Kết thúc vòng 1/8 Euro 2024: Những lượt đấu đầy kịch tính

8 trận đấu của vòng 1/8 Euro 2024 đã kết thúc, với 8 cái tên được đi tiếp vào vòng tứ kết. Chưa nói tới những cái tên này có xứng đáng được đi tiếp hay không, chất lượng trận đấu có cao hay không, thì sự kịch tính là điều luôn được đảm bảo trong những lượt đấu này.

Đội tuyển Anh lọt vào tứ kết dù thi đấu thiếu thuyết phục trước đội tuyển Slovakia.

Sau khi kết thúc những lượt đấu của vòng 1/8 Euro 2024, 8 cái tên được đi tiếp là Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những cái tên này, có những ứng cử viên cho chức vô địch đã được xác định ngay khi giải đấu còn chưa bắt đầu, có những bất ngờ của giải đấu, và cũng không thiếu những sự nghi ngại về khả năng dù đã có suất đi tiếp. Và trên hết, sự kịch tính vẫn luôn được bảo đảm trong những lượt đấu này, cũng là sự đảm bảo cho chất lượng của một giải đấu vốn vẫn được đặt lên bàn cân so sánh với World Cup.

Sự kịch tính của những lượt đấu này thể hiện qua sự chật vật để có thể đi tiếp vào vòng tứ kết của các đội tuyển, thậm chí là những ứng cử viên được xem là hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu. Trong 8 cặp đấu thì chỉ có 2 cặp đấu của Hà Lan và Đức là có thể xem như được đi tiếp một cách nhẹ nhàng, khi đội tuyển Hà Lan đã có chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Romania, còn đội tuyển Đức thì có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đan Mạch. Trong 6 cặp đấu còn lại, dù cho là đội tuyển Tây Ban Nha có được chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Georgia, thì đó cũng không phải là một chiến thắng dễ dàng gì.

Bất ngờ nhất trong các lượt đấu vòng 1/8 Euro 2024 chắc chắn sẽ là việc đội tuyển Italia bị loại một cách khá là tệ với trận thua trắng 0-2 trước đội tuyển Thụy Sĩ. Đó thực sự là một kỷ niệm đáng quên của thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti, và nó cũng cho thấy một lối chơi hiện đại, phù hợp với tình huống nhân sự thì mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của đội bóng. Có thể nói đội bóng chơi chặt chẽ hơn, khoa học hơn đã có được chiến thắng thuyết phục.

Trận “cửa dưới” được đi tiếp thứ hai sau đội tuyển Thụy Sĩ là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Áo. Từng để thua 1-6 trước đội tuyển Áo trong trận đấu giao hữu trước đó, đồng thời là đội xếp thứ 2 của bảng F so với đội dẫn đầu bảng D, xếp trên cả những đội tuyển mạnh như Pháp và Hà Lan, rõ ràng là thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick là đội được đánh giá cao hơn. Trên thực tế thì đội tuyển Áo đúng là đội lấn áp hoàn toàn đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đội chơi thực dụng hơn, dứt điểm tốt hơn mới là đội được đi tiếp. Việc trình diễn một bộ mặt xù xì gai góc, thay cho lối chơi tấn công cống hiện ở vòng đấu bảng, cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn sẽ là “ngựa ô” của Euro 2024.

Ngoài ra, 4 trận đấu còn lại đều có sự kịch tính rất cao, khi đều mang theo những sự thiếu thuyết phục nhưng vẫn chiến thắng, hoặc lội ngược dòng một cách chật vật ở trong đó. Đội tuyển Tây Ban Nha dù có được chiến thắng đậm đà 4-1, nhưng họ là đội phải lội ngược dòng khi bị ghi bàn dẫn trước ngay từ phút 18, và mãi cho đến phút 51 mới có được bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nên nhớ đối thủ của họ là một Georgia được đánh giá thấp hơn rất nhiều, nếu như là một đội tuyển có khả năng phòng ngự phản công tốt hơn, thì có lẽ kết quả sẽ rất khó đoán trước.

Trong 3 cặp đấu còn lại có thể nói sự kịch tính được nâng lên cao nhất, khi dù cho Bồ Đào Nha, Pháp và Anh được đi tiếp, nhưng sự chật vật và thiếu thuyết phục của họ là điều khó mà che dấu. Thiếu thuyết phục nhất có lẽ là đội tuyển Anh khi đối thủ của họ là đội tuyển Slovakia được đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò huấn luyện viên Southgate Gareth phải lội ngược dòng sau khi “chết hụt” với bàn gỡ ở phút 90+3. Đội tuyển Pháp thì chật vật với đội tuyển Bỉ, chỉ có thể đi tiếp với bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen, cùng một “dấu ấn” nho nhỏ khi chỉ có 1 bàn thắng chính thức từ chấm 11m nào sau 4 trận đấu tại Euro 2024, còn lại là 2 bàn phản lưới nhà của đối thủ.

Cuối cùng là trận đấu chật vật nhất vòng 1/8 Euro 2024 của đội tuyển Bồ Đào Nha, khi mà thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez chỉ có thể vượt qua đội tuyển được đánh giá thấp hơn nhiều là Slovenia thông qua những lượt đá luân lưu, mà không thể ghi được bất cứ bàn thắng nào dù có nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo trong đội hình. Đây có thể nói cũng là một lần “chết hụt” của đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Diogo Costa, thì rất có thể đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải dừng bước trước một ngày thi đấu xuất thần của Jan Oblak - thủ thành của đội tuyển Slovenia.

Có thể thấy sự kịch tính là điều không hề thiếu trong các lượt đấu của vòng 1/8 Euro 2024. Có lẽ kịch tính này còn sẽ tiếp tục leo thang với những trận thư hùng đỉnh cao như Tây Ban Nha – Đức hoặc Bồ Đào Nha – Pháp… trong lượt trận tứ kết sắp tới.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/ket-thuc-vong-18-euro-2024-nhung-luot-dau-day-kich-tinh-dab3edf/
Zalo