Chen chân chụp ảnh ở Lăng Bác một tháng trước 2/9

Dù vỉa hè trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bị thu hẹp bởi dàn giáo lắp đặt sân khấu chuẩn bị đại lễ, nhiều bạn trẻ đội nắng chụp ảnh check-in sớm dịp 2/9.

 Sáng 2/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đông nghịt người trong ngày mở cửa trở lại sau 2 tháng tu bổ.

Sáng 2/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đông nghịt người trong ngày mở cửa trở lại sau 2 tháng tu bổ.

Vỉa hè quanh Lăng Bác, nơi vốn là điểm chụp ảnh quen thuộc của nhiều bạn trẻ, bị thu hẹp khi cơ quan chức năng thi công lắp đặt sân khấu chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Dẫu vậy, rất đông du khách quốc tế và người dân tìm đến chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ chọn mặc áo dài trắng, đội khăn, cầm cờ đỏ sao vàng, rạng rỡ tạo dáng trước ống kính.

Vỉa hè quanh Lăng Bác, nơi vốn là điểm chụp ảnh quen thuộc của nhiều bạn trẻ, bị thu hẹp khi cơ quan chức năng thi công lắp đặt sân khấu chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Dẫu vậy, rất đông du khách quốc tế và người dân tìm đến chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ chọn mặc áo dài trắng, đội khăn, cầm cờ đỏ sao vàng, rạng rỡ tạo dáng trước ống kính.

 "Thật ấn tượng, thật choáng ngợp", Tia, Dezan và Royhan (theo thứ tự từ trái qua), nhóm du khách đến từ Indonesia, chia sẻ với Tri Thức - Znews khi chứng kiến khung cảnh rộn ràng trước Lăng Bác. Họ bị cuốn hút bởi hình ảnh những cô gái Việt trong tà áo dài trắng, tay cầm cờ Tổ quốc. Nhóm cho hay vừa đến Việt Nam 4 ngày trước, tham quan Sa Pa hôm 1/8 và có mặt tại Hà Nội ngày 2/8. Bất ngờ khi biết còn một tháng nữa mới tới ngày lễ lớn nhưng người Việt đã chuẩn bị từ sớm, họ tiếc nuối vì lịch trình không cho phép ở lại đến ngày 2/9 để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội.

"Thật ấn tượng, thật choáng ngợp", Tia, Dezan và Royhan (theo thứ tự từ trái qua), nhóm du khách đến từ Indonesia, chia sẻ với Tri Thức - Znews khi chứng kiến khung cảnh rộn ràng trước Lăng Bác. Họ bị cuốn hút bởi hình ảnh những cô gái Việt trong tà áo dài trắng, tay cầm cờ Tổ quốc. Nhóm cho hay vừa đến Việt Nam 4 ngày trước, tham quan Sa Pa hôm 1/8 và có mặt tại Hà Nội ngày 2/8. Bất ngờ khi biết còn một tháng nữa mới tới ngày lễ lớn nhưng người Việt đã chuẩn bị từ sớm, họ tiếc nuối vì lịch trình không cho phép ở lại đến ngày 2/9 để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội.

Không chỉ khách ngoại, nhiều bạn trẻ Hà Nội dành trọn buổi sáng cuối tuần, "đội nắng" 40 độ C để kịp sáng tạo bộ ảnh kỷ niệm chào mừng đại lễ.

Không chỉ khách ngoại, nhiều bạn trẻ Hà Nội dành trọn buổi sáng cuối tuần, "đội nắng" 40 độ C để kịp sáng tạo bộ ảnh kỷ niệm chào mừng đại lễ.

 Trần Nham và Nguyễn Dịu (23 tuổi) cho biết đã dậy từ 5h30 để trang điểm, chuẩn bị trang phục, rồi di chuyển hơn 20 km từ Đông Anh tới Lăng Bác. Đến nơi lúc 7h15, cả hai bất ngờ trước cảnh đông đúc, tấp nập trước khu di tích. Nghe tin Quảng trường Ba Đình đang được dựng sân khấu chuẩn bị đại lễ, họ tranh thủ chụp ảnh trước ngày 2/9. Dù phải chen chúc, mọi người nhường nhịn nhau, chụp xong liền rời vị trí để nhường chỗ cho người khác.

Trần Nham và Nguyễn Dịu (23 tuổi) cho biết đã dậy từ 5h30 để trang điểm, chuẩn bị trang phục, rồi di chuyển hơn 20 km từ Đông Anh tới Lăng Bác. Đến nơi lúc 7h15, cả hai bất ngờ trước cảnh đông đúc, tấp nập trước khu di tích. Nghe tin Quảng trường Ba Đình đang được dựng sân khấu chuẩn bị đại lễ, họ tranh thủ chụp ảnh trước ngày 2/9. Dù phải chen chúc, mọi người nhường nhịn nhau, chụp xong liền rời vị trí để nhường chỗ cho người khác.

 Phương Loan (35 tuổi, phường Hà Đông) cho biết cảm thấy vui và hào hứng khi đã kịp ghi lại nhiều khoảng khắc đẹp trước Lăng Bác để đăng trong dịp Quốc khánh 2/9.

Phương Loan (35 tuổi, phường Hà Đông) cho biết cảm thấy vui và hào hứng khi đã kịp ghi lại nhiều khoảng khắc đẹp trước Lăng Bác để đăng trong dịp Quốc khánh 2/9.

 Cận lễ 2/9, các nhiếp ảnh gia như Trần Tường (23 tuổi, góc phải) bận rộn hơn bao giờ hết. Theo anh, năm nay nhiều hạng mục trang trí tại Lăng Bác khiến thời gian chụp rút ngắn, khách chỉ tranh thủ được vài hôm trước khi khu vực bị che chắn. "Tôi thường tư vấn khách chuyển địa điểm sang Văn Miếu, chùa cổ, cột cờ hay ngõ cờ Yên Phụ", anh nói. Nhiếp ảnh gia chia sẻ thu nhập khoảng 700.000-800.000 đồng/bộ ảnh vào mùa cao điểm này.

Cận lễ 2/9, các nhiếp ảnh gia như Trần Tường (23 tuổi, góc phải) bận rộn hơn bao giờ hết. Theo anh, năm nay nhiều hạng mục trang trí tại Lăng Bác khiến thời gian chụp rút ngắn, khách chỉ tranh thủ được vài hôm trước khi khu vực bị che chắn. "Tôi thường tư vấn khách chuyển địa điểm sang Văn Miếu, chùa cổ, cột cờ hay ngõ cờ Yên Phụ", anh nói. Nhiếp ảnh gia chia sẻ thu nhập khoảng 700.000-800.000 đồng/bộ ảnh vào mùa cao điểm này.

Quỳnh Trang - Châu Sa

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/chen-chan-chup-anh-o-lang-bac-mot-thang-truoc-29-post1573729.html
Zalo