Khi Huế cùng nhau vượt lũ bằng những suất cơm nghĩa tình
Trong những ngày mưa lũ dồn dập, khi nước sông dâng cao, phố phường chìm trong biển nước, ở Huế vẫn sáng lên những ngọn lửa yêu thương. Không chỉ lực lượng chức năng căng mình cứu trợ, mà người dân, các tổ chức, nhà chùa và doanh nghiệp cũng chung tay góp sức, lan tỏa hơi ấm tình người giữa dòng lũ dữ.
Căn bếp của Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa) rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng gọi nhau í ới. Hơn 50 phụ nữ – từ cán bộ, giáo viên, công chức đến hội viên phụ nữ – tất bật vo gạo, xào rau, chia từng suất cơm nóng hổi gửi đến các khu dân cư bị cô lập trong vùng ngập sâu.

Người dân nấu những bữa cơm nghĩa tình
Chỉ sau hai ngày, hơn 10.000 suất cơm đã được chuyển đến tận tay người dân, mang theo hơi ấm và niềm tin giữa mùa lũ.
Mọi việc bắt đầu từ lời kêu gọi giản dị trên mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, công tác tại Sở Công thương TP Huế: “Mấy chị em tính nấu cơm hỗ trợ bà con. Ai có gì góp nấy, bếp mượn của trường và nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì”.
Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được hưởng ứng của đông đảo người dân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp. Nhóm mở thêm một điểm nấu tại Trường Tiểu học Phước Vĩnh, phục vụ cho nhiều địa bàn bị chia cắt hơn. Gạo, rau củ, gia vị, dầu ăn, thậm chí cả nồi cơm điện và bếp gas được người dân khắp nơi gửi đến tiếp sức.
Không chỉ dừng lại ở bếp ăn, nhiều người còn trực tiếp mang cơm vào vùng ngập. Ông Trương Đình Hạnh – Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, trong chiếc áo mưa sũng nước, tay ôm thùng cơm phát cho bà con, xúc động nói, bếp ăn yêu thương của chị em phụ nữ giữa mưa lũ là nghĩa cử vô cùng đáng quý. Trong hoạn nạn, sức mạnh lớn nhất chính là tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Mang cơm cho người dân bị lũ chia cắt
Cùng thời điểm đó, Công ty Điện lực Huế mở cửa miễn phí nhà khách tại số 100 Nguyễn Huệ và 11 trụ sở khác để người dân, sinh viên tránh lũ, sạc điện thoại, dùng nước uống và lương thực miễn phí.
Ông Nguyễn Đại Phúc – Giám đốc Công ty Điện lực Huế chia sẻ, Nhà khách có 30 phòng, đầy đủ điện nước. Chúng tôi cũng mở cửa các trụ sở khác để người dân đến trú, hỗ trợ di tản gia đình có trẻ nhỏ, người già, sinh viên thuê trọ ra khỏi vùng ngập.
Những nghĩa cử ấy không chỉ xoa dịu phần nào khó khăn, mà còn kết nối trái tim Huế trong hoạn nạn. Từ các bếp ăn nhỏ, từ bàn tay của người dân bình thường, tình người lan tỏa khắp nơi, như một thứ “năng lượng ấm” giữa mưa lũ lạnh lẽo.

Chùa Pháp Hải, chùa Quang Minh cùng các Phật tử tổ chức nấu và gửi 1.800 suất cơm đến bà con sinh sống ở Cồn Hến
Trong ngày 29/10, khi nhiều tuyến phố vẫn còn ngập sâu, một sản phụ bất ngờ chuyển dạ trên đường di tản. May mắn thay, chị được một giám đốc doanh nghiệp và một điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế kịp thời hỗ trợ “vượt cạn” ngay trên ô tô. Khi xe đến sảnh Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế, các y bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Không chỉ các cá nhân, mà nhiều ngôi chùa tại TP Huế cũng góp sức. Chùa Pháp Hải, chùa Quang Minh cùng các Phật tử tổ chức nấu và gửi 1.800 suất cơm đến bà con sinh sống ở Cồn Hến – nơi vẫn còn bị chia cắt bởi nước lũ.

Đại đức Thích Nhật Tuệ chèo thuyền đến từng nơi hỗ trợ người dân Cồn Hến
“Mong bà con hoan hỷ đón nhận phần cơm yêu thương này để ấm lòng cùng nhau dọn lụt, khắc phục hậu quả sau mưa bão”, – thông điệp chan chứa nghĩa tình được gửi kèm mỗi phần cơm.
Trong gian khó, Huế lại hiện lên với vẻ đẹp hiền hậu, kiên cường – nơi tình người được nhóm lên từ những bếp cơm giữa lũ, từ những bàn tay không quản gió mưa, để cùng nhau vượt qua thử thách.


































