Khán giả bỏ xem Anh Đào Hổ Phách

Anh Đào Hổ Phách trở thành một trong những phim thất bại nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay.

Từng là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim truyền hình Trung Quốc, đơn vị sản xuất Chính Ngọ Dương Quang luôn gắn liền với những bộ chính kịch sâu sắc, được đầu tư chỉn chu từ nội dung đến diễn xuất. Tuy nhiên trong năm 2025, hãng phim này đang trải qua một giai đoạn trồi sụt đáng thất vọng bởi sự thất bại của Anh Đào Hổ Phách - bộ phim từng được kỳ vọng trở thành "bom tấn" màn ảnh.

Trên Douban, nhiều khán giả không ngần ngại chấm 1-2 sao cho bộ phim với những nhận xét thẳng thắn như "diễn dở", "cốt truyện phi lý" hay "thiếu cảm xúc thật". Theo truyền thông Trung Quốc thì có 2 nguyên nhân chính khiến Anh Đào Hổ Phách thất bại, đó là kịch bản và diễn xuất.

Khán giả quay lưng với Anh Đào Hổ Phách. (Ảnh: Weibo)

Khán giả quay lưng với Anh Đào Hổ Phách. (Ảnh: Weibo)

Kịch bản là lỗ hổng lớn nhất

Anh Đào Hổ Phách xoay quanh chuyện tình thanh xuân giữa Lâm Kỳ Lạc (Triệu Kim Mạch) và Tưởng Kiều Tây (Trương Lăng). Thay vì tái hiện một tuổi trẻ gắn với trường lớp, lý tưởng và sự trưởng thành, Anh Đào Hổ Phách lại sa đà vào tuyến tình cảm sáo rỗng, phi lý và không có tính đời thực. Một nữ sinh lớp 11 đang ở độ tuổi quan trọng nhất của đời học sinh lại có thể vì chuyện tình cảm mà bỏ học, bắt xe đến tận thành phố lớn tìm người mình yêu chất vấn. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn "cắm đầu cắm cổ" gửi thư suốt 5 năm cho đối phương dù không có hồi âm.

Người xem thậm chí không thấy nổi một lời than trách từ nữ chính, chỉ thấy một kiểu "tình yêu mù quáng" phi thực tế, được viết theo mô típ cũ kỹ đến nhàm chán. Chưa kể, tình tiết Lâm Kỳ Lạc từ "học sinh cá biệt" đột nhiên vươn lên thành "học sinh giỏi" để đuổi kịp bạn trai hoàn toàn không có cơ sở hợp lý nào.

Anh Đào Hổ Phách chứa nhiều tình tiết phi lý. (Ảnh: Weibo)

Anh Đào Hổ Phách chứa nhiều tình tiết phi lý. (Ảnh: Weibo)

Một khán giả chấm 1 sao trên Douban đã thẳng thắn nói: "Đây là dạng nhân vật nữ chính 'não tàn vì yêu', suốt ngày bám theo nam chính, học hành chẳng lo. Nam chính thì như ông chú hàng xóm, già trước tuổi, đơ như tượng".

Không chỉ vậy, Anh Đào Hổ Phách còn khiến người xem khó chịu vì xây dựng thế giới học đường "giả tưởng". Bạn bè trêu chọc nhau chỉ vì mặc khác đồng phục, thầy cô thiếu vai trò, các vấn đề tâm lý học sinh bị lướt qua hời hợt. Phim khi thì đi theo hướng "văn học đau thương", lúc lại giống "ngôn tình học đường", rồi lại cố chen vào yếu tố trưởng thành khiến tổng thể rối rắm và mất phương hướng.

Một bình luận khác nhận xét: "Xem 3 tập rồi vẫn không hiểu phim muốn nói cái gì. Lúc là phim nhóm bạn, lúc là tình cảm học trò, lúc thì đau khổ vật vã như tiểu thuyết mạng. Chốt lại thì muốn kể gì đây?"

Khán giả khó chịu khi xem Anh Đào Hổ Phách. (Ảnh: Weibo)

Khán giả khó chịu khi xem Anh Đào Hổ Phách. (Ảnh: Weibo)

Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách đều bị chê bai

Điểm trừ lớn thứ 2 khiến Anh Đào Hổ Phách mất lòng khán giả chính là phần thể hiện nhạt nhòa của hai diễn viên chính Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách.

Triệu Kim Mạch từng được đánh giá cao qua Khởi ĐầuTẩy Trắng nhưng ở Anh Đào Hổ Phách, cô hoàn toàn đánh mất khí chất vốn có. Người xem nhìn thấy rõ nét "đang diễn" trong từng ánh mắt, nụ cười của cô khiến mọi rung động trở nên gượng ép. Còn Trương Lăng Hách vốn được "nhét" vào vai nam chính lạnh lùng và trầm tĩnh lại không thể hiện được thần thái cần có. Gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng khiến cho chemistry của anh và Triệu Kim Mạch càng thêm gượng gạo.

Một khán giả cho biết: "2 người hoàn toàn không có cảm giác cặp đôi, trông cứ như chú và cháu gái. Một người diễn như đang đọc kịch bản, người kia thì chỉ biết rưng rưng, thật sự không có tí chemistry nào".

Triệu Kim Mạch - Trương Lăng Hách vừa diễn kém vừa thiếu chemistry. (Ảnh: Sohu)

Anh Đào Hổ Phách là ví dụ điển hình cho việc sở hữu dàn cast đẹp và ekip danh tiếng vẫn chưa đủ để tạo nên một tác phẩm thành công. Khi cốt truyện quá xa rời thực tế và diễn xuất thiếu chiều sâu thì khán giả lựa chọn bỏ xem là điều tất yếu.

Dù mang danh là phim "thanh xuân vườn trường", Anh Đào Hổ Phách lại khiến người xem cảm thấy mệt mỏi vì những tình tiết lê thê, phi lý và kịch hóa thái quá. Không còn cái chất tinh tế thường thấy của Chính Ngọ Dương Quang, bộ phim chỉ để lại một câu hỏi lớn: "Đây thật sự là phim của Chính Ngọ sao?"

Hoàng Linh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/khan-gia-bo-xem-anh-dao-ho-phach-202507220723488405.html
Zalo