Khoảng xanh của phố
Sáng sớm, khi phố còn chưa thật sự thức giấc, công viên Hội An (phường Hạc Thành) đã rộn ràng bước chân người tập thể dục. Dưới những tán cổ thụ xanh mát, từng tốp người cao tuổi thong thả đi bộ, tập dưỡng sinh. Ở khoảng sân rộng, tiếng nhạc của các câu lạc bộ dân vũ, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Trên những lối đi sạch sẽ, những người trẻ chạy bộ, trẻ em đạp xe, vui chơi trong không gian trong lành.

Công viên Hội An bình yên với nhiều cây xanh.
Một ngày mới nơi phố thị dường như bắt đầu từ những khoảng xanh bình yên ấy. Nằm giữa phường Hạc Thành, công viên Hội An từ lâu không chỉ là địa điểm vui chơi, thư giãn quen thuộc của người dân mà còn mang trong mình tình cảm kết nghĩa giữa thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa trước đây. Giữa không gian ấy nổi bật hình ảnh chùa Cầu - biểu tượng văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An, cùng những dãy nhà được thiết kế mang dáng dấp kiến trúc Hội An, tạo nên nét chấm phá riêng giữa lòng đô thị.

Công viên Hội An sau khi được cải tạo, nâng cấp mở ra không gian thoáng đãng, sạch đẹp.
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị, công viên Hội An đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo trên cơ sở khuôn viên hiện có với diện tích khoảng 19,37 ha. Dự án khởi công từ tháng 5/2024 và hoàn thành vào năm 2025. Đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Thanh Hóa (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) chào mừng kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa và 10 năm đô thị loại I.
Sau khi hoàn thành, diện mạo công viên thay đổi rõ nét. Những hàng rào kín trước đây được thay thế bằng hàng cây xanh cao khoảng 50 cm, mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác liền mạch giữa công viên với các tuyến phố xung quanh. Dọc các tuyến đường Trần Oanh và Mai An Tiêm, những hàng phượng vĩ, xà cừ tiếp tục được quy hoạch, bổ sung, tạo nên những dải bóng mát cho người đi bộ. Trên tuyến đại lộ Lê Lợi, hai hàng cây sưa vàng được trồng đồng bộ, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan khi vào mùa hoa nở.

Mùa hè, công viên Hội An rực rỡ với sắc đỏ của hoa phượng.
Sau quá trình được chỉnh trang, những tuyến đường được lát đá khang trang, thảm cỏ được chăm sóc xanh mướt, nhiều hạng mục cảnh quan được chỉnh trang đồng bộ. Những dãy cổ thụ vẫn tiếp tục tỏa bóng mát, hàng phượng vĩ mỗi độ hè về lại rực đỏ, vườn đào mới trồng mang đến thêm sắc màu và sức sống. Sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị vốn có với diện mạo mới đã giúp công viên Hội An trở thành một trong những không gian công cộng hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và làm đẹp thêm diện mạo đô thị Thanh Hóa. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, công viên Hội An còn là không gian kết nối cộng đồng.
Theo ý kiến của nhiều người dân, sau khi được cải tạo, công viên sạch đẹp, nhiều cây xanh hơn, đường đi dạo rộng và thuận tiện. Mỗi buổi sáng hay chiều muộn, buổi tối nơi đây đều đông vui với đủ mọi lứa tuổi. Người già tìm đến để vận động nhẹ nhàng, gặp gỡ bạn bè. Thanh niên chạy bộ, đạp xe. Trẻ nhỏ vui đùa trên những khoảng sân rộng. Có người chỉ chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây để đọc sách, trò chuyện hay đơn giản là ngắm nhìn dòng người qua lại.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, công viên mang đến sự bình yên, chậm rãi để mỗi người tìm thấy sự thư thái.

Không gian hồ Đồng Chiệc xanh mát và bình yên.
Trên địa bàn phường Hạc Thành còn có nhiều khoảng xanh khác như công viên Bố Vệ hay khu vực hồ Đồng Chiệc, hồ Thành. Những hàng cây, mặt nước và thảm cỏ nơi đây góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan và mang đến không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Để thấy rằng một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên bởi những tuyến đường rộng, những khu đô thị mới hay các công trình hiện đại. Điều làm nên sức hấp dẫn còn là những khoảng xanh nơi công cộng để con người hít thở, nghỉ ngơi và kết nối với nhau.

Không gian Hồ Thành rợp bóng cây trong những ngày hè.
Những ngày hè oi ả, dưới những tán cây của công viên Hội An, bên mặt nước yên bình của hồ Đồng Chiệc hay trong không gian thoáng mát công viên Bố Vệ, người dân tìm thấy những phút giây an yên giữa nhịp sống tất bật. Những khoảng xanh ấy không chỉ làm đẹp cho phố phường mà còn nâng cao chất lượng sống, để mỗi ngày trở nên gần gũi và đáng yêu hơn trong lòng mỗi người.

































