Khi người dân chung sức mở đường
Hàng chục hộ dân ở phường Ðồng Xoài tự nguyện hiến hơn 3,1ha đất trị giá khoảng 15 tỷ đồng để xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông. Tại phường Trảng Dài, nhiều hộ dân cũng sẵn sàng hiến đất, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường Nguyễn Thái Học mà không yêu cầu bồi thường.

Đường Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài) chuẩn bị được nâng cấp. Ảnh: Công Nghĩa
Sự đồng lòng của người dân đang trở thành nguồn lực quan trọng cùng chính quyền thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng diện mạo địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
Những mét đất mở lối tương lai
Thông tin người dân hiến đất làm đường đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của đông đảo bạn đọc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ông Nguyễn Thanh Tuấn (ở phường Trấn Biên) bày tỏ: Thực sự xúc động trước tinh thần vì lợi ích chung của người dân.
Theo ông Tuấn, điều đáng trân trọng không chỉ là giá trị những phần đất được hiến tặng mà còn là cách chính quyền địa phương kiên trì tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các dự án. “Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình và thấy được lợi ích lâu dài cho cộng đồng, họ đã sẵn sàng chia sẻ quyền lợi của mình để góp phần xây dựng quê hương. Đó là điều rất đáng quý” - ông Tuấn chia sẻ.
Thực tế tại phường Đồng Xoài và phường Trảng Dài cho thấy, sự đồng thuận ấy không đến từ những lời kêu gọi đơn thuần mà được hình thành từ công tác dân vận khéo, sự công khai, minh bạch trong triển khai chủ trương và sự đồng hành giữa chính quyền với nhân dân.
Minh chứng rõ nét là tại phường Đồng Xoài, tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đã chính thức khởi công ngày 25-6 sau nhiều năm chuẩn bị. Tuyến đường dài gần 1,9km, nền đường rộng 28m, mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m, được đầu tư từ nguồn ngân sách với tổng kinh phí 90 tỷ đồng.
Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi 98 thửa đất với diện tích hơn 5,1ha. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, 48 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 3,1ha đất và dỡ bỏ nhiều vật kiến trúc trên đất, trị giá khoảng 15 tỷ đồng, tạo mặt bằng sạch để dự án khởi công đúng kế hoạch.
Tương tự, tại phường Trảng Dài, dù Dự án Nâng cấp, đầu tư xây dựng, mở rộng và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học giai đoạn 1 vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng tại buổi đối thoại do UBND phường tổ chức, đa số người dân đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, không yêu cầu bồi thường để công trình sớm được triển khai.
Từ những mét đất tự nguyện hiến tặng ở phường Đồng Xoài đến sự đồng thuận của người dân phường Trảng Dài cho thấy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành động lực để nhiều công trình hạ tầng quan trọng được triển khai thuận lợi, mở ra những tuyến đường mới, tạo thêm kỳ vọng về diện mạo đô thị Đồng Nai.
Ðồng thuận tạo động lực phát triển
Điểm chung trong những câu chuyện ở 2 địa phương nêu trên không chỉ là những mét đất được người dân tự nguyện hiến tặng mà còn là sự đồng lòng. Khi công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, mỗi người đều sẵn sàng chia sẻ một phần lợi ích riêng để cùng địa phương phát triển.
Chia sẻ sau khi tự nguyện hiến gần 4,8 sào đất phục vụ dự án đường Hải Thượng Lãn Ông, anh Trần Minh Hùng (ở phường Đồng Xoài) cho rằng: Tài sản của gia đình tuy có giá trị nhưng nếu con đường hoàn thành sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả khu vực. Đường sá thông thoáng hơn, việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn, môi trường sống cũng khang trang hơn nên gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của địa phương.
Còn ông Nguyễn Văn Tiến (ở phường Trảng Dài) bày tỏ mong muốn dự án nâng cấp đường Nguyễn Thái Học sớm được triển khai. Theo ông, nhiều năm qua người dân luôn trăn trở trước tình trạng tuyến đường xuống cấp, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa. Vì vậy, khi Nhà nước đầu tư nâng cấp, bà con đều sẵn sàng ủng hộ để công trình sớm hoàn thành, phục vụ đời sống dân sinh.
Tại phường Trảng Dài, dự án nâng cấp đường Nguyễn Thái Học ảnh hưởng đến gần 300 hộ dân. Vì vậy, địa phương lựa chọn tổ chức đối thoại công khai, dân chủ để người dân nắm rõ thông tin, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và cùng thống nhất phương án triển khai. “Với tinh thần đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, địa phương quyết tâm khởi công công trình trong thời gian sớm nhất và phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2027” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Lê Kim Hường cho biết.
Bạn đọc Trần Huy Tân (ở phường Dầu Giây) bộc bạch: Điều đáng quý từ 2 câu chuyện nêu trên không chỉ nằm ở giá trị đất đai người dân hiến tặng mà còn ở cách chính quyền cơ sở tạo được sự đồng thuận thông qua đối thoại, công khai thông tin và lắng nghe ý kiến nhân dân. “Khi chính quyền và người dân cùng nhìn về một mục tiêu chung thì việc khó cũng có thể trở thành dễ. Những con đường được mở rộng hôm nay sẽ tạo thêm động lực phát triển cho địa phương trong tương lai” - ông Tân chia sẻ.
Từ thực tế công tác dân vận ở 2 địa phương cho thấy, khi người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng công trình và cùng chung trách nhiệm với địa phương thì những “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng sẽ từng bước được tháo gỡ bằng sự đồng thuận. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Đồng Nai thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
Việc người dân tự nguyện hiến đất cùng nhiều tài sản trên đất đã tạo điều kiện quan trọng để công trình được khởi công đúng kế hoạch. Ðây không chỉ là sự sẻ chia của người dân mà còn thể hiện niềm tin đối với chủ trương phát triển hạ tầng của địa phương.
Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ðồng Xoài Dương Hoài Pha























![[GALLERY] Tòa căn hộ như bảng màu của thành phố biển Cape Verde](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_07_180_55561505/fd62919cc0d7298970c6.jpg)







