Khí thế mới ở Lào Cai
Đúng 6h sáng chúng tôi có mặt ở trung tâm hành chính của tỉnh Lào Cai mới (thành phố Yên Bái cũ), cảm nhận một ngày mới với khí thế hơn, sôi động hơn.
Sáng 1/7/2025, chúng tôi có mặt tại trung tâm hành chính tỉnh Lào Cai mới, nơi trước đây là thành phố Yên Bái. Một ngày mới bắt đầu, mang theo khí thế rạo rực, khác biệt và tràn đầy sôi động.

Trung tâm hành chính mới của tỉnh Lào Cai
Không khí chuyển động nhanh hơn, nhịp sống rõ ràng có phần gấp gáp hơn thường ngày. Trên các tuyến phố trung tâm, người và xe nối đuôi nhau dày đặc. Lưu lượng giao thông đông hơn hẳn do sự kết hợp giữa biển số xe 21 và 24 đổ về thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Một vài điểm giao cắt có đèn giao thông xe xếp hàng dài... Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm, túc trực điều tiết tại các ngã ba trọng điểm để đảm bảo trật tự, tạo dòng chảy giao thông thông suốt.
Trên vỉa hè, hàng quán tấp nập hơn, trong những quán nước đầu ngõ hay trước hiên các tòa nhà hành chính, không khó để bắt gặp cảnh người dân, cán bộ vui vẻ chào nhau, tay bắt mặt mừng. Những câu chuyện về “tỉnh mới”, về những người đồng nghiệp từ Lào Cai chuyển về, về tương lai chung đang mở ra cho vùng đất này, vang lên như mạch nguồn truyền lửa. Cả hệ thống chính trị đồng lòng, người dân hồ hởi. tất cả cùng chia sẻ một tinh thần chung: Khởi đầu mới, khí thế mới.
Lúc 7h30 sáng, chúng tôi có mặt tại trụ sở Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, đặt tại đường Lý Thường Kiệt. Sân cơ quan đã kín chỗ, phương tiện dựng nối dài, bên trong trụ sở, không khí ai cũng hết sức khẩn trương. Nhiều cán bộ vừa đến, tay xách ba lô, túi xách, tài liệu, bắt tay đồng nghiệp cũ mới. Một số đang tất bật sắp xếp lại hội trường để chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên của Sở.
Ngay tại sân trụ sở, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai, chia sẻ: “Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ, nhưng hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của tỉnh Lào Cai sau sắp xếp, nên có rất nhiều việc cần phải xử lý ngay để công việc không bị gián đoạn”.
Không chỉ hạ tầng kỹ thuật, đời sống cán bộ sau sắp xếp cũng là mối quan tâm lớn. “Nhiều cán bộ từ Lào Cai đã chuyển về, mang theo cả gia đình. Tỉnh và các sở, ngành đã hỗ trợ tìm kiếm chỗ ở phù hợp, giúp anh em yên tâm công tác”, ông Hiền cho hay. Cán bộ lãnh đạo được bố trí tạm thời tại Nhà khách Hào Gia, tuy nhiên cơ sở này cũng đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo. Khó khăn là có, nhưng ai cũng xác định tinh thần phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi.
“Anh em chia sẻ, hỗ trợ nhau từ chỗ ở đến phương tiện đi lại, cả tinh thần nữa. Đây là lúc thể hiện tính đoàn kết và trách nhiệm cao nhất”, ông Hiền nhấn mạnh.
Ngày làm việc đầu tiên sau khi sáp nhập không chỉ là dấu mốc hành chính đơn thuần, mà còn là khởi đầu cho một mô hình chính quyền hai cấp vận hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới. Mỗi cán bộ, mỗi công dân nơi đây đều mang tâm thế của người tiên phong vừa làm, vừa học, vừa thích nghi. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự chủ động, quyết liệt và không ngại thay đổi để phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận sáng 1/7, ngày đầu tiên Lào Cai bước vào guồng máy mới:

Ngày đầu vận hành mô chính quyền hai cấp, tại trung tâm hành chính Lào Cai Một một vài điểm giao cắt trên các tuyến phố bắt đầu xuất hiện hiện tượng ùn ứ cục bộ

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm, túc trực điều tiết tại các ngã ba trọng điểm

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đặt tại đường Lý Thường Kiệt

Trong sân Sở Công Thương lúc 7h30 các cán bộ đã có mặt chuẩn bị công việc

Động viên nhau trước giờ làm việc

Tất cả đều vui mừng trong khí thế mới

Trụ Sở Công Thương được đặt tại Sở Giao thông vận tải (cũ) nên các đơn vị vẫn đang chuyển đồ, tài liệu...

Hình ảnh về cuộc họp đầu tiên vào sáng ngày 1/7 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.