Khoác áo cờ đỏ sao vàng, vượt hàng chục cây số 'mời người thân' về mừng Quốc khánh
Nhân dịp Vu Lan báo hiếu, cũng là thời điểm cả nước mừng Quốc khánh, nhiều gia đình đã khoác áo cờ đỏ sao vàng, đội mưa vượt hàng chục km đến dâng hương mời người thân về mừng lễ.
Nhân dịp Vu Lan báo hiếu, cũng là thời điểm cả nước mừng Quốc khánh, nhiều gia đình đã khoác áo cờ đỏ sao vàng, đội mưa vượt hàng chục km đến dâng hương "mời người thân" về mừng lễ.
Lễ Vu Lan, hay còn gọi là Lễ Vu Lan Báo Hiếu, là một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của Phật giáo, diễn ra vào rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Vu Lan còn khắc sâu giá trị nhân văn, đề cao đạo hiếu – nét đẹp truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người đã khuất.

Dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên cùng những người đã khuất//Ảnh: Gia Khiêm
Chính bởi ý nghĩa ấy, những ngày qua, dù tiết trời mưa nặng hạt, nhiều người dân vẫn không quản đường xa về Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), mang theo lễ vật, thành kính thắp nén nhang, viếng mộ và gửi gắm những điều tốt lành như một cách báo hiếu, cầu mong gia đình bình an.

Nhiều gia đình vượt quãng đường hàng chục km để đến dâng hương tổ tiên, ông bà đã khuất dịp lễ Vu Lan/Ảnh: Gia Khiêm
Vượt quãng đường hàng chục km từ Thủ đô, 14 thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc có mặt tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên từ sáng sớm.
Bà Ngọc chia sẻ, dịp lễ Vu Lan năm nay trùng với không khí toàn dân mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 nên con cháu trong gia đình đã khoác lên mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau tụ hội về đây để dâng lòng thành kính tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Các thành viên trong gia đình bà Ngọc thành tâm bên mộ phần tổ tiên, ông bà/Ảnh: Gia Khiêm
"Đây cũng là dịp Tết Độc lập của dân tộc và lễ Vu lan báo hiếu nên khi anh trưởng gọi điện báo tất cả thành viên trong gia đình tôi lập tức chuẩn bị đồ lễ, lên đây dâng hương tổ tiên. Khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng con cháu ai cũng không khỏi xúc động, niềm tự hào dân tộc hòa chung không khí cả nước đón đại lễ Quốc khánh 2/9”, bà Ngọc cho hay.
Chia sẻ thêm về cảm xúc trong những ngày đặc biệt này, bà cho biết, không chỉ riêng bản thân mà cả anh em, con cháu trong gia đình đều rưng rưng xúc động, xen lẫn niềm tự hào và hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Trong gia đình, thế hệ đi trước luôn nhắc nhở con cháu phải noi gương ông bà, tổ tiên, ra sức học tập, rèn luyện và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, để cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
“Ngay từ khi đi vào cổng khu Lạc Hồng Viên, có thể cảm nhận được không khí trang nghiêm khi những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí đồng loạt trên các phần mộ. Tất cả đều được chăm sóc, dọn dẹp chu đáo, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng vừa ấm áp tình người", bà Ngọc xúc động.

Toàn bộ khuôn viên nghĩa trang được trang hoàng cờ đỏ sao vàng/Ảnh: Gia Khiêm
Bên phần mộ người chồng đã khuất, bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, trú tại Khu tập thể Trường Lào, huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội) cùng con cháu chắp tay vái lạy, mắt rưng rưng xúc động. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cận kề Quốc khánh 2/9, bà lại cùng gia đình lên đây thắp nén hương tưởng nhớ chồng.

Bà Đinh Thị Vân (áo hoa trắng) cùng con cháu thành tâm mời chồng đã khuất về đón Tết Độc lập/Ảnh: Gia Khiêm
Bà Vân kể, cả hai vợ chồng từng tham gia hoạt động cách mạng trong những năm tháng chiến đấu giúp nước bạn Lào. Năm 1967, trên đường trở về quê hương, duyên số đã đưa họ gặp nhau và gắn bó thành vợ chồng.
“Những ngày cận Tết Độc lập khi ông còn sống, ông vui lắm. Đó là dịp ông được gặp học trò, gặp lại bạn bè, đồng đội cũ. Giờ đây, tôi chỉ mong con cháu luôn biết hiếu thảo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bởi cha ông đã từng hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân tộc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc”, bà Vân xúc động chia sẻ.