Khoảnh khắc đau lòng Klopp lên máy bay rời Liverpool: 'Đã đến lúc tôi phải ra đi'

Các fan Liverpool chứng kiến khoảnh khắc đau lòng khi HLV Jurgen Klopp cùng vợ lên máy bay rời Thành phố sau gần 9 năm gắn bó đầy cảm xúc.

HLV Jurgen Klopp đã có cơ hội cuối cùng để nói lời tạm biệt với những người hâm mộ trung thành của Liverpool trong bữa tiệc chia tay trước khi rời khỏi thành phố vào thứ Tư (29-5, giờ Anh). Jurgen Klopp đã giải thích về quyết định rời Liverpool, khẳng định ông không còn năng lượng nữa và Liverpool không cần “một hành khách”.

Vào đêm thứ ba (28-5, giờ Anh), Jurgen Klopp đã có mặt tại sự kiện cuối cùng chia tay Liverpool trước hơn 10.000 người hâm mộ chật cứng bên trong M&S Bank Arena. Sau sự kiện, HLV Jurgen Klopp cùng vợ Ulla Sandrock lên máy bay rời khỏi Liverpool. Cặp đôi được nhìn thấy lên máy bay tại sân bay Liverpool chưa đầy 24 giờ sau sự kiện đó.

Trước khi khởi hành, Jurgen Klopp nói với những người hâm mộ Liverpool theo cách đầy xúc động rằng "đã đến lúc tôi phải đi". Klopp cho biết, ông không thể quản lý Liverpool với “90%” và ông không muốn trở thành “hành khách” ở The Kop.

 Jurgen Klopp và vợ lên máy bay rời Liverpool. ẢNH: DANNY RYAN/BACKGRID

Jurgen Klopp và vợ lên máy bay rời Liverpool. ẢNH: DANNY RYAN/BACKGRID

Jurgen Klopp chia sẻ: “Tôi biết rằng nhiều người không tin khi tôi nói rằng mình sắp hết năng lượng. Tôi không quan tâm đến đời sống riêng tư và không phải là tôi không thể thức dậy vào buổi sáng. Khi tôi nói về việc cạn kiệt năng lượng, tôi hiểu thế nào, tôi biết các bạn đều làm việc chăm chỉ và chăm chỉ hơn tôi rất nhiều, nhưng điểm khác biệt là tôi luôn bị công chúng theo dõi, điều này khiến tôi thỉnh thoảng hơi khó chịu.

Điều quan trọng là trong công việc của tôi, bạn không thể làm việc đó với 90%. Những công việc khác bạn sẽ hoàn thành trong một hoặc hai tuần. Nhưng nếu bạn là ông chủ, người quản lý của một đội bóng như Liverpool FC, bạn phải làm chủ cuộc chơi của mình và tôi cảm thấy mình không còn như thế nữa. Tôi không thể ở đây với tư cách là một hành khách. Không ai cần hành khách nữa và tôi không làm công việc đó nữa”.

Jurgen Klopp nói đùa rằng ông đã giúp đỡ người kế nhiệm Arne Slot bằng cách không giành được mọi danh hiệu trong mùa giải cuối cùng của ông ở Liverpool. Jurgen Klopp nói: “Khi bạn chịu trách nhiệm cho một CLB như thế này, bạn phải đưa ra những quyết định hợp lý. Đó có phải là điều đúng không?

Đối với tôi, đó là điều đúng đắn, đối với CLB là điều đúng đắn. Chúng tôi muốn chơi mùa giải tốt nhất có thể. Cuối cùng thì đó là một mùa giải tốt chứ không phải một mùa giải hoàn hảo. Đó là cơ sở và chúng tôi đã giúp người quản lý mới bằng cách không giành được mọi thứ để ông ấy có thể cải thiện nó!”.

