Kai Havertz xin lỗi

Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa nhưng đá hỏng luân lưu, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi sau khi tuyển Đức bị loại.

Kai Havertz trở thành một trong những gương mặt buồn nhất của tuyển Đức sau thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026. Tiền đạo 27 tuổi ghi bàn đưa “Cỗ xe tăng” trở lại trận đấu, nhưng lại là người sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, khiến đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử thất bại trên chấm 11 m tại một kỳ World Cup. Đó là một buổi tối đầy cảm xúc với Havertz.

Khi Đức bị Paraguay dẫn trước trong hiệp một, chính tiền đạo này đã đánh đầu tung lưới đối phương ở phút 54 để san bằng tỷ số 1-1, thắp lại hy vọng cho đội bóng của HLV Julian Nagelsmann.

Sau bàn gỡ hòa, Đức hoàn toàn áp đảo thế trận. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra hàng loạt cơ hội và từng đưa được bóng vào lưới trong hiệp phụ, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc. Thế trận lấn lướt ấy cuối cùng không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não, nơi bi kịch ập đến với Havertz.

Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa nhưng đá hỏng luân lưu, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi sau khi tuyển Đức bị loại. Ảnh: FIFA

Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa nhưng đá hỏng luân lưu, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi sau khi tuyển Đức bị loại. Ảnh: FIFA

Tiền đạo của tuyển Đức bước lên thực hiện quả đá đầu tiên. Nhưng cú sút của anh không thể đánh bại thủ môn Orlando Gill. Pha cản phá ấy lập tức tạo lợi thế tâm lý cho Paraguay, trước khi đại diện Nam Mỹ giành chiến thắng 4-3 để tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 32 đội.

Sau trận đấu, Havertz gần như không thể giấu nổi nỗi thất vọng. “Tôi thực sự không biết phải nói gì. Đây là kỳ World Cup thứ hai của tôi và cả hai lần đều kết thúc trong thất vọng. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi”.

Lời xin lỗi ngắn gọn ấy nói lên tất cả cảm xúc của tiền đạo 27 tuổi. Từ người hùng với bàn thắng gỡ hòa, Havertz lại trở thành cầu thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất vì cú đá hỏng trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai: “Tôi nghĩ chúng tôi không chơi tệ ở các giải đấu lớn gần đây, nhưng lúc nào cũng thiếu một điều gì đó. Hôm nay cũng vậy. Chúng tôi phải nhìn lại chính mình, đặc biệt là các cầu thủ. Tôi không muốn đổ lỗi cho HLV”.

Phát biểu ấy cũng phần nào cho thấy tinh thần trách nhiệm của tuyển Đức sau thất bại. Trong khi nhiều ý kiến chỉ trích HLV Julian Nagelsmann vì những quyết định chiến thuật, Havertz cho rằng chính các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về kết quả trên sân.

Đối với cá nhân Havertz, World Cup 2026 sẽ là ký ức khó quên. Anh đã làm tất cả để giúp Đức trở lại trận đấu bằng bàn thắng gỡ hòa, nhưng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ ở khoảnh khắc quyết định nhất.

Bóng đá luôn nghiệt ngã với những người hùng. Chỉ cách nhau vài chục phút, Havertz đi từ niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Đức đến nỗi day dứt lớn nhất sau khi “Cỗ xe tăng” bị loại. Và có lẽ, lời xin lỗi của anh không chỉ dành cho cú đá hỏng, mà còn dành cho hàng triệu người hâm mộ Đức đã đặt kỳ vọng vào một hành trình World Cup dài hơn rất nhiều.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/kai-havertz-xin-loi-202606300801353511.html