Không kịp về đám giỗ, con dâu nghẹn ngào khi bố chồng bê cả mâm cỗ sang nhà
Chứng kiến bố chồng khệ nệ bê mâm cỗ sang tận nhà cho mình, nàng dâu nghẹn ngào xúc động.
“18 tuổi mất bố, 28 tuổi có thêm người bố nữa. Nhà có đám mà con dâu bận làm, bố đem đồ ăn qua cho”, dòng chú thích dưới video ghi lại cảnh bố chồng bê mâm cỗ sang nhà con dâu thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok sau vài ngày đăng.
Hình ảnh bố chồng khệ nệ bê bâm cỗ đầy sang tận nhà cho con dâu khiến nhiều người xúc động.
Video bố chồng bê mâm cỗ về cho con dâu thu hút hơn 8.000 lượt "thả tim"
Dân mạng để lại nhiều bình luận nghẹn ngào bên dưới đoạn video: “9 tuổi tôi mất bố, 23 tuổi tôi có thêm người bố nữa. 31 tuổi tôi lại mất đi người bố ấy. 8 năm làm con dâu của bố, bố đã yêu thương và bù đắp cho tôi từng chút một”; “Chị thắng đời 10-0 rồi. Nhìn bác phúc hậu mà thương quá”,...
Huỳnh Thị Lủy (SN 1995, quê Khánh Hòa) là người đã đăng tải đoạn video. Bố chồng chị là ông Nghĩa (58 tuổi, quê Khánh Hòa). Lủy chia sẻ, vợ chồng chị ở sát nhà bố mẹ chồng. Hôm đó nhà có giỗ, vợ chồng chị vì bận việc gấp nên không thể tham gia.
“Chiều tan làm, tôi về nhà xem còn việc gì thì giúp đỡ ba mẹ. Thấy tôi về, ba vội chuẩn bị mâm cỗ đã để phần trước đó, rồi bê sang tận nhà cho tôi. Tôi ngỏ ý tự bê thì ba nói ‘nặng lắm, con không bê được đâu, lại đang ẵm con nhỏ nữa’”, chị Lủy kể.

Bố chồng bê mâm cỗ sang cho con dâu
Khoảnh khắc đó, chị Lủy xúc động khó kìm nén. Chị biết ơn khi có bố chồng hiền lành, tốt bụng, luôn yêu thương con cháu.
Bố ruột của chị Lủy mất đột ngột vào năm chị 18 tuổi. “Mất ba, thế giới của tôi như sụp đổ, gia đình suy sụp hoàn toàn”, chị Lủy chia sẻ.
Năm 2018, chị lần đầu về nhà ông Nghĩa ra mắt. Cảm nhận đầu tiên của chị về bố chồng tương lai là vẻ ngoài chất phác, tính cách hiền lành, dễ gần.
Chuyện tình yêu của vợ chồng chị được hai bên gia đình ủng hộ nên sớm về chung một nhà. Ông Nghĩa đã lo toan chu toàn cho đám cưới của các con.

Chị Lủy thấy may mắn khi có ba mẹ chồng tốt bụng
Sau khi kết hôn, vợ chồng chị quyết định xây nhà ra riêng. Chị được bố mẹ chồng giúp đỡ, vun vén rất nhiều cho tổ ấm nhỏ của mình. “Vợ chồng tôi cất nhà riêng, ba là người lo liệu tất cả. Ba thậm chí còn sút cân vì chuyện nhà cửa của các con.
Ngày thường, ba sợ con cái vất vả nên không cho động vào việc gì. Mọi việc nhà, ba đều giành làm hết. Khi mới sinh con, tôi chẳng may bị tắc sữa, ba là người là hái lá đinh lăng về cho tôi uống. Cháu bệnh, ba cũng chăm lo hết lòng”, chị Lủy tâm sự.
Hai nhà sát vách, có miếng gì ngon ông Nghĩa cũng để phần cho con cháu. Những ngày các con phải tăng ca, ông chủ động sang trông cháu giúp. Những việc như tắm rửa, cho cháu ăn, giúp cháu tập đạp xe... ông đều làm rất khéo.
“Ba thương yêu con cháu và đối xử rất công bằng. Hai người anh chồng tôi đã lập gia đình và có con, cũng được ba chăm lo như vậy”, chị Lủy kể.
Bảy năm về làm dâu nhà ông Nghĩa, chị luôn thấy mình may mắn. Nỗi mất mát lớn của chị năm nào giờ đã được cha chồng bù đắp.