Khổ sở nơi xứ người vì tin lời 'việc nhẹ, lương cao'
Tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp), lực lượng chức năng vừa tiếp nhận 57 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước sau khi bị lừa đảo, giam giữ và tra tấn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Trong số đó có 2 đối tượng truy nã và 34 trường hợp xuất cảnh trái phép. Những câu chuyện của các nạn nhân này là thêm lời cảnh báo về chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao' nơi đất khách.TIẾP NHẬN 57 CÔNG DÂN TỪ PHÍA CAMPUCHIA

Một công dân trở về với những vết thương chưa lành.
Tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, thuộc xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an 20 tỉnh, thành phố đã phối hợp tiếp nhận 57 công dân Việt Nam do Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Banteay Chakrey, tỉnh Preyveng, Vương quốc Campuchia bàn giao.

1 trong 2 đối tượng bị truy nã.
Trong số 57 công dân được tiếp nhận, chỉ có 23 trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông, còn lại 34 trường hợp xuất cảnh trái phép. Đặc biệt, qua công tác xác minh, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 2 đối tượng bị truy nã là Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 1996, cư trú tỉnh Thái Nguyên) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã vào tháng 6-2023 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trương Thái Bảo (sinh năm 2005, cư trú tỉnh Lâm Đồng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã vào tháng 1-2025 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

1 trong 2 đối tượng bị truy nã.
Theo thông tin từ Cục di trú Campuchia, các trường hợp này liên quan đến các tội danh sử dụng chất gây nghiện trái phép, buôn bán bóng bay nghi chứa khí cười, lén lút cư trú, không có hộ chiếu và làm việc bất hợp pháp tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.
Đối với 34 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 4 triệu đồng (tổng số tiền xử phạt 132 triệu đồng) và bàn giao cho Công an các tỉnh, thành phố quản lý. Đây là lần thứ 2 trong năm lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận các trường hợp bị trục xuất về nước.
KHỔ SỞ NƠI XỨ NGƯỜI
Em N.T.T. (ngụ TP. Cần Thơ) không kiềm nén được xúc động khi được trở về quê hương sau hơn 2 tháng bôn ba xứ người. Tin lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", vào khoảng tháng 8-2025, em bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh, đưa vào các công ty lừa đảo và bị ép buộc giả danh shipper với cường độ làm việc lên đến 18 giờ/ngày. Làm không được việc, T. thường xuyên bị bỏ đói và cuối cùng bị bán sang công ty khác.
T. rơm rớm nước mắt kể lại: "Tụi em không được cho ra ngoài. Nó giam lỏng em rồi bắt em làm việc cả ngày lẫn đêm. Bọn chúng nói với em là bây giờ vô đây là đã tính hợp đồng, nghỉ là không được, nghỉ là phải đền tiền, trả tiền cho công ty mới được về. Nó đòi 5.000 USD tiền chuộc em về. Em nói là để em liên lạc bàn bạc với gia đình. Em chưa kịp bàn bạc gì thì được Công an Campuchia ập vô giải cứu".

Các công dân được trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.
Còn T.H.N. (ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại những ngày bị hành hạ, đánh đập nơi đất khách. Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, ba mẹ chia tay khi em còn thơ dại, em phải nương tựa vào bà nội. Khi lớn lên, sức khỏe bà suy giảm. Em lên mạng xã hội tìm việc với mong muốn có thu nhập cao để lo cho bà. Được một người phụ nữ câu dẫn, em tin lời, lên xe và được chở đến khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Em N. nhớ lại: "Lúc chuẩn bị vượt biên, họ có đưa chai nước suối cho em uống. Uống xong, em mê man không nhớ gì hết. Lúc em mở mắt ra thì thấy mình nằm trong khu Kim Sa. Họ bắt em làm việc, em làm không được thì đánh đập em. Em mong các bạn trẻ đừng ham việc nhẹ lương cao. Em là người bị nạn vì tin điều viển vông này".
Việc nhẹ, lương cao mà em N. nhắc đến cũng lại là chiêu trò giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... của các đối tượng để khống chế, đe dọa nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng nhằm chứng minh sự trong sạch. Khi làm không được việc, em bị các đối tượng đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. Em nói không có tiền thì bị bọn chúng bán sang công ty lừa đảo khác. Trên đường bị bán đi, em N. đã liều mình nhảy khỏi xe ô tô chạy vào rừng trốn. May mắn, em được Công an Campuchia giải cứu và hỗ trợ về quê hương.

N.M.H. (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) làm việc với cơ quan chức năng trước khi về nước.
Cánh tay của N.M.H. (ngụ xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) đã bị trật khớp sau thời gian bị các đối tượng lừa đảo trong khu Robot tra tấn vì không làm được việc. Cách đây hơn 2 tháng, em H. lên mạng xã hội tìm việc, được một người giới thiệu công việc giữ xe ở Campuchia với thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Tin lời, em theo bọn chúng xuất cảnh qua đường tiểu ngạch. Khi vào hang ổ, em bị lấy hết giấy tờ cá nhân và còn bị ép buộc lên mạng xã hội làm quen nhiều người, hướng dẫn họ tải các App chứng khoán, App Game để lừa đảo.
Em H. bộc bạch: "Họ đánh rồi chích điện, chửi, nhốt, bỏ đói tụi em nếu không lừa được ai. Nữ thì bị cưỡng hiếp rồi bán đi khu khác. Em muốn về nhà thì nó đòi tiền chuộc. Gia đình em nghèo làm gì có tiền mà chuộc".
Những công dân này may mắn được giải cứu và trở về nước sau khoảng thời gian trở thành "con rối" cho các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài. Những thương tích trên người họ là nỗi đau "đầy nước mắt" cho những ngày tháng bôn ba nơi xứ người vì tin lời "việc nhẹ, lương cao".
Đợt này, tỉnh Đồng Tháp có 2 trường hợp được giải cứu. Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ có biện pháp giáo dục, quản lý 2 công dân này và tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.






























