Khám phá bên trong thị trấn nghỉ dưỡng bị 'đóng băng' trong vài thập kỷ

Nhóm thám hiểm đô thị đã phát hiện ra một thị trấn bị bỏ hoang đến hơn 30 năm ở Nhật Bản...

Nhà thám hiểm đô thị Luke Bradburn (đến từ Bury, Greater Manchester) đã ghi lại nhiều hình ảnh về điểm du lịch đầy "bí ẩn" bị lãng quên ở Nhật Bản: Kinugawa Onsen.

Kinugawa Onsen là một thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng ở Nikko, tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Nó nằm dọc theo sông Kinugawa và nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ, các khách sạn - nhà trọ truyền thống và các hoạt động giải trí như Tobu World Square và Nikko Edomura. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này đã có lịch sử hơn 300 năm, bắt đầu từ năm 1691, khi chỉ có các nhà sư và quý tộc mới được phép sử dụng suối nước nóng.

Đây từng là một thị trấn nghỉ dưỡng nhộn nhịp nổi tiếng với các suối nước nóng tự nhiên. Cũng từng có những con phố sầm uất giờ đây trở thành một “thị trấn ma” với hàng chục tòa nhà khách sạn đồ sộ đang dần mục nát dọc theo con sông bên vách đá.

Một số tòa nhà bị đóng băng theo thời gian, chứa đầy máy chơi điện tử, động vật nhồi bông và thậm chí cả đồ uống vẫn còn trên bàn. Luke đã dành 6 giờ đồng hồ để cùng nhóm thám hiểm đi trên những con đường cỏ mọc um tùm, cầu thang đổ nát và những đoạn đường dốc nguy hiểm, khám phá một số trong số khoảng 20 tòa nhà rộng lớn.

"Cảm giác như đang bước vào một thị trấn ma. Có những chiếc ô tô bị bỏ hoang trên đường phố và mặc dù bạn có thể lái xe qua khu vực này, mọi tòa nhà xung quanh bạn đều bị bỏ mặc cho mục nát. Khi chúng tôi bước vào bên trong, sự tương phản thật kinh khủng", Luke Bradburn cho biết.

"Chúng tôi tìm thấy những máy chơi game vẫn còn đầy đồ chơi, những chiếc bàn bày biện đồ uống và những căn phòng trông như thể chưa được động đến trong nhiều thập kỷ. Tôi đã từng thấy ảnh của nó trên mạng trước đây và rồi đột nhiên chúng tôi đối mặt với nó. Nơi đây vừa kỳ lạ, vừa buồn bã, vừa hấp dẫn", anh kết luận.

Bảo Trâm

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/kham-pha-ben-trong-thi-tran-nghi-duong-bi-dong-bang-trong-vai-thap-ky-post561946.html
Zalo