Khi Djokovic không thể chống lại sức mạnh của thời gian
Cựu số 1 thế giới, Novak Djokovic thừa nhận sức mạnh của thời gian bắt đầu 'gõ cửa', sau khi anh thua chóng vánh trước Jannik Sinner tại bán kết Wimbledon 2025.

Djokovic nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trước đối thủ trẻ hơn 15 tuổi - Sinner. Ảnh: AI
Trong lần tranh tài Wimbledon lần thứ 20, cột mốc lịch sử mà Djokovic muốn chinh phục là trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch một giải Grand Slam đơn nam.
Tuy nhiên ở tuổi 38 (hơn Sinner 15 tuổi), ngay cả một huyền thoại từng được xem là “siêu nhân” như Djokovic với 24 danh hiệu Grand Slam cũng không thể cưỡng lại sức mạnh của thời gian, để thua Sinner chóng vánh 3-6, 3-6, 4-6.
Djokovic thừa nhận anh không đạt thể trạng tốt nhất sau cú ngã cuối trận gặp Flavio Cobolli ở tứ kết.
“Hôm nay tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào trên sân. Tôi không muốn nói quá nhiều về chấn thương, hay viện lý do vì không thể chơi tốt nhất. Tôi muốn gửi lời chúc mừng Jannik vì màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng vào chung kết, quá mạnh ngày hôm nay”, tay vợt từng 7 lần vô địch Wimbledon phát biểu.
Kỷ nguyên của Big Four đang khép lại
Sau khi Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray đều đã chia tay sân đấu vì sức mạnh của thời gian, Djokovic hiện là người cuối cùng còn thi đấu trong bộ tứ huyền thoại Big Four. Tay vợt người Serbia vẫn kiên cường đại diện cho thế hệ cũ, vào tới bán kết ở cả bốn giải Grand Slam trong năm nay.
Tuy nhiên, các kết quả gần đây không mấy khả quan. Đầu năm 2025, Djokovic rút lui giữa chừng tại Úc mở rộng vì chấn thương khi đấu với Zverev. Anh thua trắng Sinner tại Roland Garros, và tiếp đến là thất bại nặng nề trước chính tay vợt người Ý ở Wimbledon.
Hai năm qua, Djokovic cũng vào tới hai trận chung kết Wimbledon nhưng đều thất bại trước Carlos Alcaraz. Danh hiệu Grand Slam gần nhất của Nole đã đạt được từ năm 2023.
“Đơn giản là tuổi tác, cơ thể bị bào mòn theo thời gian. Dù tôi luôn chăm sóc nó kỹ lưỡng, nhưng khoảng 1,5 năm trở lại đây, tôi cảm nhận rõ rệt rằng mình không còn như trước.
Mấy cậu trẻ bây giờ quá sung sức, nhanh nhẹn, sắc bén. Tôi vào sân với bình xăng chỉ còn một nửa thì làm sao có thể thắng nổi trận đấu kiểu này? Tôi phải chấp nhận và đối diện với thực tế đó, cố gắng tận dụng tối đa những gì mình còn có thể”, Djokovic chia sẻ sức mạnh của thời gian.

Novak Djokovic. Ảnh: ATP
Djokovic chưa có ý định giải nghệ
Những tiếng hô vang “Nole! Nole!” vang khắp sân Trung tâm khi Djokovic cố gắng vùng lên trong set cuối, và các cổ động viên trung thành có thể yên tâm rằng anh chưa có ý định chia tay Wimbledon.
Tay vợt 38 tuổi nhấn mạnh: “Hy vọng đây không phải là trận cuối cùng của tôi ở sân Trung tâm. Tôi chắc chắn sẽ trở lại, ít nhất là thêm một lần nữa.
Hiện giờ tôi vừa rời sân nên còn quá sớm để nói về kế hoạch trong vài tháng tới hoặc cả năm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chơi quần vợt hay nhất ở các kỳ Grand Slam. Và đó là những giải đấu tôi quan tâm nhất ở giai đoạn này của sự nghiệp”.
Thừa nhận thời đại mới đã bắt đầu
Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh giữa Alcaraz và Sinner – những người đã giành mọi danh hiệu Grand Slam kể từ sau chức vô địch Mỹ mở rộng 2023 của anh – Djokovic thừa nhận: “Tôi nghĩ mọi người đang rất háo hức chờ trận chung kết sắp tới. Hai cậu ấy hiện tại rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn phần còn lại”.