Khắc phục hậu quả mưa lũ, Lâm Đồng tập trung tái thiết sản xuất nông nghiệp

Gần một tháng sau trận lũ lịch sử ngày 20/11, trên những cánh đồng rau màu của tỉnh Lâm Đồng, không khí sản xuất đang dần trở lại. Những thửa ruộng từng bị dòng nước hung dữ cuốn trôi nay được cày xới lại, lớp bùn phù sa được san gạt, nhà kính, nhà lưới từng bước được phục dựng. Trên nền đất còn loang lổ dấu tích lũ, nông dân lặng lẽ xuống giống vụ mới, bắt đầu lại hành trình giữ đất, giữ nghề.

Tại xã Ka Đô – vùng chuyên canh rau màu chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhiều diện tích dọc sông suối vẫn còn hằn rõ dấu xói lở, đất canh tác bị bào mòn, bạc màu. Song, giữa khung cảnh còn ngổn ngang ấy, những luống rau non đã bắt đầu vươn lên, báo hiệu nhịp sản xuất đang từng bước hồi phục.

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại xã Ka Đô, vẫn chưa quên cảm giác xót xa khi hơn 3 sào bắp cải sắp đến ngày thu hoạch bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. “Nước vừa rút, tôi ra ruộng mong vớt vát được chút gì đó nhưng rau mất sạch, đất thì ngâm nước lâu ngày, trắng bạc cả”, bà Hoa nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại xã Ka Đô, vẫn chưa quên cảm giác xót xa khi hơn 3 sào bắp cải sắp đến ngày thu hoạch bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại xã Ka Đô, vẫn chưa quên cảm giác xót xa khi hơn 3 sào bắp cải sắp đến ngày thu hoạch bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Sau những ngày đầu gần như kiệt quệ, đầu tháng 12, bà quay lại ruộng. Không còn nhiều vốn, bà chỉ dám trồng lại từng phần, vừa làm vừa tính toán. “Thiệt hại lớn, nhưng nếu không trồng lại thì không biết lấy gì sống. Còn đất là còn đường làm ăn”, bà nói.

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Hoàng Gia Hùng ở xã Ka Đô cũng mất trắng hơn 3 sào rau gia vị. Trận lũ bất ngờ trong đêm không chỉ cuốn trôi cây trồng mà còn phá hủy toàn bộ hệ thống tưới, mô tơ, đường ống dẫn nước – những tài sản tích cóp suốt nhiều năm. Đầu tháng 12, ông vay mượn thêm vốn, sửa chữa lại hệ thống tưới, cải tạo đất để kịp xuống giống vụ rau ngắn ngày.

“Gần một tháng rồi mà nghĩ lại vẫn còn ám ảnh. Nhưng nếu không gượng dậy thì càng bế tắc hơn. Phải bám trụ ruộng đất, mong trời thương rồi dần vượt qua”, ông Hùng chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Ka Đô, đợt lũ vừa qua khiến hơn 80ha rau màu bị ngập úng, khoảng 8.000m² nhà lưới sụp đổ, nhiều tuyến đường nội đồng, kênh mương, công trình thủy lợi bị xói lở nghiêm trọng, tổng thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Riêng khu vực Đập Kazam có khoảng 30 hộ dân với hơn 5ha đất sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngay sau lũ, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, sửa chữa tạm thời hạ tầng phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu vốn tái đầu tư.

“Xã đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân; đồng thời kiến nghị đầu tư hệ thống kè suối, nâng cấp hạ tầng thoát nước nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, giúp sản xuất nông nghiệp ổn định hơn”, ông Nguyễn Hữu Chi, Chủ tịch UBND xã Ka Đô cho biết.

Những cánh đồng rau củ của nông dân Lâm Đồng đang hối hả trở lại sau trận lũ lịch sử

Những cánh đồng rau củ của nông dân Lâm Đồng đang hối hả trở lại sau trận lũ lịch sử

Trận lũ vừa qua gần như quét sạch nhiều vùng sản xuất được xem là “thủ phủ rau” của Lâm Đồng. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, kế hoạch gieo trồng rau năm 2025 của địa phương là 92.000ha. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống hơn 90.500ha, sản lượng đạt khoảng 2,6 triệu tấn. Mưa lũ đã làm thiệt hại khoảng 3.000ha, tương đương 90.000 tấn rau.

Trong đợt thiên tai này, toàn tỉnh có hơn 4.570ha cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó 4.439ha là rau màu và lúa, 130ha cây lâu năm. Một số địa phương chịu thiệt hại nặng gồm Ka Đô, D’ran, Quảng Lập, Đơn Dương, Đức Trọng và Quảng Phú.

Những con số ấy phản ánh mức độ tàn phá nghiêm trọng đối với vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Thế nhưng, giữa bạt ngàn đất đá còn in dấu lũ, nông dân không rời ruộng, không bỏ nhà. Khi nước vừa rút, họ đã quay lại đồng đất quen thuộc, bắt đầu hành trình ươm lại mầm xanh.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, thiệt hại do mưa lũ có ảnh hưởng đến nguồn cung cục bộ nhưng không gây thiếu hụt nguồn hàng dịp Tết, bởi lịch thời vụ chính bắt đầu xuống giống từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

Chính quyền đồng hành, nông dân sớm ổn định sinh kế

Sau lũ, hàng trăm ha rau màu, hoa và cây lâu năm bị hư hại, nhiều nhà kính, nhà màng sập đổ, đất sản xuất bị bồi lấp, sạt lở, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, cùng với tinh thần bám đất của nông dân, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các ngành chức năng trở thành điểm tựa quan trọng để vùng lũ từng bước hồi phục.

Trên những cánh đồng rau màu của tỉnh Lâm Đồng, không khí sản xuất đang dần trở lại

Trên những cánh đồng rau màu của tỉnh Lâm Đồng, không khí sản xuất đang dần trở lại

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, các cơ quan chuyên môn đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xử lý vệ sinh môi trường, khử trùng chuồng trại, kiểm soát dịch bệnh, hướng dẫn cải tạo đất, khơi thông kênh mương. Đến nay, khoảng 4.215ha trong tổng số 4.570ha cây trồng bị ảnh hưởng đã được khắc phục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các địa phương ưu tiên phục hồi sản xuất nông nghiệp gắn với sửa chữa nhà cửa, bảo đảm vệ sinh môi trường sau lũ; tập trung hỗ trợ khẩn cấp những khu vực bị thiệt hại nặng để người dân sớm ổn định sinh kế, bảo đảm nguồn cung rau màu cho thị trường cuối năm.

“Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đang nỗ lực huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân tái thiết sản xuất, kịp thời vụ rau Tết đang cận kề”, ông Yên nhấn mạnh.

Thu Hường - Đức Hưng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khac-phuc-hau-qua-mua-lu-lam-dong-tap-trung-tai-thiet-san-xuat-nong-nghiep-10401232.html