Khát vọng vào Đại học của thí sinh người Dao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đặng Hồng Nhung là thí sinh đặc biệt tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Tuyên Quang, người lan tỏa nghị lực và khát vọng trong học tập.

Đặng Hồng Nhung đi thi tại điểm Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang). (Ảnh: Huy Hoàng)

Đặng Hồng Nhung đi thi tại điểm Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang). (Ảnh: Huy Hoàng)

Giữa không khí khẩn trương của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại điểm thi Trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang), có một câu chuyện về nghị lực và khát vọng học tập đang lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Đó là câu chuyện về em Đặng Hồng Nhung, cô gái dân tộc Dao (xã Thái Sơn, Hàm Yên), một thí sinh tự do với hành trình đặc biệt với ước mơ được học đại học.

 Đặng Hồng Nhung, nữ thí sinh khá đặc biệt tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đặng Hồng Nhung, nữ thí sinh khá đặc biệt tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Huy Hoàng)

Em Đặng Hồng Nhung (SN 2002) là chị cả trong gia đình thuần nông ở thôn An Thạch, xã Thái Sơn. Nhà có ba chị em gái, em đã sớm ý thức được gánh nặng mưu sinh trên vai bố mẹ. Năm 2020, sau khi hoàn thành chương trình THPT, dù rất muốn tiếp tục con đường học vấn, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nhung phải tạm gác lại ước mơ.

Với quyết tâm san sẻ gánh nặng cùng gia đình, Nhung đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Chị Đặng Thị Xiêm, mẹ của Nhung không khỏi ngậm ngùi khi nhắc đến con gái: “Nhung là con gái cả, từ nhỏ cháu đã rất ngoan và chăm học, đặc biệt là luôn biết nhường nhịn, chăm lo cho các em. Thấy con quyết tâm đi nước ngoài, gia đình cũng lo con vất vả nhưng cháu đã quyết tâm nên đành ủng hộ”.

Hơn ba năm lao động miệt mài trong lĩnh vực chế biến thực phẩm ở Nhật, Nhung không chỉ tích lũy được một số vốn mà còn giúp đỡ được gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

 Đặng Hồng Nhung khi lao động ở Nhật. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đặng Hồng Nhung khi lao động ở Nhật. (Ảnh: Huy Hoàng)

Khi cô em gái của Nhung học xong và có công việc ổn định, ngọn lửa được đến giảng đường đại học trong Nhung lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ước mơ được học tập, được khám phá tri thức chưa bao giờ tắt trong tâm trí cô gái người Dao nghị lực này.

Năm nay, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để động viên con gái thi tốt, chị Đặng Thị Xiêm đã dành thời gian để chở con đi thi, câu chuyện về 2 mẹ con người dân tộc thiểu số đã lan tỏa về tinh thần hiếu học cũng như quyết tâm đeo đuổi ước mơ đến cùng, càng khẳng định việc học là không bao giờ dừng lại.

Đặng Hồng Nhung chia sẻ, em tự tin đăng ký dự thi vào Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp ngành Quản trị khách sạn.

Khi tham gia kỳ thi này, Đặng Hồng Nhung khẳng định tinh thần không ngừng vươn lên, đồng thời câu chuyện của Nhung là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở nhiều người về giá trị của sự kiên trì, về sức mạnh của ước mơ và về ý chí vươn lên vượt mọi khó khăn trong cuộc sống.

Minh Sơn - Đức Hạnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khat-vong-vao-dai-hoc-cua-thi-sinh-nguoi-dao-tai-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2025-post737656.html
Zalo