” của tác giả Nguyễn Huỳnh mang giai điệu tươi sáng, khắc họa bức tranh quê hương An Giang ngày mới:

“Ánh mặt trời vẽ núi xanh

Con sông dài ôm đất lành

Đồng lúa chín thơm ngát hương”.

Ca khúc thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống, chan chứa niềm tin vào tương lai tươi sáng: “Niềm tin lớn giấc mơ vươn xa. Tương lai rực sáng trên quê hương ta”.

Bên cạnh các ca khúc mới, nhiều bài vọng cổ viết về An Giang cũng mang đậm tình cảm ngọt ngào, sâu lắng. Bài vọng cổ “An Giang tình đất tình người” của tác giả Trần Kim Hằng có ca từ mộc mạc, chân phương, giàu cảm xúc, để lại dư âm sâu đậm trong lòng người nghe, với đoạn kết:

“Dòng máu Lạc Hồng hòa đồng bốn dân tộc,

Kinh, Hoa, Chăm, Khmer dệt khúc tình ca.

Tình người, tình đất quê ta,

An Giang tươi đẹp vang bài ca tự hào”.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả Trần Kim Hằng cho biết: “Sinh ra và lớn lên ở An Giang, với cảnh đẹp núi sông hài hòa, tôi luôn mang trong lòng tình yêu thiết tha và niềm tự hào về quê hương. Qua bài ca vọng cổ này, tôi mong muốn lan tỏa, quảng bá văn hóa, hình ảnh vùng đất và con người An Giang đến với mọi người nhiều hơn”.

Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Hồ Thanh Danh - Phân hội trưởng Phân hội Âm nhạc Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang sáng tác nhạc.

KHÚC HÁT MỪNG XUÂN MỚI

Gần 20 năm gắn bó với sáng tác và biểu diễn, Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Hồ Thanh Danh - tác giả của nhiều ca khúc viết về An Giang được công chúng yêu mến tiếp tục ghi dấu ấn với ca khúc mới “An Giang sức sống mùa xuân”. Ca khúc mang điệu hò khoan, giai điệu vui tươi, sôi động, lời ca gần gũi, giàu cảm xúc, gợi lên bức tranh mùa xuân rộn ràng trên quê hương:

“Xuân đã về trên khắp quê hương

Vang tiếng cười áo mới em thơ

Trong nắng vàng chim hót vui đùa

Hoa sắc thắm đón chào mùa xuân”.

Không chỉ khắc họa cảnh sắc, con người An Giang, ca khúc còn phản ánh nhịp sống mới của tỉnh khi vào xuân, thể hiện niềm tin và hy vọng vào một năm mới tươi vui, hạnh phúc:

“An Giang ơi sắc xuân tươi thắm đến muôn nhà.

Mừng quê hương bừng sáng, cùng sức sống chào xuân”.

Chia sẻ về ca khúc, nhạc sĩ Hồ Thanh Danh bộc bạch: “Đây là ca khúc tôi ấp ủ từ lâu, sáng tác để chào mừng năm mới và mừng tỉnh An Giang sau sáp nhập. Tôi viết bằng cảm xúc chân thành, thể hiện tình yêu với quê hương nơi mình sinh ra, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một mùa xuân mới tràn đầy sức sống”.

Giai điệu hay về An Giang qua những ca khúc mới.

Bên cạnh đó, ca khúc “Mùa xuân đến” của nhạc sĩ Lê Phú Hữu góp thêm những giai điệu rộn ràng, tái hiện bức tranh đầu năm đầy sắc màu với hoa khoe sắc, cánh én đưa tin và lời chúc: “Hát vang lời chúc cho quê hương thân thương đang đón xuân sang phước lộc an khang”. Hay ca khúc “Xuân về trên phố” của nhạc sĩ Đào Hoàng Vũ mang đến không khí nhộn nhịp của phố phường ngày xuân khi người dân háo hức hòa mình vào lễ hội: “Kia dòng người trên phố đang dịu bước đi lễ hội, tưng bừng phố mùa xuân”.

Với giai điệu vui tươi, sôi nổi cùng ca từ giàu ý nghĩa và cảm xúc, những ca khúc mới của các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ An Giang mang đến nhiều cung bậc cảm xúc mới, lan tỏa rộng rãi, chạm đến trái tim công chúng, góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương An Giang.

TIỂU ĐIỀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khuc-xuan-tren-dat-an-giang-a476749.html