Khẳng định bản lĩnh người lính quân hàm xanh trong đội hình tham gia thực hiện nhiệm vụ A80

Diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), gọi tắt là nhiệm vụ A80, là một trong những sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của đất nước năm 2025. Trong không khí thiêng liêng ấy, lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia không chỉ là dịp để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn là dịp để tôn vinh sức mạnh và bản lĩnh của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Mồ hôi thấm đẫm quân phục, nhưng trong ánh mắt cán bộ, chiến sĩ vẫn ánh lên sự tự hào, niềm tin và trách nhiệm. Ảnh: Chiến Khu

Mồ hôi thấm đẫm quân phục, nhưng trong ánh mắt cán bộ, chiến sĩ vẫn ánh lên sự tự hào, niềm tin và trách nhiệm. Ảnh: Chiến Khu

Luyện rèn trong gian khó, vượt lên bằng tinh thần thép

Nhiệm vụ A80 không chỉ là một hoạt động nghi lễ, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, kỷ luật thép và bản lĩnh chính trị vững vàng của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu năm 2025, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện bài bản, lựa chọn kỹ lưỡng các cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, thể lực và tác phong tiêu biểu từ các đơn vị trong toàn lực lượng. Các khối tham gia gồm: Khối đi của sĩ quan Biên phòng, hai khối đứng của sĩ quan và học viên sĩ quan Biên phòng, cùng các khối nữ quân nhân thuộc các lực lượng Quân y, Quân nhạc, Thông tin liên lạc... Tất cả được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đồng bộ tại Học viện Biên phòng, sân bay Hòa Lạc và Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Thủ đô Hà Nội), sẵn sàng cho ngày tổng duyệt và lễ diễu binh chính thức vào dịp Quốc khánh 2/9.

Sau 2 tháng huấn luyện tại Học viện Biên phòng, từ đầu tháng 6, các khối tham gia nhiệm vụ A80 của BĐBP chuyển sang huấn luyện, hợp luyện tại sân bay Hòa Lạc, nơi diễn ra các đợt luyện tập chung với các lực lượng tham gia diễu binh khác. Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển từ nơi nghỉ tại Học viện Biên phòng tới khu vực luyện tập hơn 20km. Trong điều kiện thời tiết miền Bắc vào giữa mùa hè, có những ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, nền bê tông thao trường bỏng rát, độ ẩm cao khiến không khí oi bức, ngột ngạt, nhưng, giữa nắng lửa thao trường, tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên, hòa quyện cùng tiếng nhạc, tiếng khẩu lệnh dõng dạc, các chiến sĩ Biên phòng vẫn bền bỉ rèn luyện từng động tác, lặp đi lặp lại mỗi bước đi, mỗi lần giơ tay cho đúng, cho đều, cho đẹp. Dù luyện tập không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến chiều muộn, mồ hôi thấm đẫm quân phục, nhưng trong ánh mắt của mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn ánh lên sự tự hào, niềm tin và tinh thần trách nhiệm.

Thiếu tá Đặng Quốc Dũng, Đại đội trưởng Đại đội diễu binh A80 BĐBP, tăng cường từ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp chỉ huy, duy trì luyện tập cho biết: “Luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt, cường độ cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi tổ chức huấn luyện khoa học, phối hợp chặt chẽ với tổ giáo viên, duy trì kỷ luật nghiêm, phát huy tinh thần đồng đội, cùng nhau khắc phục khó khăn, rèn luyện tốt nhất để bước vào ngày hội lớn”.

Khối sĩ quan Biên phòng tham gia hợp luyện, thực hiện đúng điều lệnh, đội hình, động tác thống nhất, đều, đẹp, mạnh mẽ, thể hiện được khí thế hào hùng của Quân đội và lực lượng BĐBP. Ảnh: Chiến Khu

Khối sĩ quan Biên phòng tham gia hợp luyện, thực hiện đúng điều lệnh, đội hình, động tác thống nhất, đều, đẹp, mạnh mẽ, thể hiện được khí thế hào hùng của Quân đội và lực lượng BĐBP. Ảnh: Chiến Khu

Trung úy Bùi Gia Bảo (Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP tỉnh An Giang), người từng tham gia nhiệm vụ A50 (nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và nay tiếp tục góp mặt ở nhiệm vụ A80, chia sẻ: “So với nhiệm vụ A50, khí hậu tại Sơn Tây oi bức hơn, quãng đường di chuyển xa hơn khiến việc luyện tập vất vả hơn nhiều. Nhưng được tham gia vào một sự kiện trọng đại như thế này là niềm vinh dự to lớn của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép mình buông lơi một phút giây nào”.

Sau mỗi buổi luyện tập, các chiến sĩ tập trung lại, góp ý cho nhau từng động tác nhỏ, nhắc nhở, sửa sai, động viên nhau cùng cố gắng. Tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, khát vọng cống hiến chính là sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vượt qua nắng gắt, vững vàng bước tiếp trên thao trường.

Khẳng định hình ảnh BĐBP hiện đại, chính quy, tinh nhuệ

Để động viên tinh thần các lực lượng, ngày 8/7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dẫn đầu đã tới thăm, động viên, tặng quà các đơn vị thực hiện nhiệm vụ A80 tại sân bay Hòa Lạc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Đức Thái ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã tập trung cao độ, luyện tập nghiêm túc, thể hiện khí thế hào hùng, ý chí quyết tâm của lực lượng BĐBP. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là vinh dự và niềm tự hào của toàn lực lượng. Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì kỷ luật nghiêm minh, tinh thần hăng hái, luyện tập với quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm đầy đủ chế độ, chăm lo tốt nhất đời sống, sức khỏe cho bộ đội trong suốt quá trình luyện tập và thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Chiến Khu

Không chỉ huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ còn được bồi dưỡng tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, truyền thống. Ngày 13/7, đoàn cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực hiện nhiệm vụ A80 đã được tổ chức tham quan, học tập, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố quyết tâm chính trị trong toàn lực lượng.

Ngày tổng duyệt đang đến gần. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều được luyện tập kỹ lưỡng, không chỉ vì yêu cầu nghi lễ, mà bởi trong từng bước đi ấy là biểu tượng cho danh dự, trách nhiệm, ý chí và niềm tin của người lính. Với đội hình BĐBP, sự hiện diện trong đội hình danh dự quốc gia không chỉ thể hiện hình ảnh chính quy, hiện đại, mà còn là niềm tự hào, khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chiến Khu - Quốc Huy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khang-dinh-ban-linh-nguoi-linh-quan-ham-xanh-trong-doi-hinh-tham-gia-thuc-hien-nhiem-vu-a80-post492331.html
Zalo