Khi sự cho đi trở thành lựa chọn của nhiều người

Tại nhiều chương trình tuyên truyền về hiến mô, tạng thời gian gần đây, hình ảnh người dân chủ động tìm đến bàn tư vấn đặt câu hỏi về thủ tục và đăng ký hiến tạng sau khi qua đời đã trở nên quen thuộc. Điều từng bị xem là nhạy cảm nay đang dần được nhìn nhận như một nghĩa cử, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều người bệnh.

Nhiều người đã hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng, để cho đi là còn mãi. Ảnh minh họa

Nhiều người đã hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng, để cho đi là còn mãi. Ảnh minh họa

Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở số lượng người đăng ký ngày càng tăng mà còn phản ánh bước chuyển trong nhận thức của cộng đồng về giá trị của việc hiến mô, tạng. Khi những rào cản về tâm lý, quan niệm truyền thống dần được tháo gỡ, ngày càng nhiều người sẵn sàng trao đi một phần sự sống, tiếp tục viết nên hy vọng cho người khác.

Mới đây, chị Vương Thị Hương ở phường Sầm Sơn đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu và đăng ký hiến tạng, hiến xác. Với chị, đây là quyết định đã được suy nghĩ kỹ và xuất phát từ mong muốn, nếu một ngày không còn trên cõi đời, mình vẫn có thể giúp người khác có cơ hội được sống.

Chị Vương Thị Hương mong muốn được giúp đỡ người khác khi mình có cơ hội.

Chị Vương Thị Hương mong muốn được giúp đỡ người khác khi mình có cơ hội.

Tuy nhiên, sau khi biết mẹ đăng ký hiến tạng, hiến xác, con trai lớn của chị đã khóc.

Chị tâm sự: “Tôi biết, tuổi con còn nhỏ chưa thể hiểu hết ý nghĩa của việc làm này nên dành nhiều thời gian giải thích. Tôi nói với con rằng hiến tạng, hiến xác sau khi mất là trao thêm hy vọng cho những người đang đứng trước ranh giới sinh tử, và giúp đỡ cho những sinh viên ngành y có cơ hội thực hành. Sau những lần trò chuyện, con dần hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ”.

Theo chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - người trực tiếp tư vấn về hiến mô, tạng, cho biết: “Những năm gần đây, số người chủ động tìm hiểu và đăng ký hiến tạng, hiến xác tại bệnh viện có xu hướng tăng rõ rệt. Nếu trước đây nhiều người còn e ngại vì quan niệm truyền thống hoặc chưa hiểu đúng về hiến mô, tạng, thì nay nhận thức đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi gặp không ít trường hợp vợ chồng cùng đăng ký, mẹ và con cùng đăng ký, thậm chí nhiều thành viên trong một gia đình cùng bày tỏ nguyện vọng được hiến. Đó là tín hiệu rất đáng mừng".

Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng cũng được phản ánh qua các con số. Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trước năm 2023 tỷ lệ hiến mô, tạng từ người chết não tại Việt Nam chỉ chiếm dưới 5% tổng số ca hiến. Đến năm 2024, tỷ lệ này tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt khoảng 18,9%, tăng gần bốn lần so với giai đoạn trước.

Theo Cổng thông tin của Trung tâm điều phối hiến tạng quốc gia, hiện đã có 165.813 người đăng ký hiến tạng sau chết não. Số người hiến tạng chết não thực tế là 225 người. Số người bệnh chờ ghép là 4.322 người.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - những người đang rất cần nguồn tạng hiến.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - những người đang rất cần nguồn tạng hiến.

Người dân có thể đăng ký hiến tạng, hiến xác qua nhiều kênh khác nhau, như tại cơ sở y tế hoặc đăng ký trực tuyến tại wed của Trung tâm điều phối hiến tạng quốc gia.

Hiện nay, nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam vẫn rất lớn trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Tuy nhiên, sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng đang mở ra những tín hiệu tích cực. Từ những người như chị Vương Thị Hương đến các gia đình cùng đăng ký hiến tạng, phong trào hiến tạng đang dần lan tỏa bằng sự thấu hiểu và lòng nhân ái. Và mỗi quyết định cho đi hôm nay đều có thể trở thành khởi đầu của một cuộc đời khác trong tương lai.

Vân Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khi-su-cho-di-tro-thanh-lua-chon-cua-nhieu-nguoi-44239.htm