 Klopp chính thức từ biệt Liverpool. ẢNH: DANNY RYAN/BACKGRID

Klopp chính thức từ biệt Liverpool. ẢNH: DANNY RYAN/BACKGRID

Klopp ca ngợi Slot, người đã giành chức vô địch Hà Lan và Cúp Hà Lan trong hai mùa giải gần đây nhất với Feyenoord, đồng thời tiết lộ rằng ông đã nói chuyện với chiến lược gia người Hà Lan và ban huấn luyện của ông ấy. “Arne Slot là một chàng trai tốt”, Klopp nói, “Đó là một cuộc nói chuyện rất hay. Tôi đã nói chuyện khá nhiều với mọi người trong đội ngũ lãnh đạo mới và ông ấy là một người quản lý giỏi, một người quản lý thực sự giỏi”

Jurgen Klopp, 56 tuổi, ra đi sau gần 9 năm ở Anfield và giành 7 danh hiệu lớn. Lẽ ra Klopp có thể thắng nhiều hơn nhưng ông đã thua ba trận chung kết cúp châu Âu và hai lần bị Manchester City vượt mặt để giành chức vô địch Premier League. Jurgen Klopp tuyên bố rằng mối liên kết không thể phá vỡ mà ông đã hình thành với những người hâm mộ Liverpool không thể đơn giản được đo bằng những chiếc cúp bạc và Liverpool sẽ không bao giờ chỉ quan tâm đến tiền bạc.

HLV Jurgen Klopp nói thêm: “Tôi biết tất cả là vì thành công, nhưng mối quan hệ mà chúng tôi tạo ra không phụ thuộc vào danh hiệu. Nó dựa trên sự tin tưởng thực sự, sự gắn kết với nhau, kinh nghiệm chúng ta đã có cùng nhau, những điều chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Bạn có thể thử mọi thứ nhưng chẳng nhận được gì. Nhưng nếu bạn không cố gắng, bạn chắc chắn sẽ không đạt được gì cả, vì vậy chúng tôi đã tiếp tục cố gắng và thỉnh thoảng mọi việc lại suôn sẻ. Nó đã thành công và chúng tôi đã giành được mọi thứ. Chúng tôi đã vào tới 3 trận chung kết Champions League, điều đó thật nực cười.

Bạn có thể tưởng tượng Liverpool là một CLB có số tiền vô tận không? Bạn có thể chi tiêu thoải mái cho những gì bạn muốn không? Khi đó, Kylian Mbappe đến đây, Bellingham đến đây, Haaland đến đây. Nó không phù hợp. Đó không phải là chúng tôi. Chúng tôi đã giành được những gì mình đã giành được và chúng tôi đã làm điều đó theo cách của Liverpool”.

 Klopp vẫy tay chào tạm biệt fan Liverpool. ẢNH: PA

Klopp vẫy tay chào tạm biệt fan Liverpool. ẢNH: PA

Klopp cũng nói đùa rằng huyền thoại Liverpool Sir Kenny Dalglish là bạn của ông từ ngày đầu tiên ở Liverpool, nhưng ông phải mất ba năm mới nhận ra điều này vì giọng Glasgow của Sir Kenny Dalglish. Klopp cho biết Dalglish luôn là người ủng hộ trung thành của ông và huyền thoại Liverpool là người rất tốt.

Jurgen Klopp chia sẻ thêm: “Nói về Sir Kenny Dalglish, nhiều năm trước, vào năm 2006 tại World Cup, tôi là một HLV rất trẻ ở Đức và tôi đã gặp Franz Beckenbauer và Pele. Hai chàng trai này là những người tuyệt vời nhất mà bạn có thể gặp, khiêm tốn nhất, tử tế nhất. Chúng tôi đã gặp nhau và họ đối xử với tôi một cách xuất sắc.

Họ dạy tôi rằng bất cứ điều gì xảy ra với bạn trong cuộc sống, bạn không cần phải thay đổi. Sau đó tôi đến LIverpool và gặp Sir Kenny Dalglish. Kenny chính xác là người như vậy. Ông ấy đã đối xử với tôi ngay từ ngày đầu tiên như một người bạn của ông ấy. Tôi chỉ mất ba năm để hiểu nó! Sir Kenny Dalglish là một người tuyệt vời, rất tuyệt vời”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoanh-khac-dau-long-klopp-len-may-bay-roi-liverpool-da-den-luc-toi-phai-ra-di-post793201.html
Zalo