Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, lập nhiều chiến công xuất sắc

Lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ra đời theo Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị; vừa công tác, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng trưởng thành về nhiều mặt, làm tốt công tác dân vận, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang Đồn 235 nhận lệnh lên đường chiến đấu, bắt gọn những toán gián điệp, biệt kích của Mỹ (năm 1968). Ảnh: Tư liệu

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang Đồn 235 nhận lệnh lên đường chiến đấu, bắt gọn những toán gián điệp, biệt kích của Mỹ (năm 1968). Ảnh: Tư liệu

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày nay luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Đoàn kết cảnh giác/ Liêm chính, kiệm cần/ Hoàn thành nhiệm vụ/ Khắc phục khó khăn/ Trung thành với Đảng/ Tận tụy với dân". Với nhiều chiến công xuất sắc, nhiều tập thể đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo; Đồn Biên phòng Cù Bai; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo... Cùng với đó, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Liệt sĩ Trần Văn Thọ; Trương Chí Cương; Nguyễn Đình Thử; Trần Văn Nhỏ...

Tại Đại hội thi đua Công an nhân dân vũ trang lần thứ nhất năm 1962, Bác Hồ đã đến dự, động viên đại hội. Bác Hồ khen ngợi những thành tích, ưu điểm đã đạt được và chỉ rõ một số khuyết điểm, tồn tại để sửa chữa, cố gắng làm tốt hơn nữa. Để kết luận, Bác Hồ tặng tại Đại hội thi đua của Công an nhân dân vũ trang bài thơ: "Non xanh nước biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao, sự nghiệp càng cao/ Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật cờ đầu".

Chiến sĩ An ninh vũ trang tháo bom của địch, lấy thuốc nổ để chế tạo vũ khí trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu

Chiến sĩ An ninh vũ trang tháo bom của địch, lấy thuốc nổ để chế tạo vũ khí trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Tư liệu

Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu phối hợp cùng dân quân địa phương tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN

Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu phối hợp cùng dân quân địa phương tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN

Lời Bác Hồ vang vọng khắp non sông, trên khắp nẻo đường biên cương của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang trước đây và Bộ đội Biên phòng ngày nay luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc để đất nước vươn lên giàu mạnh.

Phạm Hữu Bồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khac-sau-loi-bac-ho-day-lap-nhieu-chien-cong-xuat-sac-post498922.html