Khi nghệ thuật chính luận chạm tới trái tim công chúng

Những ngày qua, các chương trình nghệ thuật chính luận lớn như 'Tổ quốc trong tim', 'Dưới cờ vinh quang', 'V Concert - Rạng rỡ Việt Nam'... đã thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Các chương trình này đang khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa cảm hứng về lòng biết ơn và lịch sử đất nước. Điều này cho thấy, chương trình nghệ thuật chính luận, khi cùng chạm đến tình yêu Tổ quốc, thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt.

Sân khấu của chương trình “Tổ quốc ở trong tim”. Ảnh: BTC.

Sân khấu của chương trình “Tổ quốc ở trong tim”. Ảnh: BTC.

Khi những tấm vé trở nên quý giá

Nguyễn Diệu Linh – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tươi cười rạng rỡ khi cầm trên tay tấm vé của chương trình mà em và các bạn vẫn gọi là “Concert quốc gia” mang tên “Tổ quốc trong tim”. Thời tiết Hà Nội vào hôm báo Nhân Dân phát vé, nắng nóng đỉnh điểm, nhưng không ngăn được hàng dài người xếp hàng chờ nhận tấm vé. Nhiều người nói rằng có thể dùng công nghệ để soát vé vào sân, nhưng ban tổ chức chương trình vẫn quyết định phát vé in, là bởi vì trên tấm vé có in bài Quốc ca, mà một trong những điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc tất cả mọi người trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cầm vé trên tay, cùng hát bài Quốc ca.

Những ngày qua, không khí háo hức lan tỏa khắp Thủ đô và nhiều địa phương khi người dân chờ đón cơ hội sở hữu tấm vé tham dự các chương trình nghệ thuật chính luận như “Tổ quốc trong tim” hay “Dưới cờ vinh quang”. “V Concert – Rạng rỡ Việt Nam”. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ không ngần ngại “săn” vé từ sớm để kịp hòa mình vào sự kiện. Với họ, tấm vé không chỉ là giấy mời tham dự mà còn là kỷ niệm đáng trân trọng: ngay khi cầm trên tay, nhiều người lập tức chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội như một lời khẳng định niềm vui, niềm tự hào và sự háo hức chờ đợi. Tất cả đều mong đến ngày chương trình diễn ra để được sống trong bầu không khí trang trọng, cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc.

May mắn "săn" vé dự chương trình "Tổ quốc trong tim" thành công, Lê Phương Thảo (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), cho biết em đã rất mong chờ các màn trình diễn thú vị sẽ diễn ra trong concert. Phương Thảo tình cờ biết đến chương trình nghệ thuật chính luận này thông qua các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội. Không chỉ háo hức đăng ký tham dự, Thảo còn chia sẻ rộng rãi thông tin về sự kiện cho người thân, bạn bè. Hàng chục nghìn tấm vé “Tổ quốc trong tim” chỉ trong vài phút kể từ khi ban tổ chức mở cổng đăng ký vé đã hết sạch. Đã có lúc hơn 3 triệu lượt truy cập đăng ký nhận vé.

Không khí hồ hởi, khát khao sở hữu tấm vé “Dưới cờ vinh quang”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” với nhiều người cũng như vậy.

Khoảnh khắc “Đoàn quân Việt Nam đi...”

Khán giả Lê Phương Thảo chia sẻ: Mình vô cùng háo hức về khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Sân vận động và đồng thanh hát vang Quốc ca.

Không chỉ Thảo mà với nhiều khán giả, xúc động nhất là lúc biển người trên Sân vận động cùng hướng về lá cờ đỏ thắm và đồng thanh vang lên câu hát: "Đoàn quân Việt Nam đi...".

Chương trình nghệ thuật chính luận "Dưới cờ vinh quang" diễn ra vào tối ngày 9/8, được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế) và Công viên sáng tạo Thủ Thiêm (TPHCM). Chương trình như một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Theo ghi nhận, chương trình đã thu hút đông đảo quần chúng, từ các cụ cao niên đến những bạn trẻ. Tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từ sớm, bất chấp cái nắng oi ả, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài, khoác trên mình những chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, chờ đến giờ tham dự. Trong khoảnh khắc chào cờ trang trọng, hàng nghìn cánh tay đồng loạt đặt lên ngực trái, hòa giọng hát vang bài Quốc ca, tạo nên không gian thiêng liêng và xúc động. Khán giả có mặt tại Quảng trường Ba Đình không chỉ dõi theo từng tiết mục nghệ thuật đầy tự hào, mà còn lặng người, rưng rưng nước mắt khi xem lại những phóng sự chân thực, lay động về những người lính Cụ Hồ – những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Màn Chào cờ đầy cảm xúc trong chương trình “Dưới cờ vinh quang”. Ảnh: P.Sỹ.

Màn Chào cờ đầy cảm xúc trong chương trình “Dưới cờ vinh quang”. Ảnh: P.Sỹ.

Sức hấp dẫn của lịch sử

Thượng tá, nhà báo Phùng Việt Anh - Tổng đạo diễn chương trình “Dưới cờ vinh quang” cho biết: “Chương trình sử dụng hiệu ứng Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu; kết hợp nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại, tạo nên một không gian biểu diễn đa tầng, nơi người xem không chỉ nghe, nhìn mà còn được “sống cùng lịch sử. Các tiết mục nổi bật như lễ chào cờ tại Lăng Bác, trình diễn súng thần công tại Huế, màn đồng diễn thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân... không chỉ mang giá trị nghệ thuật cao mà còn đánh thức niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân”.

