Khúc nhạc an lành của nữ nhạc sĩ sau nhiều năm chịu đựng bi kịch gia đình

Sau nhiều năm chịu đựng nỗi đau của bi kịch gia đình, nhạc sĩ Lê Kim Lệ hiện giờ đã có thể sáng tác khúc hoan ca để sống đời yên bình hơn.

 Ở tuổi U70, họ đã đủ khổ đau, đủ nhâm nhi những cay đắng của cuộc đời nhưng đã quyết định bỏ lại những khó nhọc ở phía sau, để cùng tận hưởng sự an lành trong tâm

Ở tuổi U70, họ đã đủ khổ đau, đủ nhâm nhi những cay đắng của cuộc đời nhưng đã quyết định bỏ lại những khó nhọc ở phía sau, để cùng tận hưởng sự an lành trong tâm

Hôn nhân không hạnh phúc

Nhạc sĩ Lê Kim Lệ là gương mặt quen thuộc của làng sáng tác ca khúc của TPHCM. Chị hoạt động nghệ thuật ở nhiều mảng: ngâm thơ, hát, sáng tác ca khúc, tham gia tích cực các sự kiện của Hội nhạc sĩ TPHCM.

Nhưng, không nhiều người biết rằng, trong cuộc sống gia đình, nữ nhạc sĩ lại gặp rất nhiều chuyện buồn. "Cuộc đời của chị khổ lắm em ơi", đó là câu trò chuyện đầu tiên mà Lê Kim Lệ thốt lên trong một cuộc gặp gần đây. Dù trước đó, chúng tôi cũng đã có những cuộc trao đổi, gặp gỡ khác.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 người con tại Cần Giuộc (Long An), Lê Kim Lệ sớm bộc lộc năng khiếu ca hát. Ngày còn nhỏ, cô bé Lệ đã hát solo trong ca đoàn nhà thờ nên được rất nhiều người yêu quý. Năm 17 tuổi, Lệ quen một anh chàng qua sự giới thiệu của bà con, được gia đình bên đó vun đắp, ủng hộ, mong cho đôi trẻ sớm về chung một nhà. Vài năm sau, Lệ và anh chàng này làm đám cưới.

"Chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời, lẽ ra cặp đôi nào cũng háo hức, vui vẻ thì tôi và anh ấy lại thường xuyên mâu thuẫn. Tôi làm điều gì anh cũng không vừa ý, cứ gây hoài. Tới ngày cưới cũng y chang, tôi không rõ vì lý do gì mà anh lại thể hiện thái độ kỳ lạ như vậy", nữ nhạc sĩ nhớ lại.

Với tâm trạng hoang mang ấy, Lệ bước vào cuộc sống hôn nhân. Những tháng ngày mới cưới của cặp vợ chồng son cũng chẳng giống ai vì người chồng ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm tới khuya lắc khuya lơ mới về. Dù vậy, Lệ vẫn đều đặn hàng ngày chuẩn bị nước nóng, nấu mì chờ chồng. Trong suy nghĩ của chị khi ấy, Chúa đã kết hợp hai người với nhau nên chị luôn nín nhịn cho êm ấm cửa nhà.

Vậy nhưng, có một ngày, anh chồng đi làm về vào thời điểm giữa khuya thì tay cứ đấm ngực, kêu tức quá, đồ phản bội. Ngạc nhiên, Lệ hỏi việc gì thì đột ngột anh quỳ xuống xin lỗi vợ, nói rằng trong thời gian quen Lệ, anh cũng đồng thời quen một cô gái khác cùng công ty.

Họ làm việc chung và cứ sau khi kết thúc công việc thì anh lại về nhà trọ của cô ấy chung sống. Đó là lý do vì sao ngày nào anh cũng đi làm tới khuya mới về. Và cũng là lý do vì sao, vào những ngày gần tổ chức tiệc cưới, anh tỏ tâm trạng phức tạp, dễ cáu gắt, khó chịu với vợ.

"Chồng tôi khi đó thú nhận, anh và cô gái ấy yêu nhau nhưng do gia đình không đồng ý nên anh buộc lòng phải làm đám cưới với tôi. Sau khi làm mình làm mẩy, cuối cùng, cô gái ấy đành chấp nhận sự thật nhưng vẫn không buông người yêu. Họ cứ duy trì mối quan hệ trong bóng tối như thế.

Cho tới ngày hôm đó, thấy cô gái không đi làm, chồng tôi lo sợ người tình bị bệnh nên làm xong là ghé qua phòng trọ. Có chìa khóa để mở cửa vào, anh ta nhìn thấy người tình đang ân ái với người khác, nên ghen tuông ầm ĩ và về nhà thể hiện tâm trạng tức tối không thể kìm nén", nhạc sĩ Lê Kim Lệ buồn bã kể lại.

Nghe xong câu chuyện "tình cảm" của chồng, chị sốc nặng. Bản tính hiền lành, tuổi còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm sống, những ràng buộc về quan niệm, khiến Lệ lúng túng trong cách xử lý tình huống. Chị chỉ biết giấu nỗi đau trong lòng, thậm chí còn an ủi và tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Còn anh chồng khi đó đã hứa đời này sống một lòng một dạ với vợ.

Nhưng sống trong gia đình bên chồng, thì Lê Kim Lệ lại phải đối mặt với chuyện khổ sở khác. Cô con dâu trẻ bỗng nhận được sự chăm sóc bằng các cử chỉ thân mật của người cha chồng, nên bắt đầu có những nghi ngại.

