Kết thúc có hậu nhưng vẫn bị chỉ trích dữ dội, biên kịch Trạm cứu hộ trái tim lên tiếng

Dù tập cuối đã phát sóng, thế nhưng hiện tại Trạm cứu hộ trái tim vẫn khiến dân tình bức xúc vì cái kết quá vô lý

Mới đây, biên kịch Nguyễn Thu Thủy đã có chia sẻ trên trang cá nhân về cái kết bộ phim Trạm cứu hộ trái tim khi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía khán giả:

"Hành trình 51 tập phim với hơn 4 tháng phát sóng, 1 năm chuẩn bị kịch bản và sản xuất là một chặng đường dài lâu. Vậy nên, những trải nghiệm cùng nó cũng là những nốt thăng trầm cảm xúc trong nghề nghiệp của mình.

Trạm cứu hộ trái tim là một dự án phim đầy biến số, khi lộ trình mà nó đi luôn là sự song hành của những sắc thái tưởng như đối lập: những thiện cảm và phản ứng, những ủng hộ và chỉ trích, những đón nhận và chối từ.

Qua đó, nữ biên kịch cũng bày tỏ xin lắng nghe và tiếp nhận từng ý kiến, góp ý để chị và ekip có thể hoàn thiện mình trong chặng đường sắp tới.

Kết thúc có hậu ở Trạm cứu hộ trái tim.

Kết thúc có hậu ở Trạm cứu hộ trái tim.

Sau gần 4 tháng phát sóng, Trạm cứu hộ trái tim kết thúc với 51 tập phim, tạo dư luận trái chiều. Dù kết thúc, Trạm cứu hộ trái tim hiện tại vẫn trở thành chủ đề thảo luận nóng trên các diễn đàn phim, chứng tỏ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Đây cũng là bộ phim hiếm hoi mà nhân vật phản diện An Nhiên nhận được yêu mến cũng như thương cảm từ đại bộ phận khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp.

Không chỉ thế, diễn xuất của diễn viên Quang Sự và Lương Thu Trang dù gây tranh cãi ở một số phân đoạn nhưng được nhận xét vào vai ấn tượng. Hai diễn viên tỏa sáng nhất phim, lấn át hoàn toàn nữ chính.

An Nhiên mất trí nhớ, sống hạnh phúc cùng Nghĩa, hồi tưởng lại kỷ niệm xưa.

An Nhiên mất trí nhớ, sống hạnh phúc cùng Nghĩa, hồi tưởng lại kỷ niệm xưa.

Tập 51 ngập drama cuối cùng cũng khép lại với cái kết có hậu. Nghĩa trả lại tiền bán công ty cho gia đình Hà. Hà có một gia đình hạnh phúc với Vũ, sinh thêm một cậu con trai và sự nghiệp thăng hoa. Mỹ Đình có cuộc sống viên mãn với 3 nhóc xinh xắn với Nam.

Tuy nhiên điều khán giả không hài lòng ở tập cuối là sự vắng mặt của bà Xinh, bé Gôn, Nghĩa nhận cái kết quá nhẹ so với những điều tồi tệ mình đã làm. Nhân vật Việt đáng lẽ phải trả giá vì những gì mình gây ra nhưng sống nhởn nhơ.

Kết phim, An Nhiên đã tỉnh lại nhưng mất trí nhớ, phải sống trong trại tâm thần. Cô vẫn nhận ra Nghĩa và thường xuyên được chồng tới thăm. Cặp đôi trở về với nhau với hình ảnh Nghĩa chở An Nhiên trên xe đạp gợi nhớ lại thời thanh xuân họ từng yêu nhau.

Trên các diễn đàn phim, khán giả tranh cãi dữ dội về cái kết, cho rằng quá gượng ép, kết phim nhanh kiểu "hoa hậu hòa bình". An Nhiên dù được người xem ủng hộ nhưng đã được "tẩy trắng" từ một kẻ dã tâm, thủ đoạn gây ra quá nhiều chuyện xấu xa nhưng kết cục chỉ mất trí nhớ.

Nghĩa vẫn sống một cuộc đời bình thường. Hai người từng dùng thủ đoạn hại nhau và coi như kẻ thù nhưng dễ dàng "gương vỡ lại lành".

Cộng đồng mạng bình luận:

- Cái kết chưa rõ ràng. An Nhiên chưa nhận ra được cái sai của mình và cũng chưa xin lỗi nhà Ngân Hà. Việt vẫn nhởn nhơ không bị trả giá sau khi cuỗm bao nhiêu tiền của An Nhiên. Kitty chưa thấy gọi Nghĩa là bố.

- Cái kết không đẹp, An Nhiên nợ gia đình Hà một 1 lời xin lỗi!

- Rất đồng tình nếu An Nhiên không phải sống ở trại tâm thần mà chỉ mất trí nhớ hoặc liệt nửa người chẳng hạn, tiếp tục sống với Nghĩa và Gôn cùng mẹ chồng. Như thế sẽ nhân văn hơn và đỡ tội nghiệp cho Gôn hơn.

- Lẽ ra Việt mới là người bị trả giá thay cho An Nhiên. Phải cho mẹ con Gôn được đoàn tụ, Gôn quá đáng thương.

Tuy nhiên, một số ý kiến còn lại rất hài lòng với kết phim Trạm cứu hộ trái tim:

- Kết thúc quá đẹp, nếu An nhiên tỉnh táo cũng chưa chắc nhận ra lỗi và lại rơi vào vòng xoáy hận thù. Hà thì nhạt thật nhưng phim đề cao người tốt mà, sống tốt trời giúp vậy đó.

- Đoạn kết xúc động hay nhất bộ phim

- Kết phim để An Nhiên như vậy cũng tốt! Quên hết hận thù, ganh ghét mới vô tư mà sống nốt phần đời còn lại!

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ket-thuc-bi-chi-trich-du-doi-bien-kich-tram-cuu-ho-trai-tim-len-tieng-202407041434176259.html
Zalo