Khi ước mơ hội họa của trẻ thơ được chắp cánh
Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị cuốn vào thế giới công nghệ và áp lực học tập, những sân chơi nghệ thuật dần trở nên hiếm hoi và quý giá. Triển lãm 'Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ' mở ra một không gian sáng tạo, nơi các em được tự do thể hiện cảm xúc và tài năng.

Tác phẩm: Mẹ; Tự họa; Chị Minh (Từ trái qua phải) - Tác giả Khúc Cao Bảo Chi
Trong không gian nghệ thuật ấm cúng của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 76 tác phẩm hội họa giàu cảm xúc và sắc màu của các tác giả nhí đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Triển lãm “Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ” là triển lãm mỹ thuật của cô và trò “Xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc”, đây là một trong số ít triển lãm được tổ chức dành riêng cho các tác giả là thiếu nhi.
Theo họa sĩ Đào Hải Phong, trong một xã hội đang phát triển, trẻ em cũng cần được tạo cơ hội thể hiện và được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhất là trong nghệ thuật. Nghệ thuật không còn là đặc quyền của người lớn, mà đang dần trở thành một ngôn ngữ biểu đạt tự nhiên, gần gũi với trẻ thơ – nơi các em được quyền “lớn lên” bằng chính suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Tác phẩm: Tự lập; Tự giác; Trưởng thành (từ trái qua phải) - Tác giả: Nguyễn Ngọc Nam Khuê
Trong số các tác giả tham gia, em Nguyễn Ngọc Nam Khuê – hiện đang sinh sống và học tập tại Mỹ – gây ấn tượng với loạt 12 tác phẩm xoay quanh chủ đề quê hương, gia đình và thiên nhiên. Từng nét vẽ của Khuê thể hiện tình cảm sâu sắc cùng thế giới nội tâm tinh tế, vượt xa lứa tuổi.
Nam Khuê chia sẻ: “Em rất biết ơn và tự hào khi tác phẩm của mình được vinh dự trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây cũng chính là động lực để em tiếp tục sáng tác và theo đuổi niềm đam mê hội họa”.
Họa sĩ Đào Hải Phong – Cố vấn nghệ thuật của triển lãm, không giấu được sự bất ngờ và thích thú khi chiêm ngưỡng các tác phẩm do những “họa sĩ nhí” thể hiện. "Tôi thật sự bất ngờ trước sự chững chạc và gu thẩm mỹ rất rõ ràng trong tranh của các cháu. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy các em đang có một nhận thức mỹ thuật rất tốt” – Họa sĩ Đào Hải Phong nhận định.
Có thể thấy, bên cạnh việc học tập văn hóa, việc phát triển năng khiếu nghệ thuật cho trẻ em cũng cần được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh hiện nay, khi sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi còn khá hạn chế, những sự kiện như triển lãm “Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ” mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là nơi để các em thể hiện tài năng hội họa, triển lãm còn là không gian để các em được giải tỏa cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Anh Phạm Sơn Hà – Phụ huynh có con tham gia buổi triển lãm, chia sẻ: “Tôi nhận thấy trong xã hội hiện tại các con có rất nhiều cảm xúc, nên tôi luôn ủng hộ việc trẻ được thể hiện nội tâm của mình qua những bức vẽ. Tôi rất mừng khi các con có một sân chơi đúng nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà trẻ có nhiều lựa chọn và sở thích khác nhau”.

Cô giáo Nguyễn Ký – Chủ nhiệm "Xưởng Nghệ thuật Nguệch Ngoạc" chia sẻ cảm nghĩ tại lễ khai mạc triển lãm
Cô giáo Nguyễn Ký – Chủ nhiệm Xưởng Nghệ thuật Nguệch Ngoạc cho biết thêm: “Việc giảng dạy mỹ thuật hay tổ chức các dự án, sự kiện nghệ thuật không nhằm mục tiêu đào tạo ra những họa sĩ thuần túy, mà sâu xa hơn, chúng tôi là những người gợi mở tư duy, khơi nguồn nhận thức về cái đẹp, giúp các em hình thành một quan điểm thẩm mỹ riêng biệt, tích cực và có chiều sâu. Từ nền tảng đó, khi trưởng thành, các em có thể theo đuổi bất cứ ngành nghề nào, không nhất thiết phải là con đường hội họa, nhưng luôn mang trong mình kiến thức về thẩm mỹ, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng”.
Tại buổi triển lãm, nhiều em nhỏ rất háo hức khi tham gia workshop cộng đồng mang tên “Vệt màu trên sóng nhựa 2”. Đây là phần mở rộng từ các tác phẩm trưng bày sang trải nghiệm thực tế, nơi mà người xem không chỉ chiêm ngưỡng, mà còn được “đồng hành động” cùng trẻ em. Những vật liệu như chai nhựa, ống hút, túi nilon, nắp chai, thìa nhựa… sẽ trở thành chất liệu để sáng tác thành các sản phẩm nghệ thuật mang tính ứng dụng.

Qua hoạt động “chung tay – gắn kết – tái tạo”, workshop mong muốn một không gian giáo dục không lời, nhẹ nhàng mà thấm sâu, nơi trẻ em không chỉ học vẽ mà còn học làm người sống có trách nhiệm với môi trường.
Để thiếu nhi có thêm những sân chơi nghệ thuật bổ ích, những triển lãm như "Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ" cần được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa, không chỉ ở Thủ đô mà còn tại nhiều địa phương, Khi ước mơ hội họa của các em được chắp cánh, cũng là lúc thế giới của trẻ thơ được mở ra, với những điều mới mẻ, sắc màu và đầy cảm hứng. Việc nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng sáng tạo và góc nhìn thẩm mỹ từ sớm sẽ góp phần hình thành nên những con người có chiều sâu, biết yêu thương, biết lắng nghe và biết sống tử tế. Đó là nền tảng quan trọng cho một xã hội nhân văn, nơi mỗi đứa trẻ được tự do khám bản thân và nuôi dưỡng ước mơ.
Triển lãm “Hành trình màu sắc – Nối những ướ́c mơ” sẽ kéo dài từ ngày 19/7/2025 đến hết ngày 21/7/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
“Xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc” được ra đời vào năm 2014, do cô giáo Nguyễn Ký làm chủ nhiệm. Xưởng hoạt động với phương châm đưa nghệ thuật hội họa đến gần với trẻ em, giúp các em thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê mỹ thuật; cảm thụ thẩm mĩ, nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn bay bổng, sáng tạo, biết yêu thiên nhiên, yêu con người, gia đình và bản thân. Với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, chọn phương pháp giáo dục không áp đặt, giáo viên luôn là người đồng hành truyền cảm hứng cho các em thể hiện bản thân, được tự do sáng tạo và phát triển tình cảm.