Khen thưởng những ngư dân Quảng Ngãi dũng cảm vật lộn 48 giờ trên biển cứu người

Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã tặng giấy khen, động viên hai ngư dân dũng cảm lao ra sóng dữ cứu người gặp nạn sau 48 giờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm thúng.

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Huy đến Trung tâm Y tế quân - dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn trao giấy khen biểu dương lòng dũng cảm của hai ngư dân địa phương lao ra sóng dữ cứu người khi bão số 13 đang hoành hành.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh.

Theo đó, UBND đặc khu Lý Sơn đã tặng giấy khen cho ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, và ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi, trú thôn Tây An Hải, vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Đồng thời, tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu An Vĩnh Express, vì có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn giữa bão.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Huy đã động viên, chia sẻ và thăm hỏi tình hình sức khỏe các ngư dân dũng cảm.

Ông Huy cảm ơn tinh thần quên mình cứu người của hai "hùng binh Hoàng Sa". Đồng thời, động viên ông Sanh và Quang giữ gìn sức khỏe, điều trị bệnh và trở về với gia đình.

Trước đó, chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự tử tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện vụ việc, ông Sanh và ông Quang, dùng thúng lao ra biển ứng cứu. Sau khi đưa được ông Cường lên thúng và mặc áo phao thì bất ngờ một đợt sóng lớn ập đến tiếp tục đẩy thúng trôi xa bờ khoảng 2 hải lý rồi bị lật úp, khiến cả 3 người rơi xuống biển.

Do đuối sức nên ông Cường tách ra và thả trôi tự do trên biển. Riêng ông Sanh và Quang dìu nhau vượt sóng. Song, đến gần sáng 7/11, do kiệt sức, hai ông cũng buộc phải tách nhau, thả trôi tự do.

Trong quá trình trôi dạt nhiều giờ trên biển, họ đã ăn cua, rong biển, nhặt trái cây trôi dạt và uống nước biển để duy trì sự sống.

Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện, cứu ông Quang và bàn giao cho tàu An Vĩnh Express tiếp tục tìm vị trí những người còn lại. Từ thông tin ông Quang cung cấp, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm và cứu được ông Sanh.

Người thứ ba, ông Cường, được tàu cá mang số hiệu QB-92198.TS của ngư dân Quảng Trị cứu và chuyển sang tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ.

Cả 3 người bị sóng cuốn mất tích đã trở về an toàn trong sự chờ đón của gia đình, lực lượng chức năng và hàng nghìn người dân huyện đảo Lý Sơn.

Sau hai ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn, sức khỏe ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh đã dần hồi phục. Riêng ông Dương Quang Cường đã được chuyển vào đất liền chiều 9/11 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lê Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/khen-thuong-nhung-ngu-dan-dung-cam-vat-lon-48-gio-tren-bien-cuu-nguoi-192251110110135975.htm