Không kích cơ sở hạt nhân Iran: Lầu Năm Góc lên tiếng, bí mật được hé lộ sau 15 năm
Các quan chức Mỹ đã công bố nhiều chi tiết về một chương trình tuyệt mật kéo dài 15 năm.
Lầu Năm Góc hôm thứ Năm (giờ địa phương) đã công bố một số chi tiết bất thường về chiến dịch không kích bí mật nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và hoạt động bảo vệ căn cứ không quân tại Qatar.
Những tiết lộ hiếm hoi này - bao gồm việc các chuyên gia phân tích được triệu tập đến các địa điểm bí mật, bom được thả vào các trục thông gió và một nhóm binh sĩ trẻ bị bỏ lại để đánh chặn tên lửa Iran - được cho là do Nhà Trắng chủ động thực hiện nhằm phản bác những nghi vấn về hiệu quả của cuộc tấn công ngày 21/6 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ", trong khi báo cáo tình báo sơ bộ của quân đội lại cho rằng cuộc tấn công chỉ khiến Iran tụt hậu "vài tháng". Các quan chức quân sự cho biết, họ cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện thiệt hại.
Những điều đã được tiết lộ:
Chương trình tuyệt mật kéo dài 15 năm nhằm tìm cách phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo của Iran
Năm 2009, theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Dan Caine, một sĩ quan thuộc Cơ quan Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng Mỹ đã được đưa vào hầm chứa bí mật và cho xem các bức ảnh tuyệt mật về một công trình xây dựng nằm trong vùng núi Iran.
Vị sĩ quan này cùng một đồng nghiệp đã dành suốt 15 năm để nghiên cứu địa điểm đó: khí hậu, địa chất, các thiết bị đưa vào và loại ra, cả hệ thống thông gió, điện và điều hòa môi trường.
"Từng ngóc ngách, từng hố đất, từng thiết bị ra vào - họ gần như mơ về mục tiêu này mỗi đêm", ông Caine nói.
Khi nhận ra Mỹ chưa có vũ khí đủ sức xuyên phá Fordo, họ đã hợp tác với các nhà thầu quốc phòng trong một chương trình tuyệt mật để chế tạo loại bom xuyên phá cực mạnh GBU-57.
"Rồi đến một ngày tháng 6/2025, sau hơn 15 năm cống hiến, họ nhận được lệnh từ Tổng thống Mỹ ra lệnh cho lực lượng B-2 không kích mục tiêu", ông Caine kể lại.
Một người trong số họ sau đó nói với ông Caine: "Tôi không thể tin nổi điều này đã thành sự thật".
12 quả bom được thả vào hai trục thông gió có đắp bê tông
Để bảo vệ tính hiệu quả của cuộc không kích, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gần đây công bố rằng trong số 14 quả bom GBU-57 được sử dụng hôm 21/6, có 12 quả được thả xuống cơ sở hạt nhân Fordo.
Tướng Caine tiết lộ kỹ hơn: Sáu quả bom xuyên phá được thả vào mỗi trục thông gió. Ngòi nổ được lập trình để phát nổ vào các thời điểm nhất định.
Iran đã đắp bê tông lên miệng trục thông gió, nhưng quả bom đầu tiên đã phá vỡ lớp đắp đó. Bốn quả tiếp theo lao xuống với tốc độ hơn 1.098,6 km/h và phát nổ trong không gian nhiệm vụ. Quả cuối cùng là "vũ khí dự phòng" trong trường hợp các quả trước không thành công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Không quân, Tướng Dan Caine xuất hiện trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc vào ngày 26/6/2025 (giờ địa phương) tại Arlington, Virginia. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images qua ABCnews)
"Tất cả sáu quả bom ở mỗi trục đều đi đúng vị trí cần đến", ông Caine khẳng định và nói thêm kết quả là "một loạt vụ nổ và áp lực cực mạnh xuyên qua các đường hầm, phá hủy thiết bị trọng yếu".
Theo lời các phi công yểm trợ B-2, "ngay sau cú đánh đầu tiên, các phi công nói rằng: Đây là vụ nổ sáng nhất tôi từng thấy, như thể ban ngày".
Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA): Fordo đã bị thiệt hại, nhưng vẫn chưa rõ tác động của nó đến chương trình hạt nhân Iran
Khoảng một ngày sau vụ tấn công, Cơ quan Tình báo Quốc phòng đưa ra báo cáo sơ bộ ước tính chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại "vài tháng".
Hai nguồn tin tiếp cận báo cáo mật cho biết, cuộc tấn công đã bịt kín lối vào hai trong ba cơ sở hạt nhân bị đánh, nhưng phần lớn thiệt hại chỉ xảy ra ở công trình phía trên mặt đất. Các cấu trúc bên dưới dường như vẫn nguyên vẹn. Báo cáo cũng cho biết, có khả năng một phần uranium đã được di dời trước vụ nổ.
Tổng thống Trump phủ nhận khả năng Iran đã kịp di chuyển uranium.
Bộ trưởng Hegseth (trong trạng thái tức giận vì thông tin bị rò rỉ) cho biết, "tình báo mới" cho thấy chương trình hạt nhân Iran đã bị lùi lại "nhiều năm" chứ không phải vài tháng, và ông đã đọc một phần báo cáo mật cho báo giới.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng báo cáo này "chưa được phối hợp với cộng đồng tình báo" và được gắn nhãn "mức độ tin cậy thấp".

Một tấm áp phích về Nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow được trưng bày khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tổ chức một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ngày 26/6/2025 tại Arlington, Virginia. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Image qua ABCnews)
Các binh sĩ phòng thủ căn cứ Mỹ tại Qatar giữa lúc bị Iran tấn công
Hai ngày sau vụ không kích, Mỹ nhận tin tình báo rằng Iran chuẩn bị tấn công trả đũa vào căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar.
Tướng Caine kể rằng một phần căn cứ được sơ tán để mở rộng và củng cố vành đai phòng thủ, chỉ để lại hai tổ hợp tên lửa Patriot và 44 binh sĩ.
Người lớn tuổi nhất trong nhóm chỉ là một đại úy 28 tuổi.
Trong cái nóng ngột ngạt, nhóm này liên tục theo dõi "chatter" (thông tin điện đàm rò rỉ) về vụ tấn công sắp xảy ra, sẵn sàng chiến đấu và chĩa tên lửa về hướng Bắc. Khi Iran bắt đầu phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung, lực lượng phòng thủ đã bắn "hết loạt này đến loạt khác" tên lửa Patriot để đánh chặn.
Ông Caine gọi đây là "trận đánh Patriot lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ" và cho biết phía Qatar cũng đã hỗ trợ phòng thủ.
"Tôi sẽ không tiết lộ có bao nhiêu quả tên lửa được bắn đi", ông Caine nói, "nhưng là rất nhiều".
Lê Anh (Theo ABCnews, Nytimes, NPr)