Không khí lễ chùa đầu năm tại Quảng Ngãi
Sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 17/2/2026), khi đất trời bước sang khoảnh khắc đầu xuân, nhiều người tìm về các ngôi chùa dâng hương, cầu bình an cho gia đình và đất nước. Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là hoạt động tâm linh, mà đã trở thành nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt Nam.
Tại Chùa Minh Đức, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, không khí trang nghiêm, thanh tịnh hòa cùng dòng người thành kính tạo nên một bức tranh xuân ấm áp. Từ sáng sớm, nhiều người đã đến chùa, tay nâng nén nhang, thành tâm lễ Phật. Trong làn khói hương trầm bảng lảng, tiếng chuông ngân vang giữa không gian biển trời đầu năm khiến lòng người như lắng lại, gác lại những bộn bề thường nhật để hướng đến sự an yên.

Người đi lễ chùa đầu năm mới.
Điểm nhấn của Chùa Minh Đức là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao lớn hướng ra biển, biểu tượng của lòng từ bi và sự che chở. Trong ngày đầu năm mới, rất đông người dân và du khách đến chiêm bái, cầu mong mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an, công việc hanh thông. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, ông bà cùng con cháu sum vầy trước chính điện, gửi gắm những ước nguyện giản dị mà chân thành.

Người Quảng Ngãi dâng hương tại chùa Minh Đức.
Nhiều người bày tỏ, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành thói quen như một cách nhắc mình sống thiện lành, hướng tâm về điều tốt đẹp trong năm mới. Bà Lê Thị Bảy (60 tuổi), trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi tâm niệm:
"Mùng 1 Tết là gia đình tôi về chùa ở đây để đi thăm và để xin tài lộc đầu năm mới. Ngoài đi viếng chùa đầu năm, gia đình tôi cũng như mình bốc thăm để mình coi vận mệnh nó như thế nào đó. Năm mới cầu mong gia đình bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý là muốn gì được nấy".

Một gia đình nhỏ chụp hình lưu niệm tại Chùa Minh Đức trong sáng Mùng 1 Tết, lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân bên nhau.
Không chỉ riêng Chùa Minh Đức, nhiều ngôi chùa khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đón đông đảo phật tử và người dân đến lễ Phật. Lễ vật được chuẩn bị giản dị với hương, hoa, trái cây, thể hiện tấm lòng thành kính hơn là sự cầu kỳ hình thức. Trong không khí rộn ràng của ngày đầu xuân, mọi người giữ thái độ nhẹ nhàng, nói khẽ, ứng xử văn minh nơi cửa Phật.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ cùng ông bà đi lễ Phật, gửi gắm ước nguyện năm mới an lành.
Theo ghi nhận, ban quản lý các chùa đã chủ động hướng dẫn, phân luồng, nhắc nhở người đi lễ chùa giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Dù lượng người đến viếng đông, khu vực khuôn viên và bãi đỗ xe vẫn được sắp xếp gọn gàng, không xảy ra tình trạng chen lấn hay mất an ninh trật tự.

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh được người Việt Nam gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Giữa nhịp sống hiện đại, phong tục lễ chùa đầu năm vẫn được mọi người trân trọng gìn giữ. Trong tiếng chuông ngân và hương trầm thoảng nhẹ, mỗi người như tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, khởi đầu một năm mới bằng niềm tin và những ước vọng tốt lành.
































