Jang Woo-young trở lại solo sau 7 năm: 'Thời gian của tôi dừng lại ở 2PM'
Sự trở lại solo của Jang Woo-young (thành viên nhóm 2PM) không chỉ là một bước tiến cá nhân sau bảy năm gián đoạn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ độc lập, vừa là sự tiếp nối 'ngọn lửa 2PM' trong trái tim người hâm mộ K-pop.
Ngày 16/9 tới, Woo-young sẽ phát hành “I’m into”, mini album thứ ba và cũng là sản phẩm solo đầu tiên kể từ năm 2018. Sự trở lại này bị trì hoãn nhiều năm vì nghĩa vụ quân sự, đại dịch COVID-19 và cả… thói quen suy nghĩ quá nhiều của chính anh.
“Lý do lớn nhất là tôi nghĩ quá nhiều,” anh thừa nhận. “Xuất ngũ xong thì dịch bệnh bùng phát. Nhưng quan trọng nhất là vì tôi cứ chần chừ, muốn làm thật tốt nên càng khó bắt tay ngay”, Jang Woo-young chia sẻ.

Album “I’m into” của Woo-young là mini album thứ ba và cũng là sản phẩm solo đầu tiên kể từ năm 2018. (Ảnh: JYP Entertainment)
Tinh thần đồng đội trong âm nhạc
Dù con đường dài và gập ghềnh, Woo-young vẫn nói về quá trình sản xuất album với sự biết ơn, đặc biệt là tình đồng đội với ê-kíp mới. Từ năm ngoái, anh kiên trì vượt qua mọi trở ngại để cùng họ hoàn thành sản phẩm.
“Tôi muốn cả nhóm cùng nhau trải qua quá trình này”, anh chia sẻ. “Tôi không muốn họ chỉ nghĩ tôi là một thần tượng lâu năm đã chuyển sang làm giải trí. Tôi muốn cùng đổ mồ hôi, để rồi được tận hưởng thành quả khi kết thúc”.
Album mới gồm 5 ca khúc, mở đầu với “Think Too Much” - màn kết hợp cùng rapper Damini, mang màu sắc pop dance, pha trộn jazz và hip-hop đầy cảm xúc.
Woo-young kể rằng anh và Damini tình cờ gặp nhau tại một buổi tiệc hai năm trước. “Chúng tôi chỉ giữ liên lạc nhưng không nói chuyện suốt hai năm. Khi nhận được demo ca khúc này, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cô ấy. Tôi liên lạc và cô ấy đồng ý ngay, dù lịch trình rất gấp”.
Trách nhiệm với 2PM
Dù phát triển sự nghiệp solo, Woo-young vẫn luôn ý thức về cái tên 2PM. Các bản hit như “My House” (2015) hay “A.D.T.O.Y.” (2013) bất ngờ được khán giả trẻ yêu thích trở lại, vừa là niềm tự hào, vừa là áp lực với anh.
“Thành công của tôi khi solo cũng là thành công của 2PM. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chuẩn bị kỹ càng để không khiến các thành viên thất vọng, và cũng không phụ lòng người hâm mộ”, anh nói.
Dù bận rộn, tình bạn giữa các thành viên vẫn gắn bó. “Chúng tôi vẫn trêu đùa trong nhóm chat. Có chuyện gì, ai cũng quan tâm tới nhau. Thật sự là không thể tách rời”.
Nam ca sĩ bày tỏ: “Với tôi, thời gian dừng lại ở 2 giờ chiều - 2PM. Tất cả khoảnh khắc khác đều vô nghĩa. Dấu mốc ấy vẫn là thời khắc rực rỡ nhất trong đời tôi”.

Album mới gồm 5 ca khúc, mở đầu với “Think Too Much” - màn kết hợp cùng rapper Damini, mang màu sắc pop dance, pha trộn jazz và hip-hop đầy cảm xúc. (Ảnh: JYP Entertainment)
Khán giả chờ đợi màn trở lại của Jang Woo-young
Sự trở lại solo của Jang Woo-young không chỉ là một bước tiến cá nhân sau bảy năm gián đoạn, mà còn phản ánh cách các thần tượng thế hệ 2 của K-pop đang tìm hướng đi mới trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Nếu thế hệ thần tượng trẻ ngày nay thường dựa vào sức nóng mạng xã hội để bùng nổ, thì Woo-young chọn con đường bền bỉ và chín chắn hơn: chú trọng vào âm nhạc, sự gắn kết với đồng đội và trách nhiệm với thương hiệu 2PM. Đây chính là điểm khác biệt giúp anh duy trì được vị thế, ngay cả khi xu hướng K-pop thay đổi chóng mặt.

Woo-young chứng minh rằng anh vẫn sở hữu sức hút riêng và một lượng fan trung thành. (Ảnh: JYP Entertainment)
Với việc concert cá nhân bán sạch vé chỉ trong thời gian ngắn, Woo-young chứng minh rằng anh vẫn sở hữu sức hút riêng và một lượng fan trung thành. Điều này cũng góp phần củng cố hình ảnh 2PM như một nhóm nhạc không chỉ “sống lại nhờ hoài niệm” mà còn có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng trong hiện tại.
Màn comeback lần này, vì thế, vừa là lời khẳng định bản lĩnh nghệ sĩ độc lập của Woo-young, vừa là sự tiếp nối “ngọn lửa 2PM” trong trái tim người hâm mộ K-pop.