Không để ai bị bỏ lại phía sau ở xã Hàm Kiệm
Tất cả những hoạt động và hành động cụ thể không chỉ để tạo ra một mặt bằng chung phát triển, làm chỗ dựa hoặc 'nâng bước' người nghèo mà còn tác động nhận thức để họ tự vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm nói chuyện với người dân vùng ngập sau lũ
Có 4 người con thì cả 4 đều cất nhà gần nhau và đều nằm kề bên Suối Thị, nên trong 2 tháng qua, đại gia đình của bà Trần Thị Ngọc, ở thôn Đại Thành, xã Hàm Kiệm bị 4 trận lũ ghé thăm. 7 sào thanh long trồng đang bị chết dần. Ở giữa vùng nguyên liệu thanh long nên bà và các con đi làm thuê cũng dễ kiếm tiền. Trong đó có 2 người con vẫn còn hộ cận nghèo, đều được hưởng chế độ của Nhà nước. Còn bà dù đã 70 tuổi nhưng kỹ năng vuốt tai thanh long thì hoàn hảo nên nhà vườn vẫn thuê. “Chỉ mong Nhà nước làm cầu hay khơi thông dòng chảy để suối Thị không gây ngập nhà là mừng”, bà Ngọc ước.
Sau cơn lũ đầu tiên vào đầu tháng 11 vài ngày, lãnh đạo UBND xã Hàm Kiệm đã về các thôn bị ngập nặng để tổ chức gặp mặt, lắng nghe tâm tư cũng như động viên người dân ở đây. Mục đích chính nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã, việc đầu tư các công trình trên địa bàn, sự đồng hành sẻ chia của Đảng, Nhà nước với người dân, nhất là với người nghèo theo hướng không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, động viên người dân sắp xếp dọn dẹp vườn tược, tiếp tục sản xuất kinh doanh để có thu nhập đón tết.
Tại 3 thôn: Đại Thành, Văn Phong và Đằng Thành, thuộc xã Mương Mán cũ bị ngập nặng nhất, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Thi thông tin về việc bố trí 6 tỷ đồng xây dựng 3 cầu vượt lũ (cầu Ông Đạm, cầu Lò Ngói, cầu sông Cát), nạo vét khơi thông dòng chảy tại các con suối, trong đó có suối Thị bị lấp dòng chảy trong đợt lũ vừa qua với số tiền 5 tỷ đồng. Còn tại 2 thôn Dân Bình, Dân Hiệp thuộc xã Hàm Kiệm cũ cũng bị ngập, bị chia cắt bởi Sông Cát khi có nước lũ về vì nằm khu vực hạ lưu của đập Đu Đủ. Trước đây, khu vực tiếp giáp giữa các thôn Dân Phú và Dân Hiệp, bà con tự làm 1 cống tràn để đi qua xóm Cát và nghĩa trang xã. Khi lũ về vào các ngày mưa thì bà con tự dựng 1 cầu sắt để đi bộ qua, cơ bản không bị chia cắt nhưng cống tràn thì vẫn bị ngập dài ngày mà thời gian ấy trong thôn có người quá cố thì rất khó có thể đi qua. Nỗi tâm tư này cũng được lãnh đạo UBND xã lắng nghe và trực tiếp báo cáo UBND tỉnh. Được sự quan tâm, UBND tỉnh đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dẫn đầu về trực tiếp chứng kiến. Qua đó đã cấp kinh phí 2 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cầu, giúp bà con trong khu vực này yên tâm qua lại.
Riêng về bảo hiểm y tế, lãnh đạo UBND xã đã tổ chức triển khai đến các thôn trong chiến dịch 10 ngày đêm phải rà soát và vận động dân đóng gia hạn bảo hiểm. Gia đình nào khó khăn thì huy động nguồn lực để hỗ trợ dân mua bảo hiểm bảo đảm phải đạt chỉ tiêu 96%. Qua rà soát, lãnh đạo UBND xã đề nghị Đảng ủy, Mặt trận cùng vào cuộc, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua bảo hiểm cho các hộ có mức sống trung bình, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, xã cũng triển khai nhiều chương trình như: giảm nghèo, giúp nhau làm giàu; rà soát hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình bị tai nạn giao thông chết và bị thương tật vĩnh viễn để động viên...
Tất cả những hoạt động và hành động cụ thể trên không chỉ để tạo ra một mặt bằng chung phát triển, làm chỗ dựa hoặc “nâng bước” người nghèo mà còn tác động nhận thức để họ tự vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, năm 2025, số hộ thoát nghèo ở xã vượt kế hoạch.






























