Kết thúc buồn cho tuyển Trung Quốc trước Indonesia?
Nếu không thắng Indonesia, đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc giấc mơ dự World Cup 2026.
Không phải nói quá. Đó là thực tế phũ phàng đang hiện ra trước mắt HLV Branko Ivankovic và các học trò trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Cục diện bảng C lúc này không dành chỗ cho phép sai. Trung Quốc có 6 điểm, hiệu số -13, đứng bét bảng nếu xét cả điểm số lẫn bàn thắng bại. Trong khi đó, Indonesia đang có 9 điểm cùng hiệu số tốt hơn Trung Quốc đến 7 bàn. Nghĩa là chỉ hòa Indonesia, đội tuyển Trung Quốc vẫn kém đối thủ 3 điểm và gần như không có cửa đua hiệu số ở lượt cuối. Thua thì chắc chắn bị loại. Còn hòa cũng coi như xong!

Nếu không thắng Indonesia, đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc giấc mơ dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters
Trận gặp Indonesia trở thành canh bạc sinh tử của tuyển Trung Quốc. Và trong ván bài này, họ đang phải gồng mình gánh áp lực rất nặng. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã phải đưa cả chuyên gia tâm lý giàu kinh nghiệm để giải tỏa tâm lý căng cứng cho các cầu thủ.
Trong bối cảnh ngột ngạt ấy, HLV Branko Ivankovic chọn cách… “ngẩng cao đầu” tuyên chiến: “Gặp Indonesia hay gặp Brazil, tôi đều muốn thắng. Nếu không nghĩ vậy thì tôi không nên làm HLV!”.
Một tuyên bố cứng rắn, mang đầy tính ám thị: Rằng Indonesia giờ đây chẳng khác gì Brazil, không phải về đẳng cấp, mà là về mục tiêu sống còn. Không thắng được, thì đội ông bị loại!
Nếu phải tìm một điểm tựa cho Trung Quốc, có lẽ chỉ còn… lịch sử. Trong 10 lần gặp gần nhất, Indonesia chưa thắng nổi một lần, chỉ cầm hòa đúng 1 trận vào năm 2013 (1-1), còn lại toàn thua. Tỷ số 1-2 ở lượt đi vào tháng 10/2024 chính là bằng chứng gần nhất cho sự áp đảo của Trung Quốc.

HLV Branko Ivankovic tự tin Trung Quốc sẽ thắng tuyển Indonesia. Ảnh: Reuters
Nhưng có một điều Trung Quốc nên nhớ: Lần này, họ làm khách trên đất Indonesia, nơi đang biến sân Bung Karno thành “pháo đài bất khả xâm phạm”. Hãy hỏi Saudi Arabia đã thua 0-2, Bahrain gục ngã 0-1, hay trận hòa không bàn thắng của Australia thì biết. Đội tuyển xứ vạn đảo đang chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc và bản lĩnh đáng gờm, đặc biệt khi có hơn 80.000 CĐV đứng sau lưng.
Nói cách khác, nếu lịch sử là chỗ dựa của Trung Quốc thì hiện tại đang trao niềm tin cho Indonesia. Và không ít người đã bắt đầu tự hỏi: Nếu lần này liệu có phải là dấu chấm hết cho giấc mơ của tuyển Trung Quốc?
Câu trả lời sẽ có vào tối 5/6. Nhưng chắc chắn một điều: Nếu không thắng Indonesia, tuyển Trung Quốc sẽ chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2026.