Các chương trình nghệ thuật chính luận hấp dẫn, có giá trị, dễ lan truyền nhanh chóng thành hiện tượng được nhiều người quan tâm, trong đó có các bạn trẻ. Nhiều bạn trẻ không chỉ xem, mà còn chia sẻ, bàn luận, từ đó tạo hiệu ứng cộng đồng. Sức hút này là kết quả của sự giao thoa giữa nội dung, ý nghĩa và cách làm hiện đại, khiến chính luận không còn là “khái niệm xa vời” mà trở thành câu chuyện chung của mọi lứa tuổi. Đây là minh chứng rõ rệt cho thấy, khi chính luận được sáng tạo bằng hơi thở cuộc sống, nó sẽ chạm tới trái tim người xem và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
(Nhạc sĩ Đinh Văn Bình - Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội)

Không chỉ thu hút bởi quy mô dàn dựng, sức hấp dẫn của nghệ thuật chính luận còn đến từ sự hiện diện của những câu chuyện người thật, việc thật, khiến khán giả cảm nhận bằng cả trái tim.

Tham dự chương trình “Dưới cờ vinh quang” tại Quảng trường Ba Đình tối 9/8, bạn Nguyễn Thị Tuyết Ánh (xã Ô Diên, Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động khi được hòa mình trong không khí hân hoan, tự hào của cả dân tộc chào mừng Ngày Độc lập. “Em cảm thấy thật vinh dự khi được trực tiếp chiêm ngưỡng những màn trình diễn được chuẩn bị công phu, đầy tâm huyết của Ban tổ chức. Chương trình đã tái hiện sống động tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng của cha ông để đổi lấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Em tràn đầy biết ơn và vô cùng tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Việt Nam thân yêu” - Tuyết Ánh chia sẻ.

Đối với nhiều khán giả ở độ tuổi khác, “Dưới cờ vinh quang” cũng mang lại những rung cảm sâu lắng. Mặc dù vừa mới khỏi ốm, nhưng ngay từ chiều 9/8, anh Nguyễn Văn Thiển đã có mặt rất sớm tại địa điểm tổ chức chương trình Dưới cờ vinh quang. Anh xúc động nói: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được có mặt ở đây. Giữa hàng nghìn người cùng hát vang Quốc ca, tôi như cảm nhận rõ nhịp đập chung của cả dân tộc. Ánh sáng, âm nhạc, hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trước mắt khiến tôi nghẹn lời. Khoảnh khắc ấy nhắc tôi nhớ về bao thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình. Được trực tiếp hòa mình vào không khí này là một may mắn, một kỷ niệm mà tôi sẽ trân trọng suốt đời. Tôi cũng đã cố gắng tìm vé cho chương trình Tổ quốc trong tim nhưng không may không có được, đó là một điều rất tiếc” - anh Thiển chia sẻ.

PGS.TS Lê Văn Toàn – nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho rằng, các chương trình nghệ thuật chính luận hiện nay đều được xây dựng từ những ý tưởng tốt, mang đậm giá trị tư tưởng và cảm xúc. Không chỉ chú trọng vào nội dung, mỗi chương trình còn được đầu tư công phu về dàn dựng, âm nhạc, ánh sáng, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Với tính giáo dục sâu sắc, các chương trình này đã góp phần giúp các thế hệ hôm nay không bao giờ quên quá khứ, khơi dậy lòng biết ơn với những hy sinh của cha ông, đồng thời hun đúc tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc.
“Những tiết mục giàu cảm xúc, được thể hiện bằng sự sáng tạo và tâm huyết của nghệ sĩ, đã thực sự lay động trái tim người xem. Đáng chú ý, những năm gần đây, các chương trình nghệ thuật mang yếu tố lịch sử, cách mạng không chỉ dừng lại ở phạm vi sân khấu, mà còn trở thành ngày hội văn hóa, được đông đảo khán giả chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đây là minh chứng rõ nét cho sức sống của dòng nghệ thuật chính luận trong đời sống đương đại, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nó trong việc bồi đắp bản lĩnh, gìn giữ ký ức và truyền cảm hứng về bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ”, Theo PGS.TS Lê Văn Toàn nói.
Như vậy, sức hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật chính luận không chỉ nằm ở nội dung tuyên truyền mà còn ở khả năng khơi dậy cảm xúc, truyền cảm hứng và tạo sự gắn kết xã hội. Khi giá trị lịch sử, chính trị được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, những đêm diễn ấy trở thành “bản giao hưởng” kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt.

Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025 dành cho công dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt độ tuổi hay nghề nghiệp. Ban Tổ chức khuyến khích các sáng tác lấy cảm hứng từ đời sống, từ những con người bình dị, những hành động thầm lặng mà cao đẹp, những ký ức giàu cảm xúc để kể lại câu chuyện của lòng yêu nước, sự cống hiến âm thầm và khát vọng vươn lên. Qua đó góp phần nuôi dưỡng niềm tin và niềm tự hào về giá trị Việt.
Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025 nhận bài dự thi từ ngày 25/7/2025 đến hết ngày 25/9/2025. Tác phẩm dự thi có thể gửi qua email: duthiviet@thtqt.vn; gửi bản in (hoặc viết tay) tới địa chỉ: Tòa soạn Báo Đại đoàn kết, số 59 đường Tràng Thi, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 15/10/2025 tại Hà Nội.

Phạm Sỹ - Hoa Hạ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khi-nghe-thuat-chinh-luan-cham-toi-trai-tim-cong-chung-10312477.html
Zalo