Israel không kích cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran
Ngày 21/6, các cuộc không kích của Israel được cho là nhắm vào tổ hợp nghiên cứu hạt nhân Isfahan – cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran.
Hình ảnh vệ tinh một số cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran sau cuộc không kích của Israel
Theo lời phó thống đốc tỉnh Isfahan trả lời hãng tin bán chính thức Fars, vụ tấn công không gây rò rỉ vật chất nguy hại, nhưng người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực để lực lượng cứu hộ và ứng phó khẩn cấp làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, một số khu vực khác trong tỉnh Isfahan cũng bị nhắm đến, nhưng chưa ghi nhận thương vong.
Quan chức Iran cho biết, phòng không nước này đánh chặn được phần lớn cuộc tấn công, nhưng vẫn có một số đòn lọt qua. Báo Fars dẫn lời vị này nói: “Phần lớn các tiếng nổ nghe thấy trong vụ tấn công là từ hoạt động của hệ thống phòng không, phần còn lại là do đòn đánh của kẻ thù". Tuy nhiên, ông không nêu rõ tên kẻ tấn công.
Theo hãng tin bán chính thức Mehr, ông Akbar Salehi - phó giám đốc an ninh và thực thi pháp luật tại văn phòng tỉnh trưởng Isfahan - cho biết Israel tấn công nhiều địa điểm trong tỉnh, nhưng nhà máy lọc dầu không bị trúng đạn.
Tổ hợp Công nghệ Hạt nhân Isfahan từng bị Israel tấn công trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Một quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó cho biết cơ sở này đã chịu thiệt hại nặng nề. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận bốn tòa nhà tại cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, đại diện Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho rằng mức độ thiệt hại hạn chế.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết những tiếng nổ lớn đã vang lên tại thành phố Isfahan vào sáng sớm ngày 21/6.
Sự việc xảy ra ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Hãng tin Fars cho hay hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt để đối phó.
Tehran dần trở lại nhịp sống bình thường
Theo CNN, sau đợt không kích của Israel và lời kêu gọi sơ tán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc sống ở thủ đô Tehran hiện dần trở lại nhịp bình thường. Trước đó, khi bị Israel không kích, nhiều người phải đi sơ tán.
Những đợt tấn công gần đây có vẻ đã giảm về mức độ, nhưng hệ thống phòng không của Iran vẫn thường xuyên hoạt động trên bầu trời Tehran, đặc biệt vào ban đêm.
Các con phố vẫn vắng hơn so với thường lệ, nhưng ngày càng có nhiều cửa hàng và cả một số nhà hàng bắt đầu mở cửa trở lại. Lưu lượng xe trên đường gia tăng đáng kể; nhóm phóng viên CNN thậm chí đã gặp cảnh kẹt xe đầu tiên vào ngày 20/6, kể từ khi họ đặt chân đến Tehran vào giữa tuần.
Nguồn cung lương thực và nhiên liệu cũng không có dấu hiệu thiếu hụt. Các siêu thị vẫn mở cửa và đầy đủ hàng hóa. Các trạm xăng đều còn nhiên liệu và người dân không phải xếp hàng chờ đổ xăng.