Kết thúc buồn cho các cầu thủ nhập tịch Malaysia

'Gã khổng lồ' bóng đá Malaysia Johor Darul Ta'zim trước trận quyết định và chỉ có chiến thắng mới đi tiếp.

Johor Darul Ta’zim (JDT) bước vào lượt trận cuối vòng League Stage AFC Champions League Elite 2025/26 với áp lực cực lớn. Khi tiếp đón Vissel Kobe vào tối thứ Ba, đại diện Malaysia hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

JDT có sự trở lại của ba cầu thủ nhập tịch Malaysia được CAS tạm thời cho thi đấu. Nhưng đại diện Malaysia được dự báo rất khó thắng đội bóng Nhật Bản, và khả năng là một kết thúc buồn cho JDT lẫn các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

“Gã khổng lồ” bóng đá Malaysia Johor Darul Ta’zim trước trận quyết định và chỉ có chiến thắng mới đi tiếp. Ảnh: AFC

“Gã khổng lồ” bóng đá Malaysia Johor Darul Ta’zim trước trận quyết định và chỉ có chiến thắng mới đi tiếp. Ảnh: AFC

Hiện JDT đang xếp thứ bảy với 8 điểm. Thất bại 1-2 trước Sanfrecce Hiroshima ở lượt đấu trước khiến cục diện trở nên vô cùng mong manh. Họ bằng điểm với Gangwon FC và Ulsan HD FC của Hàn Quốc, trong khi FC Seoul nhiều hơn một điểm. Chỉ một cú sảy chân nữa có thể khiến toàn bộ chiến dịch của JDT khép lại ngay từ vòng bảng.

Điểm tựa lớn nhất của JDT là sân nhà Sultan Ibrahim. Tại đấu trường AFC Champions League Elite, họ chỉ thua một trong 12 trận sân nhà gần nhất ở vòng League/Group Stage. Sự cuồng nhiệt của khán giả Johor luôn mang đến nguồn năng lượng đặc biệt, giúp đội bóng thi đấu với tinh thần và cường độ cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, thử thách lần này không hề đơn giản. Vissel Kobe đang hướng đến mục tiêu kết thúc vòng League Stage với ngôi đầu khu vực Đông. Đại diện Nhật Bản đã giành 5 chiến thắng ở mùa giải năm nay, và đáng chú ý cả 5 trận thắng đó đều giữ sạch lưới – thành tích tốt nhất giải. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Đây là lần đầu tiên JDT chạm trán Vissel Kobe tại đấu trường châu lục. Thống kê đối đầu với các CLB Nhật Bản trước đây không mấy khả quan cho JDT, khi họ chỉ thắng một trong 11 trận từng gặp đại diện xứ mặt trời mọc, hòa 2, thua 8. Điều đó cho thấy khoảng cách truyền thống và kinh nghiệm vẫn là thách thức lớn.

Dẫu vậy, trong bóng đá, mọi con số đều có thể bị xóa nhòa khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Với JDT, đây là trận “chung kết” thực sự. Họ cần một màn trình diễn hoàn hảo, kỷ luật trong phòng ngự, sắc bén trong phản công và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Nếu vượt qua CLB Vissel Kobe, JDT không chỉ giành vé đi tiếp mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vị thế của bóng đá Malaysia ở sân chơi đỉnh cao châu lục. Nhưng nếu không thể tận dụng lợi thế sân nhà, giấc mơ châu Á của họ có thể khép lại ngay tại đây.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/ket-thuc-buon-cho-cac-cau-thu-nhap-tich-malaysia-202602161304180663.html