Kẻ vượt chướng ngại vật, người mơ vé sớm

Ra quân cuối cùng ở vòng đấu bảng, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng F đã giành trọn 3 điểm trước CH Sec và Georgia. Hôm nay người Đức và cả Thụy Sỹ hướng tới mục tiêu đoạt vé sớm để giành quyền vào vòng nốc ao đầu tiên.

Cristiano Ronaldo chưa ghi bàn nhưng quan trọng là tuyển Bồ Đào Nha có 3 điểm ngày ra quân. Ảnh: UEFA

Cristiano Ronaldo chưa ghi bàn nhưng quan trọng là tuyển Bồ Đào Nha có 3 điểm ngày ra quân. Ảnh: UEFA

Không có bất ngờ

Không còn nghi ngờ, tâm điểm của các trận đấu diễn ra vào tối 18 và rạng sáng 19/6 EURO 2024 là cuộc đối đấu Bồ Đào Nha - Sec ở bảng F. Bồ Đào Nha ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó có hai kỷ lục gia của đấu trường danh giá nhất lục địa già cấp quốc tế - Cristiano Ronaldo và Pepe. Người Bồ cũng còn đó những ngôi sao hàng đầu thế giới như Bruno Fernandes, Bernado Silva, Vitina hay Rafael Leao.

Không quá bất ngờ khi Bồ Đào Nha là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân. 45 phút đầu tiên chứng kiến Cristiano Ronaldo và đồng đội kiểm soát bóng tới 72% thời lượng, tung ra 9 cú dứt điểm, được hưởng tới 8 quả phạt góc nhưng lại không tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn thắng. Ronaldo như thường lệ là cái tên nhận được nhiều bóng nhất và cá nhân siêu sao 39 tuổi đã có ít nhất 3 cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Stanek, người đã chơi rất tập trung và nhận được sự bọc lót rất tốt tới từ các đồng đội. Trong khi đó, suốt 45 phút đầu tiên, CH Séc thi đấu chịu trận.

Lukas Provod ghi bàn mở tỉ số từ cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: UEFA

Lukas Provod ghi bàn mở tỉ số từ cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: UEFA

Bước vào hiệp 2 với quyết tâm rất cao để sớm tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên, những ngôi sao tấn công hàng đầu của Seleccao đã không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Stanek. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi phải nhận bàn thua ở phút 62 sau tình huống dứt điểm đầu tiên của CH Séc từ đầu trận. Hậu vệ Coufal đã có tình huống trả ngược vô cùng thuận lợi để tiền vệ Provod tung ra cú dứt điểm ngay sát mép vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa đánh bại thủ thành Costa mở tỷ số đầy bất ngờ cho CH Séc.

Ngay lập tức, HLV Roberto Martinez có những sự thay đổi nhân sự nhằm xoay chuyển tình thế. Khi mà các ngôi sao tấn công chưa ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha được hưởng lợi từ pha đá phản lưới nhà. Hậu vệ Nuno Mendes được bố trí đá cao đã có tình huống đánh đầu ở góc hẹp buộc thủ thành Stanek đổ người đấm bóng nhưng lại đi trúng chân người đồng đội Hranac đang lao về vô tình trở thành một quả đá phản lưới nhà. Hưng phấn sau bàn gỡ, Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng và kịch tính đã đến ở những phút cuối trận.

Conceicao trở thành người hùng với bàn thắng giúp Bồ Đào Nha ngược dòng trước Cộng hòa Czech. Ảnh: UEFA

Conceicao trở thành người hùng với bàn thắng giúp Bồ Đào Nha ngược dòng trước Cộng hòa Czech. Ảnh: UEFA

Đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, hai sự thay đổi người của HLV Martinez đã phát huy hiệu quả. Pedro Neto có đường căng ngang vào trong để Francisco Conceicao, con trai của cựu danh thủ Sergio Conceicao dứt điểm tung lưới Stanek sau khi hậu vệ Hranac phá bóng không dứt khoát. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu, qua đó giúp Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng.

