Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm, bất chấp mưa gió, chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h hôm nay tại Hà Nội.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã xếp hàng dọc các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, "đóng quân" trước cả chục tiếng đồng hồ tại chỗ để chờ đến tối xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Một số người còn căng bạt, khóa ghế vào barie để giữ chỗ.

11h30 khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo đã tập trung rất đông người. Lực lượng chức năng cũng đã hạn chế lưu thông tại đây. Đây là khu vực thuận lợi khi xem được gần như toàn bộ các khối diễu binh, diễu hành.

Khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học rào chắn đã được dựng từ sớm, người dân ngồi dần kín vỉa hè.


Chị Phương Anh (35 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 2 con đi từ 2h sáng để chuẩn bị. Chị chia sẻ, lúc lên đến nơi thì đã thấy đông, chị chuẩn bị đồ ăn nước uống cho đủ 3 bữa. Tuy thời tiết mưa bất lợi nhưng chị muốn các con được trải nghiệm "nhìn ngắm hòa bình, xem diễu binh".

Bất chấp cơn mưa, những chiếc ô, áo mưa, bạt trải được người dân chuẩn bị. Ai cũng muốn có vị trí đẹp.

Những chiếc bạt lớn che mưa.

Hai bạn trẻ Thảo và Thủy từ Hà Đông đi từ 5h sáng do sợ không còn chỗ. Cả 2 chọn khu nhà bạt trước ga Hà Nội để trú mưa mà vẫn có thể thoải mái xem diễu binh

Bà Hoàng Thị Duyên cùng 18 cựu chiến binh vừa xuống tàu từ Thanh Hóa bày tỏ phấn khởi đến xem diễu binh. Bà cho biết cùng đồng đội tham gia duyệt binh cách đây 50 năm ở trong khối chiến sĩ Không quân. Nay bà rất tự hào khi lần nữa được chứng kiến lần diễu binh tới đây.

Đến chiều Hà Nội đã bớt mưa, chỉ còn lất phất.