Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện 'Cánh diều' do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

“Cánh diều” bay bằng tình yêu

Câu chuyện bắt đầu từ một lần tình cờ, nhóm bạn trẻ trong TMA Bình Định đọc được bài viết trên mạng xã hội về Niệm Phật đường Mỹ Hóa (xã Hòa Hội) - nơi đang cưu mang nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Họ rủ nhau đến thăm, rồi khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của các em, cả nhóm quyết định cùng góp quà, vận động thêm bạn bè, đồng nghiệp chung tay.

Từ đó, nhóm “Cánh diều” hình thành, mang theo ước mong giản dị: Giúp những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn được nâng đỡ bằng tình yêu thương, giống như cánh diều chỉ có thể bay cao nếu gặp được gió.

Anh Trần Ngọc May (SN 1997, bộ phận kiểm thử tự động; trưởng nhóm), chia sẻ: “Chúng tôi ví các em nhỏ là những cánh diều - mong manh nhưng có thể bay xa nếu được nâng đỡ. Mỗi người góp một chút yêu thương, một chút sức, là đủ để giúp các em chạm đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống”.

 Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa. Ảnh: ĐVCC

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa. Ảnh: ĐVCC

Sau hơn 2 năm hoạt động, “Cánh diều” hiện có khoảng 20 thành viên chính thức, chủ yếu là kỹ sư phần mềm, nhân viên kỹ thuật, truyền thông… đang làm việc tại TMA Bình Định. Không phân chia vai trò cứng nhắc, các thành viên luân phiên thực hiện công việc, từ lên kế hoạch, liên hệ địa phương, chuẩn bị quà đến truyền thông. Ai bận sẽ được người khác hỗ trợ thay, miễn sao duy trì được tinh thần thiện nguyện đều đặn.

 Thành viên nhóm "Cánh diều" thăm trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Hải Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: ĐVCC

Thành viên nhóm "Cánh diều" thăm trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Hải Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: ĐVCC

Mỗi năm, nhóm tổ chức 3-4 chương trình cố định, gắn với các dịp như Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tùy vào thời gian và nguồn lực, nhóm linh hoạt tổ chức thêm các chương trình nhỏ. Kinh phí ban đầu hoàn toàn do các thành viên tự đóng góp, về sau được công ty hỗ trợ thêm nhằm khuyến khích tinh thần sẻ chia trong đội ngũ nhân viên.

Năm 2025, nhóm đã thực hiện 2 chương trình: ngày 18-4, nhóm tổ chức vui chơi, tặng quà và chuẩn bị bữa ăn trưa cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (phường Quy Nhơn Tây); ngày 1-6, nhóm trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 400 - 500 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi.

 Nhóm tặng quà 1-6 cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi. Ảnh: D.L

Nhóm tặng quà 1-6 cho cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi. Ảnh: D.L

Tính đến nay, nhóm đã trao hơn 200 phần quà đến trẻ em, người yếu thế trong và ngoài tỉnh. Không cần những lời hoa mỹ, “Cánh diều” chọn cách lặng lẽ: góp chút thời gian, chút công sức giữa guồng quay công việc, để lan tỏa yêu thương…

“Lập trình” những điều tử tế

Từ những dòng code đến hành trình yêu thương là chặng đường dài, nhưng các thành viên nhóm tin rằng: Mỗi bước nhỏ cũng có thể tạo nên điều lớn hơn.

Thế nên, là những người trẻ làm công nghệ, các thành viên “Cánh diều” tận dụng thế mạnh nghề nghiệp vào việc tổ chức các chuyến đi thiện nguyện cho bài bản, hiệu quả. Nhóm sử dụng phần mềm để phân chia công việc theo tiến độ, thiết kế nội dung truyền thông số, lưu trữ hình ảnh và số liệu quà tặng nhằm đảm bảo minh bạch. Mỗi chuyến đi đều được ghi lại bằng hình ảnh và câu chuyện, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa truyền cảm hứng.

 Thành viên nhóm "Cánh diều" chơi đùa cùng trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Hải Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: ĐVCC

Thành viên nhóm "Cánh diều" chơi đùa cùng trẻ đang được nuôi dưỡng tại chùa Hải Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: ĐVCC

Nguyễn Thanh Hằng (SN 2000, bộ phận truyền thông), thành viên hỗ trợ tuyên truyền, cho biết: “Mình chỉ tham gia khi có thời gian, thường là ghi lại những khoảnh khắc giản dị mà ý nghĩa. Có lần nhóm chia sẻ câu chuyện lên chuyên mục TMA Sharing của công ty - nơi kể về các cá nhân, tập thể làm điều tử tế. Số đó nhận được nhiều quan tâm và động viên, cũng từ đó nhiều bạn khác trong công ty muốn tham gia cùng nhóm”.

Nhờ hoạt động hiệu quả, tổ chức linh hoạt và cách làm minh bạch, “Cánh diều” dần lan tỏa trong nội bộ công ty và thu hút thêm nhiều bạn trẻ cùng đồng hành. Tuy nhiên, như mọi nhóm thiện nguyện tự phát khác, “Cánh diều” cũng đối mặt với không ít khó khăn, từ việc xoay xở kinh phí, vận chuyển quà đến những nơi xa, tổ chức ăn uống cho cả nhóm, đến việc giữ vững tinh thần trong một tập thể hoạt động phi lợi nhuận.

Anh May trải lòng: “Có những thời điểm công việc bận rộn, việc kêu gọi tài trợ cũng không dễ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những đứa trẻ đang chờ, mọi người lại sắp xếp được. Điều đó tiếp thêm động lực để nhóm không để nhiệt huyết nguội lạnh. Nhóm đang ấp ủ mở rộng hoạt động đến các vùng sâu, vùng khó khăn hơn - nơi vẫn còn nhiều mảnh đời cần được nâng đỡ”.

Từ nhóm nhỏ với hơn 10 người ban đầu, đến nay, “Cánh diều” đã trở thành điểm kết nối nhiều trái tim trẻ cùng chung mong muốn sẻ chia. Nhưng điều khiến các thành viên nhớ nhất không phải là con số, mà là những ánh mắt trong veo, cái ôm bất ngờ hay nụ cười rụt rè từ những đứa trẻ chưa từng quen biết…

Là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm và bền bỉ hoạt động đến hiện tại, Huỳnh Long Ẩn (SN 2000, lập trình viên) đã có kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi năm 2024 đến làng Hà Giao (xã Canh Liên).

 Nhóm tặng quà cho trẻ em ở xã Canh Liên. Ảnh: D.L

Nhóm tặng quà cho trẻ em ở xã Canh Liên. Ảnh: D.L

“Cả nhóm quyết định đi xe máy để tiết kiệm chi phí mua quà cho các em. Hành trình gần 5 tiếng, đèo dốc xa xôi khiến ai cũng thấm mệt. Chúng tôi mang theo lồng đèn gỗ tự tô màu để tặng các em nhỏ. Ở thành phố thì không quá đặc biệt, nhưng ở nơi đó, ánh mắt trẻ con sáng rực lên khi nhận quà là điều khiến tôi xúc động và nhớ mãi”, Ẩn tâm sự.

DƯƠNG LINH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khi-nhung-ky-su-cong-nghe-tma-tiep-suc-cho-uoc-mo-nho-post560861.html
Zalo