Cùng bởi Georgia là tân binh, mới lần đầu tiên tham dự EURO nê cặp đấu Thổ Nhĩ Kỳ gặp Georgia cũng ở bảng F trước đó không tạo được sự chú ý đáng kể. Thế nhưng, Trận Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia lại là một trong những màn đọ sức hấp dẫn nhất vòng đầu bảng EURO 2024 và đội đẳng cấp hơn đã giành chiến thắng.

Mikautadze gỡ hòa cho Georgia

Mikautadze gỡ hòa cho Georgia

Hậu vệ cánh phải Mert Muldur đã mang về bàn thắng dẫn trước cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút thứ 25 với cú vô lê tuyệt đẹp đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Giorgi Mamardashvili bên phía Georgia không có cơ hội cứu thua. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Georges Mikautadze đã ghi bàn thắng đầu tiên của Georgia tại một giải đấu lớn, anh khéo léo đánh đầu lái bóng từ quả tạt của Giorgi Kochorashvili vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Phút thứ 65, tiền đạo 19 tuổi Arda Guler của Real Madrid trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn trong trận ra mắt EURO với cú sút xa đẳng cấp.

Georgia đã chiến đấu quả cảm và suýt chút nữa có bàn gỡ hòa lần 2. Các học trò của HLV Willy Sagnol thi đấu đầy nỗ lực và kỹ thuật, đáng tiếc là Kochorashvili đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng, Georgia thậm chí đã dứt điểm trúng cột dọc và có một cú sút bị chặn phá ngay trước vạch vôi khung thành ở phút bù giờ thứ 5. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã ấn định chiến thắng kịch tính ở giây cuối cùng. Cầu thủ vào sân thay người Kerem Akturkoglu thoát xuống đón đường chuyền dài, bình tĩnh xử lý tình huống và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Niềm vui chiến thắng của tuyển thủ Đức Joshua Kimmich (số 6) trong trận đội nhà ra quân gặp tuyển Scotland. Ảnh: THX/TTXVN

Niềm vui chiến thắng của tuyển thủ Đức Joshua Kimmich (số 6) trong trận đội nhà ra quân gặp tuyển Scotland. Ảnh: THX/TTXVN

Vé sớm cho chủ nhà

Tâm điểm tối nay và rang sáng mai là 2 cuộc đối đầu ở bảng A. Hai đội thắng trong trận ra quân là chủ nhà Đức và Thụy Sỹ sẽ gặp 2 kẻ thua là Hungary và Scotland. Hungary có trận thua ngay trong trận mở màn EURO 2024 trước Thụy Sĩ. Chia sẻ sau trận, HLV Marco Rossi nhận trách nhiệm: "Hiệp 1 của Hungary thật sự rất tệ, ngoại trừ tình huống ở phút thứ 7 hay 8 gì đó, còn lại chúng tôi đã quá bị động. Đối đầu những đối thủ ở trình độ như vậy, ở những giải đấu như EURO là thử thách không đơn giản. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân nào. Với tư cách là HLV, tôi chịu trách nhiệm cho thất bại của đội nhà”.

Cũng theo ông Marco Rossi sẽ không ai đặt niềm tin vào Hungary bởi Đức đã chơi trận mở màn không thể tin nổi. Tuyển Đức đã khác xa so với EURO 2020. Họ chứng minh điều đó ở chiến thắng trước Scotland. Họ sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch ở giải đấu lần này. Chiến thắng mở màn của Đức trước Scotland gần như hoàn hảo. Điều duy nhất còn thiếu là họ đã không thể giữ sạch lưới. Đó là trận thứ 13 tại các giải đấu lớn mà Đức không giữ sạch lưới, kể từ chiến thắng 3-0 trước Slovakia ở vòng 1/8 tại Euro 2016.

