Khi lòng biết ơn trở thành động lực phát triển đất nước

Mỗi dịp tháng Bảy, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng lại được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam. Đó không chỉ là đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' mà còn là trách nhiệm chính trị, giá trị nhân văn và nguồn sức mạnh tinh thần để xây dựng đất nước.

Ngày 2/9/1955, Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 2/9/1955, Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Từ đạo lý tri ân đến sức mạnh tinh thần của dân tộc

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Đối với Người, sự hy sinh của họ không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng mà còn là nền tảng để dân tộc Việt Nam có được độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.

Vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là một chính sách xã hội mà trước hết là đạo lý, là trách nhiệm và là bổn phận của toàn Đảng, toàn dân.

Ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Nhân dịp Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên năm 1947 - tiền thân của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) ngày nay, trong Thư gửi Ban Thường trực Ban Tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc” ngày 17/7/1947, Người viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không xem lòng biết ơn đơn thuần là một giá trị đạo đức truyền thống. Người nâng giá trị ấy lên thành một chuẩn mực của văn hóa cách mạng và một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc.

Một dân tộc biết trân trọng những người đã hy sinh vì độc lập, tự do sẽ càng thêm đoàn kết, thêm ý chí vượt qua khó khăn và thêm trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Đó là lý do vì sao trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, chính sách đối với người có công luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Việc chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ không chỉ nhằm bù đắp những mất mát do chiến tranh để lại, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp những giá trị nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, tri ân quá khứ không phải để sống trong ký ức, mà để nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về trách nhiệm tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Khi mỗi thế hệ biết trân trọng những hy sinh của cha anh, sẽ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Lòng biết ơn trở thành động lực tinh thần để hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thể hiện bằng những hành động thiết thực

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là hoạt động kỷ niệm theo dịp lễ, Tết mà là nhiệm vụ chính trị gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Từ việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; chăm sóc sức khỏe; giải quyết việc làm; đến quan tâm giáo dục con em gia đình chính sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các cấp, các ngành trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách. Những việc làm ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng, sẻ chia và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Việc thực hiện tốt chính sách đối với người có công không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Một thành phố hiện đại không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay những công trình mới, mà còn được ghi nhận bởi cách ứng xử nhân văn với những người đã làm nên nền độc lập, hòa bình để thành phố có điều kiện phát triển như hôm nay.

Các thế hệ hôm nay thể hiện lòng biết ơn bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Thể hiện qua việc hoàn thành tốt công việc được giao, không ngừng học tập, lao động sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó còn là trách nhiệm nêu gương, gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ nhân dân và luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Mỗi quyết định đúng đắn, mỗi việc làm vì lợi ích chung đều là cách thiết thực để tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đổi bằng máu xương.

Trải qua 79 năm kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tinh thần 27/7 nhất quán với yêu cầu từ Chỉ thị số 07-CT/ TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Từ “học tập và làm theo” đến “học tập, thực hành” không chỉ là sự thay đổi về cách diễn đạt, mà còn khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ lời nói sang kết quả cụ thể. Chăm lo người có công, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân hay xây dựng nền hành chính hiện đại đều là những biểu hiện thiết thực của việc thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với thế hệ trẻ, khi hiểu giá trị của hòa bình và độc lập được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mỗi người sẽ thêm trân trọng hiện tại, có ý thức giữ gìn thành quả cách mạng và có khát vọng cống hiến, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Đó là cách tri ân sâu sắc và bền vững nhất đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng.

Đà Nẵng hôm nay, tiếp tục chăm lo người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xây dựng nền hành chính phục vụ là những minh chứng sinh động cho việc vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân biết chuyển lòng biết ơn thành trách nhiệm, thành tinh thần cống hiến và khát vọng phát triển, thì những hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được tiếp nối bằng những thành quả mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là cách tri ân sâu sắc nhất, để quá khứ vẻ vang luôn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần đồng hành cùng dân tộc trên con đường hướng tới tương lai.

TS. TRẦN NGỌC NHIỀU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khi-long-biet-on-tro-thanh-dong-luc-phat-trien-dat-nuoc-3346186.html