Ði giữa tự hào
“Mỗi lần bước chân vào căn nhà của gia đình liệt sĩ, nghe kể những câu chuyện chiến đấu, hy sinh kiên cường của các anh, các chị, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hoà bình, thêm tự hào, biết ơn những người con ưu tú của quê hương. Hành trình tìm hiểu, phục dựng từng bức chân dung các liệt sĩ vì thế trở nên thiêng liêng, ý nghĩa”, anh Biện Quốc Huy, thành viên Tổ phục hồi ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ tại xã Trí Phải, trải lòng về hoạt động mà anh cùng các bạn đang triển khai.
Hành trình ấy đã và đang miệt mài kết nối những mảnh ghép thông tin từ quá khứ, trả lại nụ cười, ánh mắt chân thực cho những người ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Viết tiếp ký ức, trao lại niềm tin
Cựu chiến binh Ðặng Văn Thành (ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải) không khỏi xúc động khi nhận bức ảnh của cha ông - liệt sĩ Ðặng Văn Dành, hy sinh năm 1959. Nhiều thập kỷ trôi qua, gia đình ông Thành không còn tấm ảnh nào của liệt sĩ Dành. Bức chân dung vừa được phục dựng là kết quả của sự kiên trì, dựa trên những đường nét gương mặt của người con trai lớn và những lời mô tả chi tiết về đôi mắt, khuôn miệng từ ký ức còn lại của gia đình.

Cựu chiến binh Ðặng Văn Thành xúc động khi nhìn bức ảnh chân dung cha mình được phục dựng.
Những “thử thách” đó dường như trở nên quen thuộc với Tổ phục hồi ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ tại xã Trí Phải. Bởi lẽ, rất nhiều gia đình người có công trên địa bàn hiện không còn chân dung để đối chiếu.
“Quá trình làm ảnh rất khó, nếu không có tình cảm thân thương và sự nhiệt tình của các cháu đoàn viên thì không bao giờ hoàn thành được. Nay có ảnh thờ cha, đó là niềm vui lớn của gia đình”, ông Thành rưng rưng bày tỏ lời cảm ơn đối với tuổi trẻ xã nhà.
Những tháng đầu năm 2026, Xã đoàn Trí Phải nhận phục hồi ảnh chân dung cho hơn 40 mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ trên địa bàn, đến nay hoàn thành, bàn giao cho hơn 20 hộ gia đình. Hành trình đầy ý nghĩa này đang tiếp tục được đẩy mạnh trong tháng Tám.
Ðể có được những di ảnh sống động, chạm đến lòng người, phía sau đó là những đêm thức trắng, tỉ mỉ của những người trẻ năng động, đặc biệt là sự đồng cảm và thấu hiểu. “Nhiều trường hợp khi chúng tôi trao lại di ảnh, người thân đã oà khóc. Họ bảo lâu lắm rồi mới được thấy ông, cha của mình. Nghe những câu chuyện lịch sử do chính các chú, các bác kể lại, tôi cảm nhận được thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử hào hùng từ quá khứ gian lao. Giờ đây, chúng tôi vinh dự được góp một phần nhỏ bé để tái hiện những gương mặt ấy, hoàn thành sứ mệnh mà tổ chức Ðoàn giao phó”, anh Biện Quốc Huy trải lòng.

Mỗi ảnh chân dung liệt sĩ được phục hồi là một "gạch nối" đầy tự hào của tuổi trẻ với quá khứ hào hùng của cha ông.
Tháng Tám về mang theo không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử. Những chuyến đi đến từng nhà thân nhân liệt sĩ của tổ phục hồi ảnh xã Trí Phải vẫn miệt mài tiếp diễn. Ðó không chỉ là hoạt động tri ân đơn thuần mà trở thành “gạch nối tự hào” giữa quá khứ và hiện tại, truyền ngọn lửa yêu nước và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
Giữa ngọn cờ reo
“Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên tuyến đường vừa hoàn thành, lòng tôi trào dâng cảm xúc bồi hồi khó tả. Ðứng ở đây, nghe tiếng cờ reo trong gió, cùng nụ cười rạng rỡ của các bạn sinh viên tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, tôi biết rằng sức trẻ đã làm nên điều thật thiêng liêng để dâng tặng quê hương”, chị Trịnh Huyền Trân, Bí thư Xã đoàn Thới Bình, thổ lộ khi rảo bước giữa công trình Ðường cờ Tổ quốc vừa hoàn thành.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày tháng Tám, hình ảnh đoàn viên, thanh niên tỉ mỉ lắp đặt từng trụ cờ, nâng niu từng lá Quốc kỳ trở thành nét vẽ xúc động giữa lòng Cà Mau.

Những tuyến đường cờ Tổ quốc góp phần giáo dục truyền thống và tạo mỹ quan cho quê hương.
Ðối với Lê Chí Hoài (ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Ðại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), Mùa hè xanh năm nay là chuyến trở về tri ân nơi chôn rau cắt rốn. Lê Chí Hoài cùng hơn 20 sinh viên dốc sức dựng nên Ðường cờ Tổ quốc dài 3 km tại tuyến lộ kiểu mẫu Ấp 7, xã Thới Bình.
“Trở về sau nhiều năm học xa nhà, chứng kiến quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, tôi thấy vô cùng tự hào. Ði trên con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, chúng tôi như được tiếp thêm nhiệt huyết để cống hiến sức trẻ cho nơi mình sinh ra”, Hoài bộc bạch.
Công trình tại Thới Bình là một trong hàng trăm “địa chỉ tự hào” mà tuổi trẻ Cà Mau đang tích cực tạo dựng. Báo cáo từ Tỉnh đoàn Cà Mau cho thấy, qua hơn 2 năm triển khai (từ năm 2023), toàn tỉnh xây dựng hơn 96 đường cờ Tổ quốc, với tổng chiều dài 213 km, gồm 17.410 lá cờ và trụ cờ tại khắp các địa phương, tổng trị giá hơn 3,9 tỷ đồng.
Những bức chân dung được phục dựng bằng sự kiên nhẫn, tuyến đường rực màu cờ Tổ quốc đều mang câu chuyện về lòng biết ơn vô hạn. Giữa nắng thu vàng, nhìn những lá cờ kiêu hãnh tung bay, tuổi trẻ Cà Mau lại vững vàng bước tiếp trên hành trình tri ân quá khứ, thắp sáng tương lai bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần tình nguyện./.

