Khép lại 2 hạng đấu chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam

Cái kết của V.League và Giải hạng Nhất 2024-2025 không thể tuyệt vời hơn với trận play-off kịch tính, nghẹt thở. Sân Thống Nhất lâu lắm rồi mới sôi động đến thế.

SHB.ĐN - CLB cuối cùng đã giành quyền tham dự V.League 2025-2026.

SHB.ĐN - CLB cuối cùng đã giành quyền tham dự V.League 2025-2026.

Gần 10 ngàn khán giả lấp kín các khán đài, trong đó 2/3 là CĐV Trường Tươi Bình Phước (TTBP). Tuy nhiên, với sự tự tin, bản lĩnh, kinh nghiệm của đội bóng V.League, SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) chủ động ép sân ngay từ đầu. Nửa giờ đầu họ kiểm soát bóng đến 75%, trong khi đó TTBP để Công Phượng đá cao nhất và phút 11 mới có pha chạm bóng đầu tiên, phút 36 mới có cú đánh đầu dứt điểm.

Hiệp 2 Công Phượng lùi lại, thế trận xoay chiều thuộc về TTBP với xà ngang cứu thua cho SHB.ĐN sau cú đánh đầu cận thành của Sỹ Giáp, nhưng họ lại rơi vào bẫy phản công của đối phương. Phút 68, Phan Văn Long từ giữa sân có đường chuyền phản công mẫu mực, phất bóng sau lưng hậu vệ cuối cùng của TTBP để Đình Duy thoát xuống loại thủ môn Tấn Trường. Sau 7 phút VAR kiểm tra có việt vị hay không, bàn thắng được công nhận. Ngay sau khi trận đấu trở lại, trọng tài người Malaysia cho TTBP được hưởng quả phạt đền (Tự Nhân té ngã trong vùng cấm sau pha vào bóng của trung vệ Đức Anh). Tuy nhiên trong cuộc đấu cân não giữa 2 người hùng Thường Châu 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chiến thắng Công Phượng. Số phận trận cầu trị giá chục tỷ được quyết định ở phút 82 bởi bàn nhân đôi cách biệt của tiền đạo vừa vào sân Hà Minh Tuấn sau đường chuyền sai địa chỉ của cầu thủ TTBP.

Sau chuỗi 11 trận liền bất bại ở Giải hạng Nhất TTBP nhận trận thua, lại đúng ở trận đấu quan trọng nhất, quyết định mùa giải. HLV Huỳnh Quốc Anh tiếc rẻ nếu Công Phượng thực hiện thành công penalty cục diện sẽ khác, nhưng cũng phải thừa nhận đúng là trình độ V.League khác với hạng Nhất. Chiến thắng xứng đáng cho đội bóng sông Hàn. Âm thầm, không ồn ào nhưng đại diện V.League cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ cho trận play-off, nói như HLV Lê Đức Tuấn: “Chúng tôi đã phân tích “3 ngày 3 đêm” TTBP, đặc biệt là Công Phượng”. Thật vậy, ngoài việc giăng bẫy đối phương bằng 2 lối chơi trong 2 hiệp, SHB.ĐN đã dày công xây dựng phương án đối phó với những quả sút phạt sở trường của Công Phượng bằng một hàng rào kín kẽ và luôn bật cao (cả 3 cú sút phạt của số 70 đều có cầu thủ SHB.ĐN xả thân nằm sân). Ở pha cản phá thành công quả phạt đền, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã được Ban huấn luyện chuẩn bị “phao” với chai nước ghi rõ thói quen, hướng sút của không chỉ của Công Phượng, cùng phương án đối phó.

Chỉ có một suất cuối cùng ở V.League 2025-2026 giành cho người chiến thắng. SHB.ĐN vui mừng như thể vô địch, cũng phải thôi họ đã có mùa giải ngược dòng giành sự sống thần kỳ. Cầm đèn đỏ V.League đến 19/26 vòng, chỉ đến lượt áp chót mới vớ được chiếc phao cứu sinh play-off. Thoát chết, nhưng chắc chắn đội bóng sông Hàn sẽ phải cải tổ toàn diện nếu muốn tìm lại thời hoàng kim từng 3 lần vô địch. TTBP thất vọng buồn thiu hẹn lại mùa sau, nhưng sắp tới ở hạng Nhất ngoài PVF-CAND sẽ quyết tâm hơn, thay Ninh Bình sẽ là một “đại gia” mới: Bắc Ninh với “cố vấn” Park
Hang-seo, cùng một tên tuổi, thế lực trong quá khứ là Quảng Ninh, chưa kể Bình Định từ V.League xuống. 2 mùa qua, “bầu” Sơn đã đổ rất nhiều tiền nhưng xem ra vẫn chưa đủ khi TTBP vẫn thiếu mẫu tiền vệ sáng tạo để làm bệ phóng, kết nối với Công Phượng. Minh Vương, Xuân Trường đã được nhắm tới nhưng họ có chịu xuống chơi ở hạng Nhất trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp tới cho thấy sẽ tranh giật rất sôi động?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/khep-lai-2-hang-dau-chuyen-nghiep-bong-da-viet-nam-060129f/
Zalo