Khách quốc tế xông đất TP.HCM, mở nhịp du lịch đầu năm 2026
Ngày đầu năm 2026 TP.HCM tổ chức lễ đón các đoàn khách quốc tế xông đất đầu năm tại sân bay Tân Sơn Nhất, phát tín hiệu khởi động sớm mùa du lịch mới.

Lãnh đạo TP.HCM đón khách quốc tế đến TP.HCM trong ngày đầu của năm mới 2026
Đến hẹn lại lên, ngành du lịch TP.HCM bước vào năm mới bằng một nghi thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Thành phố đón năm 2026 không bằng những tuyên bố lớn hay con số ấn tượng, mà bằng khoảnh khắc giản dị hơn nhiều: chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất ngay tại cửa ngõ hàng không.
TP.HCM đã chọn cách bắt đầu năm 2026 bằng một nghi thức quen mà không cũ: đón những vị khách quốc tế xông đất ngay tại cửa ngõ hàng không của thành phố. Không ồn ào, không phô trương, lễ đón được tổ chức gọn gàng nhưng đủ để tạo một dấu mốc mở màn cho năm du lịch mới, nơi thông điệp về một điểm đến cởi mở và hiếu khách được gửi đi bằng hành động cụ thể.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến TP.HCM vào ngày đầu tiên của năm 2026
Tại ga đến quốc tế Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không gian Tết được tái hiện với tiểu cảnh chợ Bến Thành, hoa mai, hoa cúc, trà bánh đầu năm, ông đồ viết thư pháp cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng đầu tiên cho du khách khi vừa đặt chân đến thành phố, nhất là trong bối cảnh sân bay thường được nhớ đến bằng sự vội vã và nhịp di chuyển gấp gáp.
Lễ đón có sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, hải quan và các hãng hàng không trong nước, quốc tế. Trên các chuyến bay được lựa chọn xông đất đầu năm, một số hành khách may mắn được trao vòng hoa và quà tặng mang bản sắc TP.HCM như lời chúc may mắn, bình an cho hành trình khám phá Việt Nam.

Lãnh đạo ngành du lịch TP.HCM chúc mừng năm mới dụ khách
Trong ngày đầu năm, TP.HCM đón hai chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh từ Đức và Qatar. Việc lựa chọn các chuyến bay quốc tế làm dấu mốc xông đất cho thấy định hướng ưu tiên rõ ràng của ngành du lịch thành phố trong năm 2026, đó là phục hồi và mở rộng thị trường khách quốc tế ngay từ đầu năm, thay vì chờ đợi các mốc cao điểm quen thuộc như mùa hè hay cuối năm.
Ở góc độ hình ảnh, lễ xông đất du lịch không chỉ là một hoạt động mang tính nghi thức. Nó cho thấy cách TP.HCM chủ động đưa thông điệp điểm đến ngay tại sân bay, nơi cảm xúc và ấn tượng đầu tiên của du khách được hình thành. Việc kết hợp yếu tố truyền thống với nhịp sống đô thị hiện đại giúp hình ảnh thành phố vừa gần gũi, vừa năng động, không tách rời quá khứ nhưng cũng không đứng yên trong hiện tại.

Chào đón khách quốc tế đến thành phố
So với những chiến dịch quảng bá dài hơi, lễ đón khách xông đất mang tính gợi mở nhiều hơn là phô diễn. Thông qua một không gian nhỏ, một khoảnh khắc ngắn, ngành du lịch thành phố gửi đi thông điệp về sự trân trọng dành cho du khách, coi mỗi vị khách đến trong ngày đầu năm như một lời chúc cho cả hành trình phía trước.
Từ góc độ xúc tiến, việc khởi động mùa du lịch ngay trong ngày đầu năm không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn là một tín hiệu thị trường rõ ràng. Nó cho thấy quyết tâm giữ nhịp tăng trưởng, không để du lịch rơi vào trạng thái chờ đợi sau kỳ nghỉ lễ, đồng thời tạo đà tâm lý tích cực cho doanh nghiệp và du khách trong suốt năm 2026.
Khi những chuyến bay đầu tiên hạ cánh và những vòng hoa được trao đi, lễ xông đất du lịch khép lại trong sự gọn gàng quen thuộc. Nhưng dư âm của nó không nằm ở nghi thức, mà ở thông điệp được gửi đi một cách nhẹ nhàng: TP.HCM vẫn sẵn sàng mở cửa, đón khách và bắt đầu năm mới bằng sự hiếu khách vốn đã trở thành một phần căn tính của đô thị này.
Video đón khách quốc tế đến TP.HCM:

































