Israel dùng loa phát bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại LHQ vào Gaza
Quân đội Israel đã dùng hệ thống loa phóng thanh để phát bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Liên hợp quốc (LHQ) đến Gaza.

Quân đội Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Tờ Guardian (Anh) dẫn lời người phát ngôn chính phủ Israel ngày 26/9 cho biết: “Trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao công chúng, Văn phòng Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị dân sự, phối hợp cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), triển khai loa trên xe tải tại khu vực biên giới Israel với Gaza, nhằm phát bài phát biểu lịch sử của Thủ tướng Netanyahu trước Đại hội đồng LHQ tới người dân trong Dải Gaza”.
Không dừng ở đó, Văn phòng Thủ tướng Israel còn tuyên bố rằng quân đội nước này đã kiểm soát điện thoại của người dân Gaza và các thành viên Hamas để phát bài phát biểu. Tuy nhiên, Guardian cho biết chưa bằng chứng từ Gaza cho thấy điều này thực sự đã xảy ra.
Theo nhiều thông tin, vào sáng 26/9, binh lính Israel ở Gaza đã được triển khai để lắp đặt hoặc bảo vệ loa phóng thanh. Truyền thông Israel dẫn lời các sĩ quan quân đội cho biết vào tối 25/9, binh lính nhận được lệnh lắp đặt loa phóng thanh bên trong Gaza và trên biên giới.
Tờ Times of Israel dẫn lời một phát ngôn viên quân đội khẳng định chiến dịch phát thanh nhằm giúp giải cứu 50 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Gaza kể từ khi lực lượng này tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào Israel tháng 10/2023.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Netanyahu chỉ trích các quốc gia phương Tây vì đã công nhận Nhà nước Palestine. Ông đồng thời cam kết tiếp tục cuộc tấn công của Israel, vốn đã khiến hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng, 160.000 người bị thương và biến phần lớn Gaza thành đống đổ nát.
Ông nói: “Cuộc chiến chưa khép lại. Những kẻ còn sót lại của Hamas đang cố thủ ở Thành phố Gaza. Chúng muốn lặp lại những hành động tàn bạo của ngày 7/10/2023”.
Ngày 21/9, một loạt nước gồm Anh, Canada và Australia đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Đến ngày hôm sau, bất chấp những chỉ trích từ Israel và Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.
Trong một diễn biến khác, ngày 26/9 IDF tuyên bố đã sơ tán thành công hơn 700.000 người dân thường Palestine khỏi Thành phố Gaza trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trên bộ đang diễn ra. Con số này tăng mạnh so với khoảng 550.000 người hồi đầu tuần và khoảng 250.000 người trong tuần trước.
Theo IDF, hiện vẫn còn khoảng 300.000 dân thường Palestine đang ở lại thành phố Gaza. Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng cho thấy dân thường tiếp tục rời đi khi lực lượng mặt đất của Israel mở rộng phạm vi kiểm soát.