Đức đang hưng phấn sau trận thắng Scotland, trong khi Hungary để thua 1-3 trước Thụy Sĩ ở trận mở màn. Đức là chủ nhà, đang có sự hưng phấn, họ còn có lực lượng tốt hơn. Tuy nhiên, Hungary sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại, họ sẽ nỗ lực để giành điểm hoặc ít nhất là cố gắng không thua cách biệt, để có cơ hội quyết chiến với Scotland ở lượt trận cuối. Ba trận gần nhất Hungary không thua Đức, họ có thể mang đến nhiều khó khăn cho cỗ xe tăng. Tuy nhiên, không quá khó khăn khi tiên đoán tuyển Đức sẽ sớm có vé vào vòng nốc - ao đầu tiên sau cuộc đối đầu này.

Scotland - Thụy Sĩ

Scotland - Thụy Sĩ

Trong trận thua Đức 1-5, mọi yếu điểm của Scotland đều bộc lộ. Đại diện Khối liên hiệp Anh chơi một thứ bóng đá khô cứng, giàu sức mạnh nhưng thiếu sự uyển chuyển. Đây cũng là vấn đề mà mọi chuyên gia đều nhận ra trước giải đấu này bởi Scotland là một đội bóng không có ngôi sao nào nổi bật. Đối mặt với thử thách mang tên Thụy Sỹ ở lượt trận thứ 2 sẽ tiếp tục là một bài toán khó giải nữa với Scotland. Trái ngược với những nhận định trước trận gặp Hungary, Thụy Sỹ đã trình diễn một lối chơi khoa học, thực dụng và mang về chiến thắng với tỉ số 3-1

Điểm nhấn trong lối chơi của đội bóng Xứ sở đồng hồ chính là sự cơ động của hàng tiền vệ được điều tiết bởi bộ đôi Xhaka - Freuler, và hàng công với những nhân tố trẻ giàu tốc độ như Duah – Embolo. Chắc chắn Scotland không muốn nhận thêm một thất bại nữa, đồng nghĩa với việc có thể sẽ là lời chia tay sớm với EURO 2024, nhưng có lẽ trước một Thụy Sỹ đồng đều hơn, đó sẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Về phía đội bóng của HLV Yakin chắc chắn mục tiêu sẽ là 3 điểm đồng nghĩa với tấm vé vào vòng 1/8.

Trận Croatia gặp Albania diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-6. Ảnh: UEFA

Trận Croatia gặp Albania diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-6. Ảnh: UEFA

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 19/6 là trận đấu ở Bảng B, Croatia đối đầu Albania. Cả hai đều phải chịu thất bại trong trận mở màn của EURO 2024. Trong khi Croatia thất thủ 0-3 trước Tây Ban Nha thì Albania thua ngược 1-2 trước ĐKVĐ Italia. Vì vậy cả hai sẽ rất khao khát giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai. So về tương quan lực lượng và đẳng cấp, đội bóng của HLV Zlatko Dalic vẫn được đánh giá cao hơn Albania ở màn so tài sắp tới.

Chứng kiến dàn sao giàu kinh nghiệm của mình thi đấu lép vế hoàn toàn trước sức trẻ của Tây Ban Nha, chắc chắn ông Dalic sẽ phải có những điều chỉnh ở trận đấu này. Trong khi đó, tương tự Croatia ở trận thua Tây Ban Nha, vấn đề lớn nhất của Albania là sự tập trung và khả năng kết thúc. Họ có lẽ đã giành được 1 điểm trước Italia nếu các chân sút kết thúc các cơ hội tốt hơn,. Dự đoán, đây sẽ là trận đấu thử thách khả năng dứt điểm của các tiền đạo bên phía Croatia và Albania. Có khả năng, chiến thắng sẽ đến tay Croatia.

Lịch thi đấu các trận đấu tối 19, rạng sáng 20/6/2024:Croatia - Albania (Bảng B, 20 giờ ngày 19/6); Đức - Hungary (Bảng A, 23 giờ ngày 19/6) và Scotland - Thụy Sĩ (Bảng A, 2 giờ ngày 20/6).

ĐAN DUY

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/ke-vuot-chuong-ngai-vat-nguoi-mo-ve-som-142116.html
Zalo