Khi nhà văn hóa sáng đèn tới khuya
Xứng đáng được lựa chọn và người dân gửi gắm niềm tin, Chi ủy mới vào cuộc hành động ngay sau sắp xếp trong áp lực bộn bề 'việc xóm'. Ghi nhận về nỗ lực của các Bí thư, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận tại hai xã miền núi tỉnh Phú Thọ.

Nhiều cuộc họp bàn của Chi ủy diễn ra tới khuya ở nhà văn hóa thôn Đại Nghĩa (xã Đoan Hùng) trước và sau khi lập thôn mới.
Bộn bề “việc xóm”
“Chi ủy 1/7/2026” - cuốn sổ công tác mới của ông Nguyễn Mạnh Thể (59 tuổi), Bí thư Chi bộ thôn Thiện (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), đã ghi chép dày đặc. Tang lễ, thăm hỏi 27/7, sửa khu vệ sinh nhà văn hóa và đặc biệt là triển khai làm sạch dữ liệu đất đai của 281 hộ dân do 10 thành viên công tác Mặt trận thực hiện. “Hơn chục ngày qua Chi ủy đã 6 lần họp. Vừa xây dựng kế hoạch hành động, phân công cụ thể cho từng thành viên, vừa bắt tay làm luôn. Riêng làm sạch dữ liệu đất đai chúng tôi phải đến từng hộ kê khai và phải xong trong 5 ngày. Xóm giờ rộng gấp đôi, dân tăng lên 1.164 người, nhiều hôm cả Chi ủy quên bữa vì bộn việc”, ông Thể chia sẻ.
Là đảng viên đã hơn 30 năm làm “cán bộ xóm” và có kiến thức địa lý sau khi thôi việc ở một nhà máy sản xuất bản đồ, ông Thể thực sự trở thành một trong những người có uy tín nhất của cộng đồng Mường ở xã Hưng Long cũ (nay sáp nhập về xã Yên Lập). Đó cũng là 30 năm ở đây không còn người nghiện ma túy, không có trộm cắp, không có kiện cáo và không có vụ án hình sự nào. Bí quyết lớn nhất mà ông đã làm là lựa chọn ra những người có uy tín làm trưởng nhóm an ninh trật tự theo từng cụm hộ.

Người có uy tín Nguyễn Mạnh Thể được cấp ủy, HĐND xã Yên Lập và người dân xứ Mường thôn Thiện đặt niềm tin lớn dù đã 59 tuổi.
Mô hình tự quản thôn Thiện từng được cấp ủy và chính quyền huyện cũ đưa ra học tập nhân rộng toàn vùng. Khi sắp xếp lại thành thôn Thiện ngày nay (Thiện 1 và Thiện 2), ông Thể đã làm đơn xin nghỉ nhưng Đảng ủy xã Yên Lập và 41 đảng viên toàn thôn động viên ông tiếp tục làm “thủ lĩnh” để làm gương và trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp.
Có trợ giúp của Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ. Tiếp nhà báo chỉ 20 phút, ông cầm ô rời khỏi nhà khi trời còn đang mưa nặng hạt, nói rằng mấy thành viên công tác Mặt trận đang đợi cùng đi “việc xóm”. Tất cả quyết tâm giúp sức Tổ công tác của xã và Văn phòng chi nhánh đất đai mỗi ngày làm sạch dữ liệu khoảng 50 hộ.
Nhà văn hóa sáng đèn tới khuya
Uy tín, sức khỏe và độ nhạy bén linh hoạt làm “cán bộ thôn” dường như vẫn là cốt lõi. Bí thư chi bộ được chỉ định, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận được đề cử lâm thời, nhưng Đảng ủy, HĐND, MTTQ cấp xã đã lắng nghe rất kỹ từ khu dân cư. Cùng toàn tỉnh, xã Yên Lập đã nhanh chóng hoàn tất sắp xếp từ 42 khu dân cư và đổi tên thành 28 thôn mới. Hàng nghìn cuộc tuyên truyền và hàng nghìn lượt người dân tham dự từ khắp thôn bản, tổ dân phố đã diễn ra thuyết phục để có được gần 100% tỷ lệ đồng thuận do MTTQ các cấp tổ chức khi “lấy dân làm gốc” cho cuộc sắp xếp.
“Nhiều hôm họp bàn tại nhà văn hóa tới khuya. Chi ủy hầu hết là thành viên mới từ thôn nọ, thôn kia, đâu phải việc gì cũng thống nhất ngay được”, anh Nguyễn Thế Dự, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đại Nghĩa (xã Đoan Hùng) tâm sự khi cùng Bí thư chi bộ và Trưởng thôn dẫn nhà báo đi trên con đường xóm sắp được cải tạo mà phải huy động 40 hộ dân trên tuyến hiến đất.
“Cán bộ cơ sở nói đi đôi với làm, trong Chi ủy có thành viên đã hiến hàng chục mét đất. Người dân làm theo và ủng hộ khi chính đảng viên biết chịu thiệt làm gương”, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Hương nói khi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Mật, người sẽ hiến tới 50m2 đất cho tuyến đường.
Mùa nóng, những hàng ghế vẫn kín chỗ trong nhà văn hóa khi dân lắng nghe cán bộ Mặt trận và chính quyền phổ biến lợi ích, ý nghĩa sắp xếp thôn, tổ trong không khí cởi mở, dân chủ, đã đi đến đồng thuận cao dẫu còn những tâm tư, ý kiến khác. “Lắng nghe và đối thoại tại chỗ, trao đổi và giải thích chân tình, thẳng thắn giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận với nhân dân. Thậm chí cán bộ xã, với nòng cốt là Mặt trận và Ban Xây dựng Đảng đã đi từng ngõ, đến từng nhà trong suốt tháng 6 vừa qua với sự đồng hành của già làng, trưởng bản, người uy tín, chức sắc tôn giáo”- theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoan Hùng Nguyễn Quốc Toản.
Một sự gần gũi, sát lòng dân và thấu cảm nguyện vọng từ 49 khu dân cư để có được 21 thôn, tổ mới và đi vào hoạt động ngay, trong đó có 20 đồng chí trong các chi ủy có trình độ đại học. “Tất cả đều là những người am hiểu sâu sắc tình hình, giàu uy tín và kinh nghiệm thực tiễn vận động quần chúng”, ông Nguyễn Văn Vấn, Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng nói về cuộc sắp xếp vừa qua. Và thôn “Đại Nghĩa” mới, cái tên giàu ý nghĩa bên dòng Lô Giang có từ năm 1954, nay được hai khu Đồng Thịnh và Nghĩa Khê đồng lòng vui mừng khôi phục lại từ cuộc sắp xếp, là minh chứng cho việc lựa chọn trúng lòng dân rõ nét như cách làm với tất cả thôn, tổ toàn xã Đoan Hùng.
“Chi ủy mới làm việc, họp bàn cả hai ngày cuối tuần. Thôn rộng, đông dân, còn tới 4,4% hộ nghèo dù là nơi sớm đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng người dân chúng tôi rất tin tưởng các thành viên Chi ủy sẽ làm tốt hơn để năm tới chỉ còn dưới 3% hộ nghèo. Ngày nào tôi cũng ra nhà văn hóa đồng hành với Chi ủy góp ý kiến hoạt động”, ông Hoàng Xuân Tôn, nguyên Bí thư Chi ủy cũ, thể hiện niềm tin vào nhân sự trẻ.































