Khánh Hòa: Bộ đội giúp dân khôi phục đời sống sau lũ

Ngay khi nước rút, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 đã về các thôn Ninh Quý (xã Phước Hậu) giúp người dân dọn dẹp đường sá và sân vườn sau lũ.

 Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 đã có mặt từ sáng sớm tại xã Phước Hậu để giúp khôi phục đời sống. Ảnh: L.H.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 đã có mặt từ sáng sớm tại xã Phước Hậu để giúp khôi phục đời sống. Ảnh: L.H.

Ngày 22/11, ghi nhận tại xã Phước Hậu sau đợt mưa lũ, từng lớp bùn dày vẫn còn nằm lại trên mặt đường, rác thải mắc kẹt theo dòng nước chưa kịp thu gom, nhiều vật dụng trong nhà dân bị xáo trộn, hư hỏng.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) đã nhanh chóng hành quân vào khu dân cư, chia thành nhiều tổ nhỏ để hỗ trợ người dân khôi phục đời sống.

 Bộ đội dùng xe rùa vận chuyển bùn đọng ra khỏi nhà dân. Ảnh: L.H.

Bộ đội dùng xe rùa vận chuyển bùn đọng ra khỏi nhà dân. Ảnh: L.H.

Từ sáng sớm, tiếng cuốc, tiếng xẻng hòa tiếng nói chuyện rộn ràng như sưởi ấm không khí sau những ngày đen đặc mưa lũ.

Dưới nắng nhẹ, từng tốp chiến sĩ miệt mài dựng lại hàng rào, thu gom rác, vét từng vạt bùn để trả lại môi trường sạch sẽ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

 Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 896 giúp dựng lại hàng rào cho người dân. Ảnh: L.H.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 896 giúp dựng lại hàng rào cho người dân. Ảnh: L.H.

Tại nhà ông Trần Trọng Tuấn (thôn Ninh Quý 3), bùn lũ đọng gần 20 cm khiến sân nhà gần như “chìm” trong màu nâu đặc quánh. Bốn chiến sĩ cùng ông xoắn quần lội bùn, cặm cụi dọn từng mét vuông. Lau vội giọt nước mắt lẫn mồ hôi, ông Tuấn nói: “Lũ rút để lại cảnh tan hoang, gia đình tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhờ có bộ đội mà nhà cửa mới sáng sủa trở lại.”

 Bộ đội giúp gia đình ông Trần Trọng Tuấn (thôn Ninh Quý 3) dọn lớp bùn dày đọng lại sau lũ. Ảnh: L.H.

Bộ đội giúp gia đình ông Trần Trọng Tuấn (thôn Ninh Quý 3) dọn lớp bùn dày đọng lại sau lũ. Ảnh: L.H.

Chỉ cách đó vài chục bước chân, gia đình anh Nguyễn Ngọc Công cũng trong cảnh tương tự. Sau nhiều giờ hỗ trợ, sân nhà anh đã được dọn sạch, đồ đạc được kê lại gọn gàng.

 Gia đình anh Nguyễn Ngọc Công (thôn Ninh Quý 3) được bộ đội hỗ trợ dọn dẹp, làm sạch. Ảnh: L.H.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Công (thôn Ninh Quý 3) được bộ đội hỗ trợ dọn dẹp, làm sạch. Ảnh: L.H.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn – Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 896, cho biết đơn vị dự kiến hỗ trợ bà con đến hết Chủ nhật. “Nếu công việc còn nhiều, chúng tôi sẽ ở lại thêm để hoàn tất, đảm bảo người dân sớm ổn định cuộc sống,” Trung tá chia sẻ.

Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong những ngày làm việc cường độ cao, bữa trưa được chuẩn bị chu đáo với cá, rau xanh, canh nóng… bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh.

Giữa buổi trưa nắng, hình ảnh những chiến sĩ vừa ăn cơm dưới mái hiên nhà dân, vừa tranh thủ lau mồ hôi khiến người dân xung quanh không khỏi xúc động. Nhiều hộ tự nguyện mang nước, trái cây ra tiếp sức – những món quà giản dị nhưng chứa đầy lòng biết ơn.

 Buổi trưa của cán bộ, chiến sĩ được Trung 896 đoàn đảm bảo. Ảnh: L.H.

Buổi trưa của cán bộ, chiến sĩ được Trung 896 đoàn đảm bảo. Ảnh: L.H.

Trong những ngày tới, Trung đoàn 896 tiếp tục bám địa bàn, hỗ trợ xã Phước Hậu khôi phục các khu vực bị thiệt hại. Dù công việc nặng nề, các cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ tác phong kỷ luật, gần dân, đúng truyền thống "Bộ đội cụ Hồ".

Nhờ bàn tay và tinh thần vì dân của 116 cán bộ, chiến sĩ, diện mạo các thôn Ninh Quý đang dần khởi sắc trở lại. Hơn hết, sự hiện diện của lực lượng quân đội đã góp thêm niềm tin, động lực để người dân Phước Hậu mạnh mẽ bước qua những ngày khó khăn sau bão lũ.

Lê Hoàn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/khanh-hoa-bo-doi-giup-dan-khoi-phuc-doi-song-sau-lu-post4296554627.html