Không khí World Cup ở Paris vẫn rất nóng...
Chiều tối nay theo giờ Paris, thủ đô nước Pháp sẽ cực kỳ nóng khi người dân dành thời gian nghỉ ngơi đổ ra đường xem trận tranh hạng ba World Cup.
Thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết là một đòn chí mạng với đội tuyển Pháp. Nhưng trước trận tranh giải ba, trận cầu cuối cùng của Pháp vẫn sẽ là tâm điểm chú ý, là quãng thời gian khiến Paris nóng hơn.
Thông tin từ Mỹ gửi về đăng đầy trên báo Pháp đều nói rằng, các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Pháp chẳng ai muốn đá trận tranh giải ba cả. Nhưng báo chí đôi khi đưa tin giật gân câu khách.
Antony Ha, người bạn tốt bụng cho tôi ở nhà hai tuần nay ở Paris tự tin khẳng định: Vì sự chuyên nghiệp cũng như phục vụ khán giả, đội tuyển Pháp sẽ chuẩn bị cho trận gặp Anh một cách tốt nhất.
Bạn tôi nói là vậy, nhưng đội quân của huấn luyện viên Deschamps có thực sự tập trung cho trận đấu “thủ tục” này?

Với người Paris, mỗi trận đấu ở World Cup là sự tận hưởng, là một lễ hội lớn.
Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị dẫn dắt Les Bleus. Ông và các học trò ở đội tuyển quốc gia đã gắn bó từ rất lâu, không muốn kết thúc triều đại kéo dài 14 năm bằng 2 thất bại liên tiếp. Những lời hô hào về trận cầu hết mình vẫn được truyền đi trên báo chí, có vẻ như Paris đã sẵn sàng cho những lời chia tay với World Cup 2026, với Deschamps.
Những ngày vừa qua, ở Paris nền nhiệt vẫn rất cao. Có thời điểm lên trên 30 độ C. Dù đã “mát” hơn rất nhiều thời điểm khoảng gần một tháng trước, nhưng vẫn nằm trong cảnh báo “màu cam” (chỉ số cảnh báo nhiệt cao nhất ở Pháp). Tối nay, khi trận đấu cuối cùng của đội tuyển Pháp diễn ra, Paris dự báo sẽ gỡ cảnh báo “màu cam”, nhưng nhiệt độ vẫn khoảng 29 độ C. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22 giờ (giờ Paris), lúc mặt trời vừa mới lặn, nên không khí sẽ mát mẻ hơn. Đó cũng là yếu tố khiến trận đấu hứa hẹn sẽ thu hút đông người xem.
Các khu vực xem World Cup công cộng vẫn mở cửa, đặc biệt là các tụ điểm lớn. Như tại Neuilly-sur-Marne ở Seine-Saint Denis, một khu vực được dựng lên hồi đầu tháng, tổ chức các lễ hội miễn phí với màn hình rộng 25m. Quán rượu nổi tiếng, tụ điểm gần như fan bóng đá ở Paris nào cũng biết là Guinguette des Ateliers ở Mesnil Saint Denis cũng bật màn hình lớn phục vụ miễn phí. Tất cả những nơi này, cổ động viên có thể đến tham dự không mất vé, chỉ cần mua một cốc nước hoặc bia bất kỳ với giá chỉ từ 3 euro trở lên.

Trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh sẽ là trận đấu để người hâm mộ đội tuyển Pháp nói lời chia tay HLV Deschamps.
Khoảng 5 giờ trước trận đấu mới là lúc cổ động viên đổ ra đường. Chiều tối nay, Paris sẽ cực kỳ nóng khi người Pháp dành thời gian nghỉ ngơi đổ ra đường xem trận tranh hạng ba. Dự kiến, Paris sẽ tắc nghẽn khi số lượng người sẽ tràn ra trung tâm thủ đô từ khoảng 18 giờ. Điều này càng có cơ sở hơn khi nhiều hệ thống tàu điện, phương tiện công cộng, một số nhà ga đã bị đóng cửa bảo trì mùa Hè từ ngày 13 đến 19-7.
Tôi có gặp gỡ một số người Paris sau khi Pháp thất bại trước Tây Ban Nha, phần lớn đều cho rằng đó là trận đấu mà Pháp chơi không tốt. Họ chấp nhận thất bại, dù còn nhiều hối tiếc và khó hiểu vì sao các cầu thủ trụ cột lại sa sút, đồng thời khẳng định World Cup sẽ chỉ kết thúc sau trận tranh giải ba.
Như vậy, tối nay vẫn sẽ là một lễ hội lớn, lần bùng nổ cuối cùng. Các nhà hàng, quán nhậu và cả các cửa hiệu sang trọng ở quanh Paris đều chuẩn bị các phương án an ninh như bình thường.
Một gia đình người Việt Nam, bạn tôi (Vũ Nga) kinh doanh cửa hàng ăn ở trung tâm Paris xác định đóng cửa sớm, tránh những rắc rối liên quan đến cổ động viên quá khích. Các cửa hiệu sang trọng ở Paris đều gia cố khung sắt ngăn bạo loạn đập phá. Cảnh sát Paris cũng đã được tăng cường như trận bán kết trước đó.
Mặc dù trận tranh giải ba mang tính an ủi nhiều hơn, nhưng đây lại hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn, cống hiến. Vì vậy, vào tối thứ 7, chẳng có gì ngăn cản một đêm lễ hội tưng bừng ở Paris, ở khắp nước Pháp, như một lời chia tay ngọt ngào cuối cùng với World Cup, với Deschamps.





























