Khi mâu thuẫn nhỏ biến thành bi kịch lớn
Nóng giận bột phát vì những xung đột nhỏ mà nhiều người đã gây ra án mạng đau lòng, đánh mất tương lai và để lại hậu quả lớn cho gia đình và xã hội.

Bị cáo Trần Minh Hân tại tòa
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30/9, tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Hội (phường Phan Thiết), người dân bàng hoàng chứng kiến vụ xô xát giữa Nguyễn Văn Tý (SN 2002, trú tại phường Bình Thuận) và anh N.T.M (38 tuổi). Trong lúc Tý đang ngồi chờ bạn, anh M. đến gây sự, hành hung và “xin đểu”. Bị đánh và bức xúc, Tý rút cây kéo mang theo đâm một nhát vào ngực M. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh M. không qua khỏi. Nguyễn Văn Tý ngay sau đó bị đưa về trụ sở công an.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Đáng chú ý, ngày 21/8/2025, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử Ngô Quốc Phong (SN 2009, trú xã Tân Thành) về tội “Giết người”. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt với hàng xóm, đêm 26/8/2024, Phong đã dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người bị tổn thương vùng đầu, nứt sọ trán, tỷ lệ thương tật 14%. Mặc dù nạn nhân may mắn sống sót nhưng hành vi của Phong được xác định là có tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội.
Trước tòa, Phong tỏ ra ăn năn, gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại, song hậu quả để lại vẫn còn đó. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phong có tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác. Dù bị cáo là người chưa thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Quốc Phong 3 năm tù giam về tội “Giết người”, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15, Bộ luật Hình sự.
Một vụ án khác khiến dư luận xót xa là vụ Trần Minh Hân (SN 2004) ở xã Hàm Thuận Bắc. Do mâu thuẫn lâu ngày liên quan đến lối đi và nguồn nước giữa 2 hộ gia đình, tối 14/4/2024, sau khi dự tiệc cưới, Hân và anh họ là Trần Văn Hậu xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát. Bị đánh ngã xuống nền nhà, Hân nổi cơn thịnh nộ, chụp con dao gần đó đâm chém liên tiếp khiến Hậu bị thương nặng (tỷ lệ thương tật 72%). Khi bị cha của Hậu ngăn cản, Hân tiếp tục đâm ông này gây thương tích 55%. Tòa tuyên phạt Trần Minh Hân 15 năm tù giam và buộc bồi thường gần 300 triệu đồng cho bị hại. Một phút nông nổi, Trần Minh Hân đã đánh mất tuổi trẻ, tương lai và để lại nỗi đau kéo dài cho chính dòng họ của mình.
Mới đây nhất, tối 25/10/2025, tại cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết) cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ là Bùi Quang Sơn (SN 2006), trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng Sơn khai nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 25/10, lúc đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú, phường Phan Thiết thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, Sơn dùng xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh, 2 bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Không làm chủ được bản thân, Sơn đã lấy dao mang theo đâm nhiều nhát về phía nhóm thanh niên khiến 2 anh em thương vong.
Từ những vụ án trên, có thể thấy điểm chung là nguồn cơn đều bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ, những phút nóng giận hoặc thiếu kiềm chế cảm xúc. Hậu quả là những cái chết thương tâm, những bản án và nhiều gia đình tan nát. Thực tế, một bộ phận thanh niên còn xem thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Nhiều thanh niên thiếu sự quan tâm của gia đình, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội dẫn đến hành vi lệch chuẩn. Đây là thực trạng, cũng là nguyên nhân khiến nhiều vụ việc nhỏ bị đẩy lên thành án mạng.
Để ngăn chặn những bi kịch tương tự, cần đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục pháp luật, ứng xử văn minh vào các hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại khóa. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng cần tăng cường tuyên truyền pháp luật, xây dựng môi trường sống lành mạnh, hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội lao động, học tập và phát triển bản thân.



























