Không gục ngã
Một buổi sáng, khi những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, cũng là lúc chị Trịnh Minh Thùy ngồi trước gương soi. Chị tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng, đủ làm cho gương mặt toát lên nét xinh tươi, đầy năng lượng. Nhìn con gái mình chống nạng bước ra chiếc xe 3 bánh để tới công ty làm việc với tinh thần lạc quan, ông Trịnh Văn Tình, cha đẻ của chị Thùy, cảm thấy lòng mình ấm áp. Bởi chính ông đã gắn bó, đồng hành, hỗ trợ con gái mình vượt qua nghịch cảnh vì khuyết tật từ tấm bé.

Chị Trịnh Minh Thùy (thứ 2 từ trái qua) hướng dẫn học viên tại Trung tâm Tin học Sao Việt, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
Giờ đây, chị Thùy vừa là giáo viên có tiếng tại một trung tâm tin học vừa là lập trình viên xuất sắc, có vai trò quan trọng tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đóng tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Vượt qua giới hạn bản thân
Ông Tình cho biết: “Năm lên một tuổi, Thùy bị sốt nặng, dù gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn bị bại liệt, không thể đi lại được. Tuổi thơ của Thùy luôn sống trong nước mắt, tủi cực. Tuy nhiên, khi lớn lên, bằng tất cả sự yêu thương, động viên, định hướng của gia đình, Thùy đã nỗ lực vực dậy bản thân, tốt nghiệp THPT và chọn ngành tin học để thay đổi số phận”.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp trung cấp tin học, chuyên ngành lập trình phân tích hệ thống tại Đồng Nai, Thùy tiếp tục học tại Trường đại học Văn Lang (Thành phố Hồ Chí Minh) với chuyên ngành đào tạo là kỹ thuật viên lập trình. Suốt 5 năm miệt mài học tập, cơ hội việc làm đầu tiên đã đến khi năm 2010, chị vượt qua hơn 100 ứng viên và được tuyển dụng vào một công ty ở Khu công nghệ cao Thủ Đức. “Trong thời gian chờ đợi, tôi chỉ sợ bản thân bị loại vì khuyết tật. Tôi luôn khát khao rằng, hãy cho tôi cơ hội, chắc chắn tôi sẽ làm được. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc”, - chị Thùy chia sẻ.
Cô Trịnh Minh Thùy đến với Trung tâm Tin học Sao Việt từ năm 2023, trong bất kỳ nhiệm vụ nào cô được giao, chúng tôi đều nhận được phản hồi tích cực từ phía học viên và đồng nghiệp. Qua quá trình hợp tác, sự đóng góp quan trọng của cô Thùy, đặc biệt liên quan tới bộ môn Thiết kế đồ họa cũng như Lập trình do cô phụ trách, đã góp phần làm cho trung tâm ngày càng phát triển. Ngoài truyền đạt kiến thức tin học, cô Thùy còn là tấm gương về nghị lực sống, giúp nhiều học viên thay đổi bản thân.
Ông TRẦN VĂN HÙNG, Giám đốc Trung tâm Tin học Sao Việt, cơ sở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
Thế nhưng cuộc đời lại thử thách chị thêm lần nữa. Chỉ chưa đầy một năm đi làm, trong quá trình di chuyển tới công ty, chị Thùy không may bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân. Sau 2 tháng điều trị, chị được xuất viện, trở lại làm việc nhưng cha chị không yên tâm để con gái tự đi xe một mình nên suốt nhiều năm liền sau đó, ngày nào ông cũng chở con gái trên quãng đường cả đi lẫn về khoảng 60km. Chị Thùy cho biết: “Ân tình của cha đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục cố gắng. Tôi gắn bó với vị trí lập trình viên suốt 13 năm, rồi sau này phát triển thêm kỹ năng giảng dạy tin học đồ họa. Hiện tại, tôi đã chuyển sang ngành thiết kế, phụ trách UI/UX tại Công ty cổ phần AMF Apex Mekong Future (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và tự tới công ty được”.
Được đào tạo bài bản cộng với tinh thần làm việc có trách nhiệm cao, ở Công ty cổ phần AMF Apex Mekong Future, chị Thùy luôn ghi dấu ấn nổi bật về hiệu quả làm việc, đồng thời lấy tinh thần tích cực để lan tỏa đến đồng nghiệp, khích lệ mọi người cùng nhau tiến bộ.
Anh Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng bộ phận Marketing, Công ty cổ phần AMF Apex Mekong Future cho biết: “Trong số những đồng nghiệp tôi đã từng phối hợp làm việc chung, chị Thùy để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Dù bị khuyết tật nhưng chị luôn giữ tinh thần lạc quan, làm việc có tính kỷ luật cao, điều đó đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ sự chín chắn, thân thiện và chuyên nghiệp, chị Thùy còn chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, giúp những đồng nghiệp trẻ có cơ hội học hỏi”.
Giáo viên truyền cảm hứng
Đến với tin học, chị Thùy thực sự được sống với niềm đam mê của mình. Do vậy, hết giờ hành chính tại công ty, buổi tối, chị Thùy tiếp tục cộng tác làm giáo viên, tham gia giảng dạy tại Trung tâm Tin học Sao Việt (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Chị cho biết: “Mỗi người đều có quỹ thời gian 24 giờ/ngày. Việc sử dụng 24 giờ ấy như thế nào là do chính bản thân mỗi người. Với tôi, được làm giáo viên Tin học là một niềm hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, cuộc sống số, mọi sự chuyển động của đời sống xã hội đều không thể thiếu công nghệ thông tin. Do vậy, được giảng dạy, truyền thụ kiến thức của mình, chứng kiến mỗi khóa đào tạo thành công, mỗi học viên tốt nghiệp với tôi đều là một kết quả rất đáng trân trọng”.
Trịnh Minh Thùy luôn thể hiện là người có năng lực vững vàng, mọi công việc khi được giao, chị đều chủ động hoàn thành một cách xuất sắc, góp phần quan trọng để các dự án của công ty đạt tiến độ. Thùy đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân để lao động, học tập và cống hiến. Từ khi chị làm việc tại công ty, tinh thần lạc quan và nghị lực sống mãnh liệt của chị đã lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người, không khí làm việc của công ty trở nên năng động, sôi nổi và hiệu quả hơn.
Ông NGUYỄN ĐỨC ANH, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AMF Apex Mekong Future, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
Mặc dù không may bị khuyết tật nhưng chị Thùy luôn xây dựng cho mình một phương châm sống, làm việc khoa học. Chị cho biết: “Khi sức khỏe yếu, bản thân sẽ bù đắp bằng tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Hạnh phúc nằm ở trong suy nghĩ tích cực, tin vào những điều tốt đẹp mỗi ngày. Tôi đi chậm nhưng chưa bao giờ lùi bước, bởi tôi tin, chỉ cần không gục ngã thì chúng ta đều có thể sống mãnh liệt và biến số phận đen tối thành những ngày tươi sáng”.