Bên nhau hạnh phúc

Bên nhau hạnh phúc

Một lần, đang một mình quét nhà trong phòng, cha chồng đột nhiên tới ôm hôn Lệ khiến chị sợ hãi la hét ầm ĩ. Mẹ chồng nghe tiếng ồn ào bước từ trên nhà xuống và kêu chồng bà lên lầu. Từ sau sự việc ấy, vợ chồng Lệ chuyển nhà ra ở riêng.

Đời nối tiếp nỗi buồn

Được một người anh kết nghĩa của Lệ giúp đỡ, cho mượn dây chuyền vàng 5 chỉ, vợ chồng chị có vốn ra ở riêng. Đó là năm 1978, Lê Kim Lệ chọn được căn nhà nhỏ tại quận Gò Vấp, TPHCM, để sinh sống.

Cưới nhau đã vài năm nhưng vì chưa có con nên Lệ bị gia đình bên chồng chì chiết là "cây độc không trái, gái độc không con". Sau khi cùng nhau đi khám bệnh, kết quả cho thấy chồng Lệ mắc chứng vô sinh, di chứng của căn bệnh quai bị từ nhỏ.

Mẹ chồng của Lệ khi đó mới xin lỗi con dâu, nói rằng chị có thể ly hôn chồng để lấy người khác. Nhưng Lệ vẫn mong muốn được ở bên cạnh chăm sóc chồng. "Anh ấy đã khó có thể có con, mà tôi lại bỏ ảnh ra đi, thì hẳn người ta khổ sở lắm", nữ nhạc sĩ giải thích về quyết định của bản thân khi đó.

An lành trong tâm

An lành trong tâm

Vào một ngày, người hàng xóm cho biết có em bé sơ sinh vừa bị bỏ rơi ở thùng rác gần đó nên báo cho Lệ biết để có thể nhận bé làm con nuôi. Vợ chồng chị đã đi làm đầy đủ giấy tờ, đứng tên trên giấy khai sinh và cả nhà rất yêu thương bé gái, nuôi nấng em bé trọn vẹn đủ đầy.

Cô bé lớn dần lên, tới năm lớp 11, biết thân phận là con nuôi nên tâm tính thay đổi. Con bỏ nhà ra đi khiến Lê Kim Lệ khó nhọc tìm kiếm. Chị đã phải đăng thông tin trên báo đài một thời gian dài nhưng chưa thấy tin tức của con nên buồn phiền sinh bệnh. Cuối cùng, cô bé quay trở về nhà, nhưng cũng từ đó, bé không có cử chỉ và cảm xúc gần gũi mẹ nữa.

Cứ mỗi lần được mẹ ngồi sau xe gắn máy choàng tay ôm là cô bé hất tay mẹ ra, nói rằng con khó chịu.

Về phía cuộc sống vợ chồng, do thấy vợ luôn trang điểm đẹp, mặc áo dài đi đọc thơ, hát trên đài và trong ca đoàn nên chồng Lệ ghen tuông. Thêm nữa, sự tự ti về việc không thể có con, công ăn việc làm không thành công khiến anh bất mãn, thường xuyên bạo hành vợ.

Nhiều lần, anh đã đánh vợ giữa đường một cách không kiềm chế. Những đau đớn cả thể xác và tinh thần khiến Lệ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân của mình.

Trong một lần trò chuyện với cha xứ, nhận được lời khuyên của cha phải chọn lựa cuộc sống tốt hơn, Lệ đã tìm được hướng đi, quyết định đơn phương ly hôn.

An lành trong tâm

Khi con gái lấy chồng, chị đã tập trung chăm sóc cháu ngoại. Chị dành nhiều thời gian để chơi và dạy cháu học hành, nên cháu ngoại rất quấn quýt bên bà. Để lôi kéo con gái về phe mình, chồng Lệ đã hứa với con sẽ tặng con một nửa căn nhà sau khi ông qua đời.

"Con gái nói muốn tôi sang luôn tên căn nhà để khỏi phải bán nhà chia đôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cần có chút tiền dưỡng già khi tuổi đã xế chiều, không còn sức khỏe như thời trẻ nữa. Vậy là con trở mặt, không nói chuyện gì với tôi. Biết tôi thương cháu ngoại, con cũng cấm cháu không được nói chuyện với bà.

Thời gian chờ bán nhà, chúng tôi vẫn ở chung với nhau, nhưng cuộc sống riêng rẽ. Nhiều lúc con nấu nướng đồ ăn, chỉ mời ba. Cháu ngoại gọi bà xuống ăn cùng cho vui, thì con nạt nộ, nói không được mời. Việc cứ tiếp diễn như thế nên tôi đành ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng. Tới khi quay về lấy đồ đạc, con cũng không mở cửa cho vào nhà khiến tôi phải nhờ mấy anh công an khu vực hỗ trợ", nhạc sĩ Lê Kim Lệ trải lòng.

Cuối cùng, với sự đồng hành của luật sư, căn nhà đã được bán đi và chia đôi. Dù nhận được phần ít hơn, thiệt thòi hơn nhưng Lệ nói chị không quá bận tâm. Chị chỉ muốn tập trung cho sáng tác nhạc và các hoạt động trong Hội âm nhạc.

Cách đây 4 năm, nữ nhạc sĩ gặp một người đồng cảnh ngộ. Anh cũng có những nỗi niềm trong cuộc sống, nên hai người cùng chia sẻ những vui buồn. Ở tuổi U70, họ đã đủ khổ đau, đủ nhâm nhi những cay đắng của cuộc đời nhưng đã quyết định bỏ lại những khó nhọc ở phía sau, để cùng tận hưởng sự an lành trong tâm.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khuc-nhac-an-lanh-cua-nu-nhac-si-sau-nhieu-nam-chiu-dung-bi-kich-gia-dinh-20240701133938087.htm
Zalo